Hughes đã có cơ hội và thất bại

21/12/2009 12:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nếu có một cú sốc nào đó, thì chỉ là việc Man City đưa ra quyết định sau một chiến thắng. Hoá ra, mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước và thực tế, đó là một đoạn kết tất yếu. Thậm chí, nhiều CĐV ở Eastland còn muốn nó tới nhanh hơn nữa, để chấm dứt mối tình buồn nhiều hơn vui giữa 2 phía.

Rất rõ ràng, Hughes đã không đáp ứng được kỳ vọng của người Ả rập trong việc tạo nên một đội bóng tầm cỡ thế giới. Đó chính là lý do đầu tiên dẫn tới những nghi kỵ và rạn vỡ trong mỗi quan hệ của chiến lược gia 46 tuổi với CLB thành Manchester. Khi Sheikh Mansour giành quyền kiểm soát đội bóng, Hughes đã ở đó. Họ đã dành cho ông một sự tôn trọng nhất định, như sự tôn trọng dành cho một giá trị truyền thống ở CLB. Trên thực tế, các ông hoàng UAE có quyền, và có cả tiền để đưa về một HLV tầm cỡ hơn, xứng đáng hơn với hàng trăm triệu bảng đã đầu tư. Nhưng với tư cách là những ông chủ biết làm thể thao và từng thành công với các lĩnh vực thể thao khác nhau, họ đã trao cho Hughes 18 tháng ròng rã với những cơ hội không nhỏ để thay đổi tình hình. Sự thật đã rõ: HLV với dáng vẻ già trước tuổi ngày càng giống một gã trai nghèo, luôn mơ mộng, nhưng không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi khi đứng cạnh một tiểu thư đã bắt đầu quen với việc đeo trang sức đầy mình. Vấn đề không phải là tình yêu nữa, mà là câu chuyện về lòng tự trọng. Vấn đề cũng không phải là chuyện các ông chủ Man City có tin Hughes hay không nữa, mà là việc HLV này đã tạo nên một hình ảnh quá lệch lạc mỗi khi sánh bước cùng Man Xanh. Đơn giản vậy thôi.

Hughes đã không đáp ứng được kỳ vọng của người Ả rập trong nỗ lực tạo nên một Man City hùng mạnh

Kể từ khi lên thay Eriksson mùa hè năm 2008, Hughes đã làm được những gì? Nếu nói là con số 0 thì hơi... oan. Nhưng thực ra, cũng rất khó để nói tới một nền tảng nào đó cụ thể mà ông đã làm được. Lý do khách quan: Những khoản tiền lớn cho quỹ chuyển nhượng đã khiến Hughes không thể không thay đổi xoành xoạch cả đội hình lẫn lối chơi. Nhưng còn về chủ quan, cựu tiền đạo của Man Utd vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng những ưu thế về tài chính, qua đó đã luôn bị chế ngự bởi sức ép, và tạo ra cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Hughes đã thành công trong 4 năm ở Blackburn. Và nếu Man City không phải sống với những ước mơ cao vời, những tham vọng lớn lao, hay những nhiệm vụ bất khả thi, Hughes ít nhất cũng sẽ có thời gian để tiếp tục sự nghiệp một cách thanh thản. Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh trong mùa hè 2008. HLV của Man City đã đột nhiên trở nên quá nhỏ bé so với tầm vóc của Man City-Ả rập. Sức ép bắt đầu lớn lên một cách khủng khiếp từ lúc ấy, mà chưa bao giờ nguôi bớt chỉ khi Man Xanh thông báo người kế nhiệm Hughes.

Để xây dựng một đội bóng đủ sức cạnh tranh ở Premier League, và sau đó là ngang tầm châu lục, Hughes không đủ sức và kinh nghiệm. Quan trọng hơn, ông cũng không thể đủ sức để tạo dựng một niềm tin về điều đó.

Đó là cuộc chia tay cần thiết. Để công bằng cho tất cả. Để thêm hy vọng cho tất cả. Và cũng để niềm vui được cháy lên ở phía xa chân trời.

Hughes đã tiêu 238 triệu bảng như thế nào?

Trong 1 năm rưỡi ở Man City, trải qua 2 đời ông chủ, Mark Hughes đã tiêu tổng cộng 238 triệu bảng, cho 6 tiền đạo, 4 tiền vệ, 4 hậu vệ và 1 thủ môn.

Cầu thủ Vị trí Từ Giá (triệu bảng)

Jo Tiền đạo CSKA Moskva 18

Kompany Tiền vệ Hamburg 6

S.Wright- Phillips Tiền vệ Chelsea 9

Robinho Tiền đạo Real Madrid 32,5

Zabaleta Hậu vệ Espanyol 6,5

Bridge Hậu vệ Chelsea 12

Bellamy Tiền đạo West Ham 14

De Jong Tiền vệ Hamburg 16

Given Thủ môn Newcastle 6

Barry Tiền vệ Aston Villa 12

Santa Cruz Tiền đạo Blackburn 17,5

Tevez Tiền đạo M.U từ 25,5

Adebayor Tiền đạo Arsenal 25

K.Toure Hậu vệ, Arsenal 16

J.Lescott Hậu vệ Everton 22

Hai tháng rưỡi đen tối: 11 trận, thắng 2

Ngày Trận Kết quả

19/12/09 Man City-Sunderland 4-3

16/12/09 Tottenham-Man City 3-0

12/12/09 Bolton-Man City 3-3

05/12/09 Man City-Chelsea 2-1

28/11/09 Man City-Hull 1-1

21/11/09 Liverpool-Man City 2-2

07/11/09 Man City-Burnley 3-3

01/11/09 Birmingham-Man City 0-0

25/10/09 Man City-Fulham 2-2

18/10/09 Wigan-Man City 1-1

05/10/09 Aston Villa-Man City 1-1
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm