22h00 ngày 16/1, M.U – Burnley: Tìm lại hơi ấm

16/01/2010 08:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không phải ngẫu nhiên mà M.U tranh thủ một tuần ngắn ngủi để tránh rét ở Qatar. Trở lại với cái lạnh tái tê xứ sương mù, Quỷ đỏ đang khát khao tìm lại hơi ấm trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Đêm nay, Nhà hát của những giấc mơ chào đón Burnley.

Cái tên ấy chẳng gợi lên một điều gì tốt đẹp đối với các mancunian. Tháng Tám năm ngoái, M.U đã nhận một cú sốc đầu tiên của mùa giải khi gục ngã 0-1 ở sân Turf Moor của Burnley. Cú sẩy chân trước một đội bóng mới thăng hạng dường như đã báo hiệu một mùa giải bão tố đối với nửa đỏ thành Manchester. Và thực tế đúng là như thế. Vị trí thứ hai mà M.U đang giữ quá mong manh trước sự đeo bám quyết liệt của Arsenal, trong khi món nợ khổng lồ 700 triệu bảng mà họ è cổ gánh thực sự khiến cho những người lạc quan nhất cũng phải lo lắng về tương lai.

MU đang khát khao tìm lại hơi ấm trong hành trình bảo vệ ngôi vương

Hãy khoan bàn tới những âu lo về tài chính, sự sa sút trông thấy của M.U về chuyên môn ở mùa giải này sau khi bán đi Ronaldo và Tevez mới thực sự là điều đáng lo lắng. Nếu như bộ đôi này đang tỏa sáng rực rỡ ở Real Madrid và Man City, thì đội bóng cũ của họ lại chật vật thích nghi với cuộc sống mới. Không có những bước chạy thần tốc của Ronaldo, lối chơi của M.U trở nên thiếu hẳn độ sắc sảo. Không có những nỗ lực tuyệt vời của Tevez, họ cũng thiếu đi khả năng tạo đột biến, khi Owen đã quá già so với cái tuổi 30, Wellbeck lại quá thiếu kinh nghiệm.

Trận hòa 1-1 trước Birmingham cuối tuần trước là minh chứng cho một M.U của sự bất lực. Đội bóng của Sir Alex đã cầm bóng gấp rưỡi đối phương (62% - 38%), tung sút gấp 3 lần (21 so với 7), song tỷ lệ trúng đích thì cực kém (14% so với 57%). Không ngạc nhiên khi họ mới thắng được 3 trong số 7 trận đấu gần nhất, và đã chính thức mất danh hiệu đầu tiên sau khi bị Leeds loại ở vòng 3 Cúp FA. Không những thế, tấm thẻ đỏ của Fletcher còn khiến tình hình nhân sự trở nên đáng lo hơn.

May cho M.U là đối thủ đêm nay cũng chẳng ấm áp gì…

Burnleytrở lại thực tại

Hồi đầu mùa, quả thực đã có những lúc Burnley mộng mơ. Ấy là khi họ giành hai chiến thắng liên tiếp trước M.U và Everton hồi cuối tháng Tám. Nhưng rất nhanh chóng, Burnley đã nhận ra được rằng mình đang ở đâu trên bản đồ Premier League. Những thất bại vỡ mặt trước Chelsea (0-3), Liverpool (0-4) và Tottenham (0-5) giúp họ sớm xác định mục tiêu trụ lại giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Mặc dù đang xếp thứ 14, song rõ ràng vị trí của The Clarets là rất mong manh khi họ chỉ hơn đội áp chót Hull City vỏn vẹn 2 điểm. Đó là hệ quả của 9 vòng liên tiếp chỉ biết hòa (5) và thua (4). Trận thắng gần nhất của Burnley diễn ra vào ngày 31/10, khi họ đánh bại Hull City 2-0.

Trong hơn 2 tháng vừa qua, dù không nếm mùi chiến thắng, Burnley vẫn có những trận đấu đáng nhớ khi cầm hòa Man City, Aston Villa và nhất là Arsenal. Tuy nhiên, ở Old Trafford đêm nay, ít người tin vào một kết quả tương tự bởi kiến trúc sư Owen Coyle đã rời Turf Moor để kiếm tìm những thử thách mới cùng Bolton. BLĐ Burley đã bất ngờ chỉ định Brian Laws, người vừa bị đội hạng nhất Sheffield Wednesday sa thải vì thành tích yếu kém, lên thay thế. Và như vậy, ngay ở trận đấu ra mắt, cựu cầu thủ Burnley (1979-83) này đã phải đối mặt với một thách thức rất lớn ở Old Trafford.

Đêm nay Vidic đã có thể thi đấu, và đó là một tín hiệu tốt cho hàng thủ M.U, dù rằng trung vệ người Serbia cũng không giữ được phong độ đỉnh cao. van der Sar cũng đã tập trở lại và sẵn sàng đứng trong khung gỗ. Trái lại, Berbatov sẽ vắng mặt để phẫu thuật chấn thương đầu gối, và đó là một cơ hội để Owen đá chính ngay từ đầu cùng Rooney. Ở phần sân bên kia, chấn thương của đội trưởng Caldwell, cùng việc tuyển thủ quốc tế Bikey dự CAN 2010 khiến hàng phòng ngự Burnley yếu đi trông thấy. Rất khó để họ ra về với 1 điểm.
 
 
Dự đoán: 2-0
 
 

Lực lượng:

M.U: Fletcher bị treo giò. Ferdinand (lưng, bắp chân), Hargreaves, Berbatov (đầu gối), O’Shea (bắp đùi) không thể thi đấu. Foster (lưng), Macheda (gân khoeo), Nani (bàn chân) chưa chắc ra sân. Vidic, Van der Sar có thể trở lại

Burnley: Caldwell (háng), McCann, Paterson (đầu gối), Rodriguez (mắt cá/bàn chân) chấn thương. Tyrone Mears, Jordan trở lại sau án treo giò. Bikey dự CAN 2010.

Đội hình dự kiến

M.U: Kuszczak - Rafael, Brown, Vidic, Evra - Valencia, Carrick, Scholes, Park – Rooney, Owen.

Burnley: Jensen – Mears, Carlisle, Duff, Jordan - Alexander Eagles, Elliott, McDonald – S.Fletcher, Nugent.

Đối đầu

19/08/09 Burnley – M.U 1-0

03/12/02 Burnley – M.U 0-2

09/10/84 Burnley – M.U 0-3

26/09/84 M.U - Burnley 4-0

19/04/76 Burnley – M.U 0-1

Phong độ

M.U

09/01/10 Birmingham – M.U 1-1

03/01/10 M.U - Leeds 0-1

30/12/09 M.U - Wigan 5-0

27/12/09 Hull - M.U 1-3

19/12/09 Fulham – M.U 3-0

Burnley

02/01/10 MK Dons - Burnley 1-2

28/12/09 Everton - Burnley 2-0

26/12/09 Burnley - Bolton 1-1

20/12/09 Wolves - Burnley 2-0

16/12/09 Burnley - Arsenal 1-1
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm