Hành tinh bóng đá

U-21 Anh thất bại ở giải VĐ U-21 châu Âu: Stuart Pearce chưa thể thay thế Capello

01/07/2009 13:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Stuart Pearce xứng đáng với những lời khen ngợi và sự tôn trọng cũng như xứng đáng nhận được một hợp đồng mới mà ông đã đặt bút ký tuần trước, ngay trước trận bán kết với chủ nhà Thụy Điển. Với việc đưa đội U-21 Anh tới trận chung kết, Pearce đã làm việc không tồi chút nào, nhất là khi giúp đội bóng của ông thể hiện một lối chơi rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, như thế sẽ là chưa đủ để đề cập tới chuyện thăng cấp cho Pearce lên làm người thay thế cho Fabio Capello, nếu như người Anh vẫn chưa học được những bài học của Steve McClaren và Glenn Hoddle trước kia.

Chiến tích ở giải U-21 châu Âu của tuyển Anh không có nghĩa là LĐBĐ Anh (FA) có thể đi đến kết luận rằng Pearce là người thích hợp để tiếp bước HLV người Italia đang dẫn dắt đội lớn. Đặc biệt là khi cái ngày đó có thể đến sớm hơn dự kiến. Việc Capello vắng mặt trong trận chung kết, một màn trình diễn nghèo nàn của đội U-21 Anh khi họ để kình địch U-21 Đức đánh bại 4-0 dù Pearce có thể biện bạch rằng ông mất mát quá nhiều cầu thủ quan trọng, có thể là lời gợi ý rằng ông không có ý định gắn bó với xứ sở sương mù sau khi mùa Hè sang năm kết thúc.

Stuart Pearce chưa thể thay thế Capello dẫn dắt "Tam sư"

Để bắt đầu, Capello sẽ không bao giờ đến một giải đấu lớn mà chỉ mang theo có ba tiền đạo. Pearce đã làm HLV hơn 150 trận và kinh nghiệm của những HLV trẻ từng được đánh giá cao như McClaren và Hoddle đã chứng tỏ rằng huấn luyện đội tuyển Anh không phải là công việc dành cho những người còn đang học việc. Tồi tệ hơn, rất có thể FA là thủ phạm đã hủy hoại hai trong số những chiến lược gia có triển vọng thành công nhất của bóng đá Anh khi giao cho họ nhiệm vụ quá sức vào thời điểm còn quá sớm.

Nếu như trong buổi tối cuối cùng của giải vô địch U-21 châu Âu ở Thụy Điển, Pearce chứng tỏ được điều gì thì đó là sự phù hợp của ông với công việc hiện tại. Điểm mạnh của Pearce là khơi dậy những ngôi sao tiềm năng của ngày mai và chuẩn bị họ cho một sân khấu lớn hơn sau này. Pearce cũng đã tỏ ra là người hiểu được sức ép và yêu cầu của các trận đấu quốc tế, biết cách trui rèn cho những học trò trẻ của mình bằng cách buộc họ tập đá phạt đền trong mọi buổi tập suốt hai năm qua sau khi bị Hà Lan đánh bại trong những loạt sút luân lưu. Sự nỗ lực đó dẫn tới chiến thắng trước Thụy Điển ở vòng bán kết, một chiến thắng cho thấy nhiều cá tính nếu tính đến sự sụp đổ của họ trong hiệp 2.

Còn thất bại nặng nề trước người Đức có những lời giải thích hợp lý, khi thủ thành Joe Hart và các tiền đạo Fraizer Campbell, Gabriel Agbonlahor bị treo giò, cũng như Pearce không tìm ra được sự thay thế thích hợp cho tiền đạo Danny Welbeck dính chấn thương bằng một chân sút khác có thể giúp Theo Walcott hoạt động hiệu quả hơn.

Vào lúc FA có vẻ đã sẵn sàng đẩy mạnh những kế hoạch cho một trung tâm bóng đá quốc gia ở Burton, những người có trách nhiệm của bóng đá Anh hoàn toàn có thể xem xét dành cho Pearce một vị trí chịu trách nhiệm chính và toàn diện trong các chương trình phát triển bóng đá trẻ. HLV từng dẫn dắt những tài năng trẻ lớn nhất của nước Anh, với sự hỗ trợ của FA, có thể hoàn tất những kế hoạch đầy tham vọng phát triển bóng đá trẻ cho xứ sở sương mù, một giải pháp mà người Anh có thể học từ chính người Đức, khi HLV Horst Hrubesch của họ đã dẫn dắt các đội trẻ được 9 năm nay. Bằng sự liên tục đó, trong 11 tháng qua, Đức đã giành ba chức vô địch châu Âu ở các giải U-21, U-19 và U117. Pearce đủ năng lực để hy vọng làm được điều tương tự cho bóng đá Anh.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm