Hành tinh bóng đá

Bạo lực phủ bóng đen lên CAN 2010: Lo cho World Cup

11/01/2010 11:14 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không thể không lo lắng cho World Cup 2010, VCK đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Vụ tấn công đẫm máu ở Cabinda, do một nhóm ly khai mà chính quyền Angola mới đây tuyên bố không còn hoạt động, đã phủ bóng đen lên CAN 2010, sự kiện lẽ ra để chính quyền Luanda thể hiện rằng hòa bình đã lập lại ra sao ở Angola sau nhiều năm nội chiến. Lễ khai mạc CAN 2010 dự kiến sẽ được tổ chức hết sức tưng bừng với màn bắn pháo hoa hoành tráng và trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Mali (đá 02h00 ngày 11/1) nay đã bị phá hỏng. Angola đã chi ra 1 tỉ USD để xây dựng sân vận động, đường xá và khách sạn cho giải đấu sẽ kéo dài đến 31/1 này.
Thế nhưng, thảm họa ở Cabninda cho thấy lực lượng chống chính phủ ở Angola muốn và có thể thu hút sự chú ý từ quốc tế dễ dàng ra sao bằng những cuộc tấn công vào các mục tiêu nổi tiếng, cũng như đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về an ninh không chỉ ở CAN 2010, mà cả ở World Cup tại Nam Phi vào tháng 6. Tổng thống Nam Phi Zuma đã tới Angola để tham dự lễ khai mạc và nhân dịp này nhấn mạnh đất nước ông đảm bảo 100% sự an toàn để làm chủ nhà World Cup. Nhưng giờ, chẳng ai dám chắc một điều gì, nhất là sau khi tất cả đã được chứng kiến sự luộm thuộm trong công tác tổ chức của Angola nói riêng và châu Phi nói chung.

Bóng đen bạo lực ở CAN 2010 gây nên mối quan ngại về an ninh ở VCK World Cup 2010

Trước khi lên đường về nước, tiền vệ Dossevi của Togo đã chỉ trích nước chủ nhà CAN 2010 khi tổ chức giải đấu tại một vùng đất vốn tiềm ẩn nguy cơ của những cuộc nội chiến (vùng Cabinda còn tách rời hẳn khỏi lãnh thổ Angola, ngăn cách bởi một phần của CHDC Congo). Không những thế, sau khi xảy ra sự kiện bi thảm nói trên, BTC CAN cũng như LĐBĐ châu Phi (CAF) đã không hề có động thái như sắp xếp lại địa điểm cũng như lịch thi đấu của ĐT Togo. Thay vào đó, họ vẫn khẳng định bảng B sẽ diễn ra ở “vùng đất dữ” Cabinda và ĐT Togo vẫn sẽ ra sân trong trận đấu mở màn bảng B với Ghana vào ngày hôm nay. Nhưng liệu Adebayor và các đồng đội liệu có đủ tâm lý để ra sân thi đấu bình thường chỉ hai ngày sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời họ? An ninh đã được thắt chặt, song liệu có ai dám khẳng định, quân phiến loạn sẽ không tiếp tục tấn công, thậm chí vào SVĐ khi trận đấu đang diễn ra. Và khi đó thì không chỉ các cầu thủ, mà các khán giả cũng sẽ bị đe dọa.

Tuy nhiên, có vẻ như đó là chuyện… bình thường đối với nhiều quan chức ở châu Phi. Hẳn tất cả vẫn còn nhớ thảm họa xảy ra hồi tháng 9 vừa qua ở Bờ Biển Ngà, trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2010, khi đám đông khán giả chen nhau vào sân, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Thủ phạm chính dẫn đến tình cảnh hỗn loạn ngày hôm đó chính là lực lượng cảnh sát, khi họ bắn hơi cay với ý định… giải tán đám đông, dẫn đến hiệu ứng ngược. Còn rất, rất nhiều những bi kịch khác từng xảy ra, nhắc nhiều mọi người rằng lục địa đen vẫn tồn tại rất nhiều bất ổn chưa thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Và người dân châu Phi không thể tự mình giải quyết những bẩn ổn đó, nếu không có sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế.

Tuy vậy, nếu một khi mà châu Phi vẫn còn đang là công trường khai thác tài nguyên khổng lồ phục vụ cho chủ nghĩa thực dân kiểu mới, dù thế giới đã bước sang thập kỷ thứ 2 của thiên niên kỷ thứ 3, thì những mong ước nói trên vẫn sẽ chỉ là chuyện viển vông.
 
Trần Thùy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm