Barca: Được đón chào, đi dạo và thất bại

18/05/2009 09:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Đó là đầu đề bài viết đăng trên tờ As (Chủ bài) khi đề cập đến trận thua 1-2 của FC Barcelona trước Mallorca vào đêm 17/5, một trận đấu mà “gã khổng lồ xứ Catalonia” chỉ đưa vào sân mỗi một cầu thủ chắc suất dự trận chung kết Champions League tại Roma trước Manchester United là Samuel Eto’o.

Không nói thì ai cũng hiểu đây là trận đấu chẳng còn ý nghĩa gì đặc biệt với Barca sau khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã giành chức vô địch La Liga sớm trước ba vòng đấu và việc đưa “sư tử bất khuất” Eto’o vào sân không nhằm mục đích gì khác là tạo điều kiện để sát thủ này ghi thêm bàn thắng để đạt danh hiệu “Pichini” (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất) và Chiếc giày Vàng.

Với một đội hình thiếu vắng những cái tên lớn được nghỉ ngơi như Messi, Xavi, Puyol, Pique và Valdes, cùng Henry, Iniesta và Marquez ngồi ngoài do chấn thương, các cầu thủ đội hình C (C chứ không phải B) của Barca vẫn ghi được bàn thắng đầu tiên, do quả đánh đầu thành bàn của Eto’o từ đường chuyền của Bojan ở phút thứ 10 của hiệp một.
 
Chỉ có duy nhất Eto'o là cầu thủ chính thức của  Barca thi đấu ở trận này

Đây là bàn thắng thứ 29 của “sư tử bất khuất Cameroon” trong 34 trận đấu của La Liga. Nhưng, do quá nóng vội muốn chắc suất “pichini”, Eto’o đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi, trong đó có một quả penalty ở những phút cuối của trận đấu.

Đội bóng chủ nhà Mallorca đã thi đấu khởi sắc ở hiệp hai và ghi được hai bàn thắng vào lưới Barca do công của Arango từ một quả đá phạt trực tiếp ở phút 62 và quả đánh đầu thành bàn của Cleber Santana ở phút thứ 78, trước một khung thành có vẻ như bỏ ngỏ để “cảm ơn” việc đối thủ đã xếp hàng trước trận đấu chào đón nhà vô địch La Liga mùa bóng 2008-2009.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Samuel Eto’o thừa nhận anh cần phải tỏ ra bình tĩnh và hiệu quả hơn nữa trong trận chung kết Champions League trước Manchester United vào ngày 27/5 tới đồng thời cho biết mặc dù đá trên sân Mallorca nhưng các cầu thủ của Barca chỉ nghĩ đến Roma.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm