(TT&VH) - Sau khi để thua Algeria trong trận play-off để giành quyền vé dự World Cup 2010, Ai Cập lại có cơ hội trả món nợ đã vay cách đây khoảng hai tháng khi hai đội gặp nhau ở trận bán kết CAN 2010.
Dù là hai đội tuyển cùng nằm ở Bắc Phi nhưng Ai Cập và Algeria lại có một quan hệ không mấy tốt đẹp. Sau khi Ai Cập đánh bại Algeria để giành quyền tham dự World Cup 1990, tiền vệ Lakhdar Belloumi được cho là đã dùng chai tấn công bác sĩ của tuyển Ai Cập. Không lâu sau, “Các Pharaoh” đã từ chối tham dự CAN ở Algeria. Mới đây nhất, trong trận đấu vòng loại World Cup 2010 hồi tháng 11/2009, chiếc xe bus chở tuyển Algeria đã bị các CĐV Ai Cập dùng đá tấn công ngay tại Cairo. Để đáp trả, CĐV Algeria cũng đã đập phá các cửa hàng của người Ai Cập tại thủ đô Khartoum. Những va chạm liên quan tới bóng đá này còn dẫn tới căng thẳng chính trị giữa hai nước khi Ngoại trưởng Ai Cập yêu cầu chính phủ Algeria phải có trách nhiệm bảo vệ người dân của nước này.
Dù thiếu vắng các ngôi sao như Mohamed Aboutraika, Zaki hay Mido nhưng đội bóng của HLV Shehatan đang thể hiện phong độ ấn tượng tại CAN năm nay. Chiến thắng mới đây trước Cameroon đã là trận bất bại thứ 17 liên tiếp của “Các Pharaoh” tại giải vô địch Châu Phi. Ngoài ra, điều kiện sân bãi và thời tiết cũng sẽ giúp sức các cầu thủ Ai Cập. Trận bán kết sắp tới giữa hai đội sẽ được tổ chức trên sân Ombaka, nơi Ai Cập đã đá ba trận vòng bảng và trận tứ kết với Cameroon.
Trong khi đó, Algeria hiểu rõ rằng họ cần phải giành chiến thắng trước Ai Cập để chứng minh rằng chiếc vé dự World Cup 2010 không phải là nhờ ăn may. Dù khởi đầu CAN 2010 không được suôn sẻ nhưng sau chiến thắng ấn tượng trước Bờ Biển Nga, Algeria đang có thể phong độ cũng như tinh thần thi đấu cao. Tiền đạo chủ lực của “Cáo sa mạc”, Hameur Bouazza khẳng định: “Trận đấu với Ai Cập sắp tới là cơ hội cho chúng tôi đánh bại họ một cách đường hoàng và không cần tới sự may mắn.”
Dù là hai đội tuyển cùng nằm ở Bắc Phi nhưng Ai Cập và Algeria lại có một quan hệ không mấy tốt đẹp. Sau khi Ai Cập đánh bại Algeria để giành quyền tham dự World Cup 1990, tiền vệ Lakhdar Belloumi được cho là đã dùng chai tấn công bác sĩ của tuyển Ai Cập. Không lâu sau, “Các Pharaoh” đã từ chối tham dự CAN ở Algeria. Mới đây nhất, trong trận đấu vòng loại World Cup 2010 hồi tháng 11/2009, chiếc xe bus chở tuyển Algeria đã bị các CĐV Ai Cập dùng đá tấn công ngay tại Cairo. Để đáp trả, CĐV Algeria cũng đã đập phá các cửa hàng của người Ai Cập tại thủ đô Khartoum. Những va chạm liên quan tới bóng đá này còn dẫn tới căng thẳng chính trị giữa hai nước khi Ngoại trưởng Ai Cập yêu cầu chính phủ Algeria phải có trách nhiệm bảo vệ người dân của nước này.
Ân oán giữa Ai Cập và Algeria có thể sẽ tái diễn trong trận bán kết CAN 2010
Những ân oán giữa hai đội tuyển nhiều khả năng sẽ lại được tái diễn trong trận đấu bán kết CAN 2010. Ngay trước trận đấu, tiền đạo Zidan của Ai Cập tuyên bố rằng trận đấu sắp tới với Algeria sẽ là một cuộc chiến chứ không chỉ đơn thuần một trận bóng đá. Còn cầu thủ Sayed Mowad cho rằng ĐKVĐ CAN cần “dạy cho Algeria một bài học thích đáng” đồng thời để chứng minh việc mất chiếc vé dự World Cup 2010 vào tay Algeria chỉ là do phong độ nhất thời. Dù thiếu vắng các ngôi sao như Mohamed Aboutraika, Zaki hay Mido nhưng đội bóng của HLV Shehatan đang thể hiện phong độ ấn tượng tại CAN năm nay. Chiến thắng mới đây trước Cameroon đã là trận bất bại thứ 17 liên tiếp của “Các Pharaoh” tại giải vô địch Châu Phi. Ngoài ra, điều kiện sân bãi và thời tiết cũng sẽ giúp sức các cầu thủ Ai Cập. Trận bán kết sắp tới giữa hai đội sẽ được tổ chức trên sân Ombaka, nơi Ai Cập đã đá ba trận vòng bảng và trận tứ kết với Cameroon.
Trong khi đó, Algeria hiểu rõ rằng họ cần phải giành chiến thắng trước Ai Cập để chứng minh rằng chiếc vé dự World Cup 2010 không phải là nhờ ăn may. Dù khởi đầu CAN 2010 không được suôn sẻ nhưng sau chiến thắng ấn tượng trước Bờ Biển Nga, Algeria đang có thể phong độ cũng như tinh thần thi đấu cao. Tiền đạo chủ lực của “Cáo sa mạc”, Hameur Bouazza khẳng định: “Trận đấu với Ai Cập sắp tới là cơ hội cho chúng tôi đánh bại họ một cách đường hoàng và không cần tới sự may mắn.”
Dự đoán: 0-0 (Ai Cập thắng bằng luân lưu 11m)
PV