Sir Alex "quay lưng" với Neville, bênh trọng tài

28/10/2009 15:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau trận đấu với Barnsley, HLV Alex Ferguson đã bất ngờ đồng ý với quyết định truất quyền thi đấu của Gary Neville từ phía trọng tài Chris Foy.

Phút thứ 63 trận đấu giữa Barnsley và MU, trọng tài Chris Foy đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với thủ quân Gary Neville của đội khách, sau khi cầu thủ này có pha vào bóng ác ý với Adam Hammill bên phía Barnsley. Tưởng rằng, cuộc chiến giữa Sir Alex và các trọng tài vẫn còn tiếp diễn sau hành động này, nhưng chiến lược gia người Scotland đã có phản ứng hoàn toàn trái ngược.

Gary Neville đã không nhận được sự bênh vực của Sir Alex sau khi nhận thẻ đỏ

Phát biểu sau trận đấu, HLV Alex Ferguson cho biết, mặc dù pha vào bóng của Gary Neville chưa thật sự nguy hiểm, nhưng với tình huống xảy ra trong thời điểm đó, cũng như không khí trên sân lúc đó, học trò của ông xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

"Tôi thấy Gary vào bóng khá quyết liệt với cầu thủ đối phương. Pha ra chân của cậu ấy không quá cao, nó chỉ ở trên mắt cá một chút. Nhưng với không khí trên sân lúc đó, tôi nghĩ trọng tài đã đúng khi rút ra thẻ đỏ." Sir Alex thừa nhận.

Đây có lẽ là một hành động khiến không ít người ngạc nhiên đối với Sir Alex, bởi nếu như mọi lần, ông đã ngay lập tức phản kháng và bênh vực học trò của mình, dù đã biết rằng điều đó sai hay đúng. Có thể sau những phát biểu không hay của Sir Alex về trọng tài Alan Wiley và Andre Marriner vừa qua đã nhận được không ít sự phản ứng tiêu cực, nên ông đã phần nào cảnh giác hơn.

Bên cạnh đó, Alex Ferguson cũng đã lên tiếng khen ngợi pha lập công của Michael Owen, và cho rằng bản năng ghi bàn của tiền đạo người Anh vẫn còn gần như nguyên vẹn.

"Đó là một bàn thắng tuyệt vời của Owen. Cậu ấy đã hành động rất nhanh và tung ra cú dứt điểm quá đẹp mắt. Nói chung chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này."

Hải Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm