Barca trả giá: Villa = 40 triệu euro + Keirrison + Caceres

Chủ Nhật, 28/06/2009 12:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Các cuộc thương lượng giữa FC Barcelona và Valencia về vụ chuyển nhượng của tiền đạo David Villa đã bước vào một giai đoạn mới khi “gã khổng lồ xứ Catalonia” sẵn sàng trả cho Valencia 40 triệu euro đồng thời cho mượn hai cầu thủ Keirrison và Caceres.

Lời chào mời vừa nêu có thể kém một chút hấp dẫn so với “tiếng hát nàng tiên cá” đến từ Manchester United, với 48 triệu euro “tiền tươi thóc thật” nhưng Barca vẫn có lợi thể bởi sát thủ nhỏ thó Villa chỉ muốn chơi bóng ở giải quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) chứ không muốn sang giải ngoại hạng Anh.

Một thuận lợi khác cho đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt là việc cho mượn tiền đạo Keirrison de Souza và Martin Carceres (cầu thủ thứ hai có thể cho mượn hoặc bán) sẽ phần nào đáp ứng được sự thiếu hụt về nhân lực của Valencia sau khi bán tiền đạo David Villa và trung vệ Raul Albiol cho Real Madrid.

Theo tờ Sport, Giám đốc Thể thao của Valencia, Gomez Colomer từ lâu đã muốn có Keirrison, cầu thủ đầu tiên mà Barca vừa quyết định mua về trong mùa chuyển nhượng năm nay.
 
Barca trả giá 40 triệu euro + Keirrison + Caceres để có được Villa
 
Keirrison sẽ ký vào thứ Ba tới một hợp đồng thi đấu cho Barca có thời hạn 5 năm, nhưng do là một cầu thủ mới 20 tuổi, nên “gã khổng lồ xứ Catalonia” và người đại diện của cầu thủ này đều cho rằng “tốt nhất là nên cho mượn” để Keirrison có điều kiện cọ xát ở một câu lạc bộ có đẳng cấp cao như Valencia nhưng không phải chịu sức ép như ở Barca, đội bóng vừa đoạt “cú ăn ba” bằng việc giành các danh hiệu vô địch tại Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League.

Mặt khác, khoản tiền 40 triệu euro mà Barca sẵn sàng trả, sẽ phần nào làm giảm những khó khăn kinh tế của Valencia, trong khi đội bóng này vẫn giữ được sự nguy hiểm ở hàng tấn công với sự bổ sung của một tiền đạo trẻ, và hàng phòng thủ được củng cố bằng Carceres sau khi Albiol ra đi.

Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng Villa vẫn còn ở giai đoạn thảo luận và chưa có kết quả rõ ràng vì có tới bốn CLB lớn đều muốn có sự phục vụ của tiền đạo đã ghi được tổng cộng 150 bàn thắng trong năm mùa bóng vừa qua.

Phát biểu với báo chí, sát thủ nhỏ thó người Tây Ban Nha chỉ nói “tôi cảm thấy tự hào khi những đội bóng mạnh nhất thế giới đều quan tâm tới mình”.

Khang Chi

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cule - 5/17/2012 11:54:35 AM
drogba qua để dạy cho Messi cách dùng câu hola ... thế nào cho đúng chứ không mai mốt miệng bị hô .
elgordo - 5/17/2012 12:20:28 PM
Tác giả quên rằng không có lửa thì làm sao có khói? Ai đã mạnh miệng lớn tiếng "...chừng nào tôi còn sống thì MC đừng mong vượt mặt MU...bla bla bla". Vậy giờ 1.MC 2.MU, Tevez nói vậy là hợp lí quá...
pele - 5/17/2012 11:44:10 AM
A Hỉ chắc cũng ko muốn đến HP, chả là trước đây CĐV HP có chăng cái biểu ngữ 1 câu nói bất hủ của a Hỉ " đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế không ". Nhà dột từ nóc còn kêu ai
tuan luong - 5/17/2012 12:18:22 PM
Tất cả các môn thể thao nào cũng có một kẻ thù số một là tuổi tác. Càng ngày cô ấy càng thêm tuổi thì những tố chất cần thiết của môn chạy cự ly ngắn sẽ mất dần.. thêm nữa là chấn thương.., nhưng...
Hancock004 - 5/17/2012 9:36:09 AM
Benitez kém cỏi thế nào vậy ? Haizzz