(TT&VH cuối tuần) - Các nước châu Âu vẫn đang ở giữa mùa đông giá lạnh, nhiệt độ luôn ở mức âm và tuyết trắng bao phủ khắp nơi, dày đến cả mét. Nhưng mặc cho thời tiết có thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn cứ phải diễn ra và trái bóng vẫn phải lăn theo lịch đã định. Có thể một vài trận đấu tiếp tục bị hoãn vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, nhưng khi Bundesliga và Ligue 1 cùng đồng loạt khởi tranh giai đoạn lượt về thì cũng đồng nghĩa với kỳ nghỉ Đông của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã khép lại.
1. Khác với mọi năm, năm nay những cầu thủ đang thi đấu ở Bundesliga được hưởng kỳ nghỉ Đông ngắn hơn, chỉ chưa đầy 4 tuần thay vì 6 tuần như trước. Vì là năm có vòng chung kết World Cup nên người Đức không thể đứng ngoài cuộc chơi. Họ phải rút ngắn bớt kỳ nghỉ giữa hai giai đoạn, vừa để giúp Bundesliga kết thúc sớm nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển quốc gia tập luyện, vừa tránh hiện tượng lịch thi đấu bị “dồn toa” gây khó khăn cho các câu lạc bộ, nhất là những đội bóng vẫn trải mình trên cả 3 sân chơi, ở trong nước cũng như trên bình diện châu lục. Cuối tuần này, chính xác là vào rạng sáng mai, giải vô địch quốc gia Đức sẽ chính thức khai màn lượt về bằng trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim tại Allianz Arena.

2. Không sa sút như Wolfsburg ở Bundesliga, nhà vô địch Bordeaux của Ligue 1 tiếp tục thể hiện sự thống trị của mình tại giải vô địch quốc gia Pháp kể từ ngày họ truất ngôi của Lyon. Kết thúc lượt đi, Bordeaux vẫn là nhà vô địch, bỏ xa đội xếp thứ 2 Lille tới 9 điểm điểm và “gác” Lyon một khoảng lên tới 13 điểm. Xem ra, ngai vàng của bóng đá Pháp năm nay khó mà đổi chủ và Bordeaux đang khiến người ta lo ngại về một kịch bản chán ngắt mà Lyon từng trình diễn: Thống trị giải vô địch Pháp suốt 7 năm liên tục. Chừng nào huấn luyện viên Laurent Blanc còn ngồi ở sân Chaban-Delmas, chưa màng tới chiếc ghế ở sân Old Trafford - thay thế Alex Fergusone tại đội bóng cũ M.U, hay ở đội tuyển Pháp - thay thế “Gã bảo thủ” Raymond Domenech, thì chừng đó Bordeaux vẫn là một thế lực của bóng đá xứ lục lăng.
Dù Lyon và cả Marseille, Lille, PSG, Monaco, Auxerre hay tân binh Montpellier đều đã nỗ lực hết mình trong cuộc chiến chống lại Bordeaux song nếu thiếu phép màu thì họ khó lòng mà thành công được ở mùa giải này. Lyon đã ném “tiền tấn” vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè nhưng vẫn không ăn thua. Marseille với cuộc cách mạng mang tên Didier Deschamps vẫn chưa có hướng đi rõ ràng. Lille, PSG, Monaco, Auxerre hay Montpellier chỉ có thể được xem là hiện tượng nhất thời vì tiềm lực của mỗi đội đều có hạn. Có thể Bordeaux sẽ một mình một ngựa cán đích, nhưng cuộc đua giành ngôi á quân và vị trí thứ 3 Ligue 1, kèm theo đó là những suất dự Champions League, thì đã được báo trước là sẽ rất xôm tụ. Cũng phải thôi, mật ít nhưng ruồi lại nhiều mà!
3. Ở Pháp, một số trận đấu ở Cúp quốc gia và Cúp Liên đoàn đã phải hoãn lại do tuyết rơi quá dày. Ở Anh, tình hình cũng chẳng có gì khả quan hơn khi Ban tổ chức các giải đấu đang đau đầu với chuyện sắp xếp lại lịch đá bù còn các đội bóng thì nươm nướp lo âu. Vào thời buổi này, để “chèn” được một trận vào lịch thi đấu đã dày đặc của các đội bóng chẳng phải là chuyện đơn giản, trong hoàn cảnh mọi cuộc chơi đều phải kết thúc sớm hơn những năm trước để dành thời gian cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị đá World Cup 2010. Nước Anh không chỉ phải gồng mình vì thời tiết giá lạnh, vì tuyết phủ kín khắp nơi, mà còn phải vắt hết cả trí tuệ và sức lực để xử lý lịch thi đấu cho các đội bóng. Thật chẳng đơn giản chút nào!
Bóng có lúc lăn, lúc không. Nhưng tiền thì lúc nào các câu lạc bộ cũng phải chi, thôi thì đủ mọi khoản mà nặng nhất vẫn là lương cầu thủ. Chi nhiều thì dĩ nhiên sẽ thiếu, vì nguồn cung có hạn. Thế là đến một “đại gia cỡ bự” như M.U cũng trở nên khốn đốn vì tiền, chẳng nói gì đến Liverpool hay các đội bóng “lìu tìu” khác. Người ta đang tự hỏi, không biết M.U đã tiêu 94 triệu euro tiền bán Cristiano Ronaldo vào việc gì mà đến nỗi bây giờ họ vẫn túng thiếu và đang tính chuyện bán tiếp các ngôi sao khác. Đã không thành công trên sân cỏ thì chớ, chuyện tiền nong thiếu trước hụt sau càng khiến tình cảnh của M.U trở nên rối tung, rối mù. Một lần nữa, các ông chủ Mỹ của hai đội bóng màu đỏ truyền thống ở nước Anh - M.U và Liverpool - bị người hâm mộ xua đuổi. Với người Mỹ doanh nhân, cuối cùng tiền vẫn là tất cả, hãy quên niềm đam mê bóng đá của họ đi!
|
Premier League - Vòng 22 Thứ Bảy, ngày 16/1/2010 19h45 Stoke - Liverpool (0-4)* 22h00 Chelsea - Sunderland (3-1) M.U - Burnley (0-1) Portsmouth - Birmingham(0-1) Tottenham - Hull (5-1) Wolves - Wigan (1-0) Chủ nhật, ngày 17/1/2010 00h30 Everton - Man. City (?-?) 20h30 Aston Villa - West Ham (?-?) 22h00 Blackburn - Fulham (?-?) 23h00 Bolton - Arsenal (?-?) Liga BBVA - Vòng 18 Chủ nhật, ngày 17/1/2010 00h00 Osasuna - Espanyol 02h00 Bilbao - Real Madrid 04h00 Barcelona - Sevilla 23h00 Malaga - Getafe Mallorca - Deportivo Racing - Valladollid Zaragoza - Xerez Almeira - Tenerife Thứ Hai, ngày 18/1/2010 01h00 Atletico - Gijon 03h00 Valencia - Villarreal Bundesliga - Vòng 18 Thứ Bảy, ngày 16/1/2010 02h30 Bayern - Hoffenheim (1-1) 21h30 Hannover - Hertha (0-1) Frankfurt - Bremen (3-2) Gladbach - Bochum (3-3) Hamburg - Freiburg (1-1) Leverkusen - Mainz (2-2) Chủ nhật, ngày 17/1/2010 00h30 Stuttgart - Wolfsburg (0-2) 21h30 Schalke - Nuremberg (2-1) 23h30 Cologne - Dortmund (0-1) Serie A - Vòng 20 Chủ nhật, ngày 17/1/2010 00h00 Cagliari - Livorno (0-0) 02h45 Bari - Inter Milan (1-1) 21h00 AC Milan - Siena (2-1) Atalanta - Lazio (0-1) Chievo - Juventus (0-1) Parma - Udinese (2-2) Roma - Genoa (2-3) Sampodria - Catania (2-1) Fiorentina - Bologna (1-1) Thứ Hai, ngày 18/1/2010 02h45 Napoli - Palermo (1-2) Ligue 1 - Vòng 20 Chủ nhật, ngày 17/1/2010 03h00 Auxerre - Boulogne (0-0) Lille - PSG (0-3) Monaco - Sochaux (0-1) Montpellier - Nice (3-0) Rennes - Lens (2-2) Le Mans - Lorient (0-1) VA - Toulouse (1-0) Nancy - Lyon (1-3) Grenoble - St. Etienne (0-1) Thứ Hai, ngày 18/1/2010 03h00 Bordeaux - Marseille (0-0) * trong ngoặc là tỷ số lượt đi |