Bình luận viên A. Hansen "đặt cửa" Man United giành chức vô địch

28/12/2009 19:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Theo bình luận viên Alan Hansen, nguời hạnh phúc nhất với việc cuộc đua ở giải ngoại hạng Anh ngày càng mở chẳng ai khác chính là HLV Alex Ferguson.

Man United hiện đang ở trong thời kỳ “hậu Ronaldo”, vốn là khoảng thời gian mà M.U gặp nhiều vấn đề về chấn thương cũng như không có được sự ổn định trong lối chơi. Dù đã có lúc người ta định gạch tên đội bóng của HLV Ferguson ra khỏi cuộc đua vô địch nhưng khi năm mới sắp tới, đội bóng chủ sân Old Trafford lại được coi là một ứng cử viên nặng ký.
 
BLV Hansen tin rằng M.U sẽ vô địch năm nay

Nếu trong những mùa giải trước, Man United sẽ không còn cơ hội khi đã để thua tới năm trận trước giai đoạn Giáng Sinh. Tuy nhiên, M.U vẫn luôn là đội bóng “bậc thầy” trong khâu đương đầu với những khó khăn về nhân sự. Kinh nghiệm thi đấu trong giai đoạn Giáng Sinh đã giúp M.U vượt qua được Hull City để áp sát ngôi đầu bảng của Chelsea. Dù sức mạnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi “cơn bão” chấn thương, nhưng phẩm chất của một đội bóng lớn đã giúp đội bóng của HLV Ferguson “sống sót”. Tôi cho rằng cầu thủ duy nhất sẽ khiến Man United gặp khủng hoảng khi nghỉ thi đấu do chấn thương là tiền đạo Wayne Rooney.

Nếu Man United tiếp tục giành thắng lợi, sự tự tin và tinh thần thi đấu sẽ trở lại với đội bóng chủ sân Old Trafford. M.U đã để thua tới năm trận trong mùa giải năm nay và những đội bóng cuối bảng xếp hạng có thể nói cho bạn biết về cảm giác của những trận thua. Tuy nhiên, M.U có một ý chí chiến đấu kiên cường. Khi để thua vài trận, bạn phải có niềm tin rằng mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Đáng lẽ Hull đã giữ lại được một điểm nhưng tinh thần thi đấu quyết tâm của Man United đã giúp họ giành ba điểm trọn vẹn. Theo tôi, ít đội bóng nào có thể vượt qua được khoảnh khắc khó khăn như vậy.

Vào thời điểm đầu mùa giải, Chelsea thi đấu rất ấn tượng nhưng khi tạo được khoảng cách năm điểm với M.U, đội bóng của HLV Ancelotti bắt đầu gặp trục trặc. Rõ ràng là Chelsea đang có những vấn đề. Chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất, Chelsea đã để lỡ cơ hội vươn lên thống lĩnh giải ngoại hạng khi M.U thi đấu chệch choạc. “The Blues” đã để mất phong độ và sụp đổ khi mà nhiều người tin rằng họ sẽ lật đổ sự thống trị của M.U trong những mùa giải qua.

Theo tôi, hiện Chelsea, Man United và Arsenal đều có cơ hội giành chức vô địch. Nếu như được đặt cửa cho đội vô địch, tôi sẽ chọn Man United vì năng lực và phẩm chất của họ. Chắc chắn rằng các cầu thủ M.U đã rất thất vọng về màn trình diễn ở sân Craven Cottage của Fulham. Tuy vậy, đó lại là thời điểm mà họ thể hiện được phẩm chất của một "ông lớn". HLV Ferguson thừa nhận rằng các cầu thủ đã nhận trách nhiệm về trận thua đó trong phòng thay đồ. Và tôi cá rằng chiến lược gia người Scotland đã nói với họ: “Thời khắc mà bạn cảm thấy mình có lỗi chính là thời khắc mà mọi thứ đã muộn rồi”.
 
Cảm thấy mình có lỗi là lựa chọn dễ dàng. Bạn có thể đổ lỗi cho bất cứ ai trong thế giới này nhưng cách duy nhất để vượt qua khó khăn chính là sự đoàn kết và ý chí chiến đấu quật cường. Đây chính là điều mà Man United luôn thể hiện mỗi khi họ ra sân thi đấu.
 
Anh Hiển (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm