Pháp-Tây Ban Nha 0-2: "Gà trống" thúc thủ trước "Bò tót"

Thứ Năm, 04/03/2010 06:26 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù phải thi đấu trên sân Stade de France nhưng chiến thuật hợp lý và sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao đã giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-0 trước Pháp.

Chắc không có nhiều người nghĩ rằng Pháp và Tây Ban Nha thi đấu giao hữu nếu nhìn vào đội hình ra sân của hai đội. Cả HLV Del Bosque lẫn người đồng nghiệp Domenech đều sử dụng những cầu thủ mạnh nhất vào thời điểm này của cả hai đội. Thay đổi duy nhất bên phía đội khách chính là việc Fabregas ra sân ngay từ đầu thay cho Xavi. Với đội hình đã thi đấu ấn tượng trong các trận đấu ở vòng bảng, Tây Ban Nha nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Hàng tiền vệ của Tây Ban Nha cầm được nhiều bóng và tổ chức được nhiều tình huống tấn công hơn đội chủ nhà trong những phút đầu tiên.


Ribery đã không có nhiều khoảng trống để phô diễn tài năng - Ảnh Reuters

Sau những phút đầu tiên để đội khách chơi lấn át hơn, các tuyển thủ Pháp dần bắt nhịp được với tốc độ trận đấu và giành lại quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, tuyến giữa của tuyển Pháp đã bị chia cắt hoàn toàn với bộ ba cầu thủ chơi trên hàng công, gồm Henry, Anelka và Ribery. “Nhạc trưởng” Gourcuff không có nhiều khoảng trống để phô diễn tài năng do hàng tiền vệ của Tây Ban Nha cầm bóng cũng như điều chỉnh nhịp độ trận đấu khá tốt. Phút 15, từ đường chuyền bên cánh phải, tiền vệ Busquet băng vào đánh đầu căng. Tiếc cho đội khách là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 21, Tây Ban Nha đã thể hiện được sức mạnh của ĐKVĐ Châu Âu bằng pha lập công của tiền đạo David Villa. Xuất phát từ pha đi bóng rồi chọc khe thông minh của Iniesta, Villa đã khôn ngoan thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi trung vệ Ciani và Escude để băng xuống đối mặt với thủ môn Lloris. Tiền đạo của Valencia đã không phạm bất cứ sai lầm nào trong tình huống một đối một này.

Dù được thi đấu trên sân nhà và bị đối phương dẫn trước một bàn nhưng Pháp vẫn không thể vùng lên chơi tấn công. Những đường chuyền ngắn để giữ nhịp và chia cắt các tiền vệ đối phương của các cầu thủ Tây Ban Nha đã khiến cho tuyến giữa của Pháp thi đấu thiếu hiệu quả. Có vẻ như việc HLV Domenech bố trí tới hai tiền vệ có thiên hướng phòng ngự như Toulalan và L.Diarra đã khiến cho Gourcuff không có được sự hỗ trợ tốt nhất. Tiền vệ của Bordeaux luôn bị Busquet theo kèm khá chặt và mỗi khi cầu thủ này hay Ribery có bóng là có tới hai hoặc ba cầu thủ của Tây Ban Nha vây chặt.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số tạm nghiêng về phía Tây Ban Nha thì bất ngờ đội khách có được bàn thắng thứ hai. Xabi Alonso tận dụng sai lầm của Toulalan để tung ra đường chuyền cho Ramos. Cầu thủ của Real Madrid xử lý bóng khéo léo trước Evra rồi tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục Lloris để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của HLV Del Bosque.


Villa vẫn thi đấu hiệu quả - Ảnh Reuters

Với lợi thế dẫn trước hai bàn, Tây Ban Nha đã có tới ba sự thay đổi nhân sự ngay khi hiệp 2 bắt đầu. HLV Del Bosque đã tung Torres vào sân để giúp tiền đạo này lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Và ngay trong những lần chạm bóng đầu tiên, Torres đã mang tới không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Pháp bằng phong cách đi bóng tốc độ và khôn ngoan. Cũng phải nói một điều rằng cặp trung vệ Ciani và Escude của tuyển Pháp đã chơi khá dở trong trận này khi họ thường tỏ ra chậm chạp và bọc lót cho nhau không thực sự hiệu quả.

 

Việc bị Tây Ban Nha dẫn trước đã phơi bày khả năng tổ chức yếu kém của tuyển Pháp. Dù sở hữu một Ribery, cầu thủ đang khiến nhiều “ông lớn” ở Châu Âu đứng ngồi không yên, hay Gourcuff, “Zidane mới” của bóng đá Pháp, nhưng tuyển áo Lam triển khai bóng khá bế tắc. Sự kết nỗi giữa các cầu thủ tấn công của tuyển Pháp gần như không có và mỗi người đều cố gắng sử dụng kỹ thuật cá nhân của mình nhằm vượt qua bức tường vững chắc do Tây Ban Nha lập nên.

 

Trước sức tấn công yếu ớt và không gây ra nhiều khó khăn của tuyển Pháp, Tây Ban Nha cũng không vội dâng cao đội hình để chơi tấn công. Các cầu  thủ khách thi đấu chậm nhằm bảo toàn tỷ số cũng như tránh các chấn thương đáng tiếc. Nếu Torres hay Guiza tận dụng tốt các cơ hội trong những phút cuối thì Tây Ban Nha có lẽ đã có được chiến thắng đậm đà ngay trên sân Stade de France.

 

Với chiến thắng ngay trên sân khách, Tây Ban Nha đang thể hiện một phong độ ấn tượng và thuyết phục. Không những vậy, HLV Del Bosque còn áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công cho Tây Ban Nha khá hiệu quả trong trận này. Đội khách thi đấu cầm chừng và biết tung ra những cú đấm vào đúng thời điểm. Về phía đội chủ nhà, HLV Domenech vẫn còn quá nhiều điều cần cải thiện. Đầu tiên là trình độ của cặp trung vệ và sau đó là sự gắn kết của những cầu thủ tấn công.

Cầu thủ ghi bàn: Villa 21’, S.Ramos 45’. 


Đội hình ra sân:

+ Pháp: Lloris, Evra, Sagna, Escude, Ciani, Toulalan, Gourcuff, Diarra, Henry (Govou 64'), Anelka, Ribery (Malouda 74').

 

+ Tây Ban Nha: Casillas, Puyol (Abiol 46’), Pique, Aberloa, Ramos, Xabi Alonso (Senna 64'), Fabregas (Xavi 46’), Iniesta (Navas 63'), Busquet , D.Silva (Guiza 80'), D.Villa (Torres 46’).


Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Gặp TBN bây giờ thì đội nào chả thua. Nhưng cái cách thua của Pháp làm chúng ta thấy thương các cầu thủ Pháp vì họ toàn ở những CLB mạnh, hàng tuần cho chúng ta những niềm vui. Không hiểu Tigana, Dechamp, Blan...đi đâu hết rồi. Hay là mượn HLV Hải "lơ" sang nắm tạm đội Pháp ở WC này, biết đâu lại vào CK? !!!!!!
Đoàn Phùng  (lqvinhhn@gmail.com) (12:36 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Oh my god, TBN đã qua rất lâu rồi thời "học tài thi phận". Nhìn họ đá thế này thì ai mà không Mê được.
Làng Nhô  (Tuyennx2009@yahoo.com) (11:29 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
May quá, hôm qua Fabregas chỉ phải vào sân ở hiệp 1 và đã làm rất tốt chức năng bộ não ấy chứ nhỉ ! Mong hắn đừng chấn thương để đưa Arsenal đến chức vô địch PL.
Lê Đức Anh  (lqvinhhn@gmail.com) (09:00 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi nào ông già gân R.Domenech còn tồn tại thì người lỡ hâm mộ những chú gà trống goloa không có gì bất ngờ khi những chú gà tiếp tục thi thố như mắc dây thung,rối loạn,giẫy ngã lăng quay như mắc Cúm H5R1 trước các chú bò mộng TBN.Buồn cho những chú gà Pháp oai danh một thời,tủi cho những chú gà được chăm sóc bởi ông già gân bảo thủ và hết bài R.Domenech.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (09:26 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TBN đang giống Brasil thời kỳ thăng hoa trong khi Pháp chỉ còn cái danh hão thì làm sao Pháp có cửa thắng?
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (09:34 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cứ fong độ này TBN chuẩn bị cho trận CK WC gặp Brazil là vừa
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (09:44 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
May quá, hôm qua 'ông chủ' Xavi không phải ra sân... Iniesta thay thế khá tốt chức năng 'bộ não' ấy chứ nhỉ...
lê quý anh  (lequyanh_barca1899@yahoo.com) (08:10 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng hiểu người Pháp có lý do gì để giữ Raymond Domenech? Pháp có không ít hảo thủ thế mà dưới sự huấn luyện của Domenich họ có vẻ như là một đội bóng nghiệp dư nhiều hơn. Nếu không có "bàn tay thối" của Henri, Pháp xứng đáng làm khán giả tại WC 2010
Hoàng Vũ  (hoangdtien@yahoo.com) (08:53 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

tphuongit - 5/17/2012 12:11:09 PM
Chuẩn ko cần chỉnh. Có thể đánh giá CR7 qua ~ con số , nhưng Messi thì ta cần phải xem mới thấy đc vì sao bóng đá là môn thể thao vua.
VHQ - 5/17/2012 10:02:57 AM
Thời bây giờ người ta ít phát biểu kiểu này vì chẳng thuyết phục được ai, quan trọng là có "chiêu" gì mới sau một mùa thất bại không?
Goals - 5/17/2012 12:17:39 PM
Roberto Martinez ư ? Không tin 1 tý nào về tài năng của ông này...mấp mé xuống hạng rồi đùng 1 cái thắng New, Liv, Arsenal, Mu và suýt thắng luôn Chelsea rất nghi ngờ ông ta có chiếc đủa thần hay...
bbq - 5/17/2012 12:13:07 PM
Cái hay của MOU chính là chỗ này.Ông ta đưa ra trước một vấn đề nhạy cảm để cho dư luận sớm "săm soi" và dò xem phản ứng thế nào.Trên cơ sở ấy,Mou sẽ lại có các động thái tiếp theo để cầu thủ của...
dương - 5/16/2012 8:05:44 PM
Giáo sư không bạc đãi cầu thủ, các cầu thủ của Arsenal thực ra cũng không quá bạc bẽo đâu. Nhưng họ cần gianh hiệu, cần tham vọng lớn từ BLĐ, nhưng những ông chủ của Arsenal thì chỉ cần có doanh thu...