Robinho: Thưa Chủ tịch, hãy để tôi đi!

14/08/2008 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ngày 13/8, tiền đạo người Brazil Robinho và đại diện của anh là Vagner Ribeiro đã đến tận văn phòng của ông Ramon Calderon, Chủ tịch của Real Madrid, để đòi được ra đi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ông chủ câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha.
 
 Robinho
“Thưa Ngài Chủ tịch, tôi muốn sang Chelsea. Đây không phải là vấn đề tiền nong. Mong Ngài hãy làm mọi việc trở lên dễ dàng hơn”, đó là lời mở đầu của Robinho trong cuộc gặp “mặt đối mặt” tại văn phòng của Calderon ở sân Bernabeu vào lúc 18 giờ ngày 13/8.

Cùng đi với tiền đạo người Brazil có Ribeiro, người đã chạy như con thoi trong thời gian giữa Madrid và Londres để thu xếp vụ chuyển nhượng Robinho từ Real Madrid về với Chelsea.

 
Được biết trong cuộc nói chuyện kéo dài một giờ 10 phút nói trên, tài năng trẻ của Brazil đã nói thẳng với ông chủ “đàn kền kền trắng”: “Thưa Ngài Chủ tịch, Ngài nên biết rằng Chelsea hứa trả tôi 6 triệu euro một mùa bóng. Nhưng, vấn đề là ở chỗ đôi khi tôi thấy mình không được CLB đánh giá đúng mức. Tôi nghĩ tôi là một cầu thủ quan trọng hơn mức đánh giá nhận được hiện nay”.

 
Chủ tịch Ramon Calderon cũng trả lời dứt khoát là Real Madrid sẽ không bán Robinho, đồng thời cho biết chính huấn luyện viên người Đức Bernd Schuster đã ngăn không cho Robinho ra đi.

 
Không những thế, ông chủ “đàn kền kền trắng” còn nói thẳng với Robinho là nếu Chelsea thực sự muốn mua anh thì họ không đưa ra cái giá 25 triệu euro, một con số thấp hơn giá trị thực tế của tiền đạo người Brazil.
Calderon

“Nên nhớ, một điều là họ nói với anh, còn một đằng là họ nói với chúng tôi. Lời chào duy nhất mà CLB nhận được lúc này là 25 triệu euro, mà anh thì giá trị hơn thế nhiều”, Chủ tịch Calderon cho tiền đạo người Brazil biết.

 
Được biết, để giữ chân Robinho, câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đã tính đến chuyện nâng lương của tiền đạo người Brazil từ 2,1 triệu euro/năm hiện nay lên 3,5 triệu euro/năm trong năm mùa bóng tới, nhưng có vẻ Robinho vẫn cho rằng mức lương trên còn quá thấp so với tài năng của anh.

 
Có tin, trước sự khước từ kiên quyết của Chủ tịch Calderon, tiền đạo người Brazil sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích việc tại sao anh lại đòi từ bỏ Real Madrid để sang thi đấu cho Chelsea.
Hiện chưa rõ cuộc họp báo nói trên có xảy ra trong ngày 14/8 hay không.
 
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm