Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
"Vua Bọ cạp" Higuita từ giã bóng đá
Scolari qua mặt Mourinho để trở thành HLV được trả lương cao nhất thế giới
Cristiano Ronaldo: Tôi chẳng có gì phải ghen tỵ với Messi
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Bóng đá quốc tế
RSS
Tiền vệ Anderson, người đã phải xuống tập với đội trẻ trong thời gian qua, tuyên bố rằng anh sẽ thi đấu thực sự tốt để giành được một vị trí chính thức.
Thứ Ba, 09/02/2010 13:30
"Quỷ đỏ" Anderson: Tôi sẽ chiến đấu để giành lại vị trí
HLV Ferguson "trừng phạt" tiền vệ Anderson
Ferguson bác thông tin "va chạm" với tiền vệ Anderson
"Máy quét" Anderson biết ơn đồng đội ở M.U
(TT&VH Online) - Tiền vệ Anderson, người đã phải xuống tập với đội trẻ trong thời gian qua, tuyên bố rằng anh sẽ thi đấu thực sự tốt để giành được một vị trí chính thức.
Trong những trận đấu gần đây của Man United, HLV Ferguson ưu tiên sử dụng bộ ba tiền vệ Michael Carrick, Darren Fletcher và Paul Scholes. Nếu thay người, chiến lược gia người Scotland luôn cho Gibson vào sân. Dường nhu cái tên Anderson đã biến mất khỏi tâm trí HLV lão luyện này sau khi cựu tiền vệ của Porto bỏ tập và có thái độ bất mãn. Cách đây không lâu, nhiều người đã nghĩ rằng Lyon hay PSG sẽ là điểm đến mới của Anderson. Tuy nhiên, Man United đã khước từ các đề nghị này vì đội bóng vẫn muốn trao cho Anderson thêm cơ hội.
Phát biểu trên trang web chính thức của đội bóng, Anderson nói: “
Không cầu thủ bóng đá nào cảm thấy hạnh phúc khi không có được vị trí. Dù không được thi đấu và tập luyện cùng các cầu thủ chính thức, nhưng tôi luôn giành sự ủng hộ cho các đồng đội. Tôi muốn được ra sân từ đầu trong tất cả các trận đấu nhưng khi có những việc không hay xảy ra, tôi đã nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp. Chúng tôi là một tập thể và mọi người đoàn kết với nhau”.
“
Tôi sẽ chiến đấu để giành lại vị trí chính thức
. Đây là cách tốt nhất để tôi khẳng định chính mình. Nếu cầu thủ nào cũng cạnh tranh cho các vị trí, chất lượng của đội bóng sẽ tăng cao. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở Man United. Hy vọng rằng tôi có thể ở lại đây lâu và làm những gì tốt nhất cho đội bóng trong tương lai”,
Anderson khẳng định.
Trong khi đó, tiền vệ Carrick đã lên tiếng cảnh báo Chelsea về việc Man United sẽ trở lại ngôi đầu BXH trong thời gian tới. Cựu cầu thủ của Tottenham cho biết:
“Chúng tôi đang có được phong đọ tốt. Dù phải đối mặt với không ít áp lực như trong giai đoạn Năm mới nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cách vượt qua. Mới chỉ một vài tuần trôi qua mà chúng tôi đã có thể tự định đoạt số phận và chơi bóng theo cách tốt nhất có thể. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ duy trì được phong độ này trong các vòng đấu tới vì sự ổn định là chìa khóa tới chức vô địch”.
Anh Hiển
(Tổng hợp)
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Đội hình tiêu biểu vòng 26 Liga: Tôn vinh vũ điệu tango
(16/03)
Dư luận Anh trái chiều về tình trạng chấn thương của Beckham
(16/03)
HLV Benitez: Tương lai của Torres phụ thuộc vào... Champions League
(16/03)
Nhật báo As: Các trọng tài tại La Liga bảo vệ Messi hơn là Ronaldo
(16/03)
Dàn sao của "Pháo thủ" hội tụ tại sinh nhật Theo Walcott
(16/03)
Henry, mừng anh trở lại
(16/03)
Các tin đã đăng
Barcelona: Ibrahimovic giải thích về phong độ kém thời gian gần đây
(09/02)
Marseille “gọi”, Lyon... không trả lời: Khác biệt từ các tân binh
(09/02)
Tứ kết Cúp quốc gia Đức: Thêm bất ngờ mới?
(09/02)
Dortmund thua Frankfurt trên sân nhà: Hội chứng mất điểm
(09/02)
Drogba cạnh tranh với Rooney: Ai toàn diện hơn?
(09/02)
Ấn tượng vòng 21 Liga: Zaragoza hồi sinh
(09/02)
Robinho: Ở châu Âu tôi chỉ biết chạy, ở Brazil tôi mới được chơi bóng
(09/02)
"Bố già" Moggi "trù ẻo" ĐT Italia trước thềm World Cup 2010
(09/02)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Pep Guardiola, HLV xuất sắc nhất thế giới 2009: Từ cậu bé nhặt bóng trở thành thần tượng
Thư tất niên: Một li rượu cùng calcio
Đội hình xuất sắc nhất năm 2009: Còn nhiều tranh cãi
Đội hình xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 2000-2010 của Goal
Những hậu vệ huyền thoại (tiếp theo & hết)
Những cú xoạc bóng, “thương hiệu” riêng của các hậu vệ
Những hậu vệ huyền thoại trên sân cỏ thế giới
Bóng đá châu Âu: Hai thế giới khác biệt
Cristiano Ronaldo hoàn tất một “Năm Vàng”: Càng bị ghét lại càng xứng đáng!
Tuyển bóng đá Tây Ban Nha: đội thể thao hay nhất thế giới năm 2008