Anh - Slovakia 4-0: Wembley đã sẵn sàng chờ Ukraina...

30/03/2009 11:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với chiến thắng 4-0 trước Slovakia, một chiến thắng thuyết phục và ấn tượng, ĐT Anh của Capello đã sẵn sàng đón chờ Ukraina chính tại Wembley.

Hãy "điên" như Rooney!

Chỉ 3 ngày trước đó, với khuôn mặt trông rất nghiêm nghị, trước sự chứng kiến của toàn đội trên sân tập London Colney (Arsenal), Capello chỉ thẳng tay vào mặt Rooney mà quát to: "Rooney, cậu là đồ điên!". Sau chiến thắng trước Slovakia ở Wembley, Capello dường như đang khuyên các học trò hãy "điên" như Rooney: "Tôi hy vọng cậu ta luôn điên như tối nay". Cái điên đầu tiên là chiếc thẻ đỏ ở trận Fulham - M.U. Cái điên sau là cú đúp vào lưới Slovakia.

Đã là thần đồng thì thường chứa đựng "chất điên" trong người. "Điên" về tính cách, ngang tàng và ương bướng, nhưng nhờ thế mới không biết sợ là gì. "Điên" về tài năng, vốn không cần đợi tuổi. Không thể tách rời 2 cái "điên" khi cái này bổ sung cho cái kia và ngược lại. Capello thừa biết vậy. Ông đã bị thuyết phục bởi "chất điên" của Rooney tại EURO 2004. Nhưng khi trở thành HLV ĐT Anh, Capello chỉ thừa kế một chân sút tầm thường, ghi vỏn vẹn 3 bàn cho ĐTQG trong suốt 5 năm trời.
 
Wembley đã sẵn sàng chờ Ukraina...

Mọi thứ đã thay đổi với Rooney từ trận thắng oai hùng 4-1 trước Croatia. Ở Zagreb hôm ấy, Rooney thi đấu bùng nổ, tung 2 đường chuyền quyết định cho Walcott và tự mình ghi 1 bàn. Từ sau đấy, không thể chặn đứng Rooney. 3 trận gần nhất khoác áo ĐT Anh, Rooney đã lập 3 cú đúp, lần lượt vào Kazakhstan, Belarus và Slovakia. Đó không phải là đối thủ quá mạnh; nhưng cần biết rằng Rooney từng không ghi nổi bàn nào trước các đội bóng rất yếu như Andorra.

Chưa bao giờ Rooney đạt phong độ cao đến thế. Tất nhiên phải có ảnh hưởng từ Capello. Các chuyên gia ở Anh phân tích rằng Rooney đã trở nên đáng sợ khi thường xuyên di chuyển vào trung lộ. Quả thực, dù vẫn di chuyển rộng khắp mặt sân, Rooney thường xuyên có mặt ở vòng cấm trong những pha tổ chức tấn công của ĐT Anh. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất từ Capello đối với Rooney chính là khía cạnh tinh thần, tâm lý. Nhìn cái cách Rooney ghi 2 bàn vào lưới Slovakia, với cú một lắc đầu uy lực và một pha dứt điểm gọn gàng, người ta hiểu rằng anh không còn bị "khớp" và căng thẳng khi đứng trước cơ hội ghi bàn.

Gần... hoàn hảo

Capello và người Anh chờ đợi gì ở trận giao hữu trước Slovakia ở Wembley. Nếu vì phục vụ tình yêu của khán giả (có đến 85 nghìn người đến sân) thì 4 bàn thắng đã tạo nên một bữa tiệc hoành tráng. Nếu cần vực dậy tinh thần sau thất bại 0-2 trên đất Tây Ban Nha và chuẩn bị cho trận gặp Ukraina tới đây thì những gì họ làm được thậm chí là...thừa. Nếu cần rà soát lại lối chơi của đội bóng thì Capello hoàn toàn hài lòng: các chân sút dứt điểm tốt, tuyến giữa thi đấu bản lĩnh và đẳng cấp trong khi hàng thủ đã giữ sạch mành lưới. Cũng chẳng có gì buồn phiền về các giải pháp thử nghiệm, thay thế. Gerrard đã chơi tốt ở cánh trái. Khi vắng Walcott, Lennon và Beckham đã lần lượt thi đấu ấn tượng ở từng hiệp đấu. Phía sau họ, khả năng công thủ toàn diện của Glenn Johnson đã giải thích lý do Capello không cần triệu tập Richards của Man City. Có thể đặt niềm tin ở thủ thành Ben Foster khi anh thi đấu khá chắc chắn trong hiệp 2.

Sẽ là một trận giao hữu hoàn hảo đối với Capello nếu những người đá cặp với Rooney trên hàng công không dính các chấn thương kỳ lạ. Nhưng đây là cơ hội lý tưởng để Capello ứng phó các tình huống khó khăn có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Capello đã thành công khi áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 của Liverpool vào ĐT Anh. Và trận tới đây, ông hoàn toàn có thể học được những điều tốt đẹp khác từ Benitez của Liverpool. Mùa này, Liverpool từng vẫn sống khỏe khi rơi vào cuộc khủng hoảng hàng công, với chấn thương liên miên của Torres.

Terry, 50 trận & niềm vui trở lại

Trước Slovakia ở Wembley đêm thứ Bảy, thủ quân John Terry đã chinh phục cột mốc 50 trận quốc tế. Cột mốc này cùng chiến thắng tưng bừng 4-0 đã giúp Terry tìm lại niềm vui sau một tuần khó khăn. 1 tuần trước đó, Chelsea của anh đã hứng chịu thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận derby London và cơ hội đoạt chức VĐ Premier League trở nên rất mong manh. Đến hồi giữa tuần, mẹ và mẹ vợ của anh đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi ăn trộm đồ trong một cửa hàng.

Terry thổ lộ anh đã ngóng chờ cột mốc này lâu lắm rồi. Trận ra mắt của anh ở ĐTQG đã cách đây 6 năm, thua Serbia & Montenegro 1-2 hồi tháng 6/2003. Từ đó đến nay, ĐT Anh đã đá tổng cộng 104 trận.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm