Real Madrid lại đưa ra giá “khủng” để mua Ribery

06/07/2009 09:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mặc dù bị một bộ phận dư luận và cả lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu phê phán là “phá giá thị trường” sau các vụ mua Kaka, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, Real Madrid vẫn đưa ra một giá “khủng”, 64 triệu euro, để chào mời tiền đạo người Pháp Franck Ribery của Bayern Munich.

Có thể là CLB hoàng gia Tây Ban Nha “làm gì có đủ tiền để mua Ribery” sau khi thực hiện ba cú mua sắm lớn kể trên, như Chủ tịch Danh dự của đội bóng nước Đức, Frank Beckenbaeur, tuyên bố. Tuy nhiên, “bố già” Florentino Perez lại cho rằng ông vẫn thừa tiền để tậu thêm hàng khủng vì ông có cả một tá cầu thủ có giá trên thị trường chuyển nhượng để bán, và phương án “sắm” tiền đạo người Pháp được xuất phát từ cách đánh giá này của vị Chủ tịch đầy quyền uy của “đàn kền kền trắng”.
 
Real Madrid lại đưa ra giá “khủng” để mua Ribery
Theo tờ Daily Star của nước Anh, Real Madrid sẵn sàng trả cho Bayern Munich 17 triệu euro “tiền tươi thóc thật” cộng với hai cầu thủ người Hà Lan thuộc loại có tiếng tăm trong làng bóng đá thế giới là Robben và Sneijder, cả hai trị giá 47 triệu euro, đưa giá của Ribery lên 64 triệu euro.

“Bố già” Florentino hy vọng Chủ tịch Rummenigge của Bayern coi đây là một lời chào mời “điên rồ”, một điều kiện cần và đủ để “gã mặt sẹo” có thể rời đội bóng nước Đức để về với sân Bernabeu.

Lời chào mời này còn có thể được HLV Louis Van Gaal hoan nghênh vì nhà cầm quân này muốn có thêm “đồng hương” trong đội bóng của mình.

Hiện chưa rõ câu trả lời của Bayern Munich ra sao và chỉ biết sau hai lần bỏ tập, cuối cùng thì “gã mặt sẹo” cũng đã ra sân cùng với các đồng đội trong đội bóng nước Đức.

Khang Chi(Theo Daily Star và As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm