Malouda: Tham vọng bùng cháy

04/06/2008 17:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Một trận đấu chưa thể làm nên một ngôi sao, một bàn thắng đẹp ngay trận ra mắt CLB mới cũng chưa thể khẳng định đấy là món hời. Hơn ai hết, các CĐV Chelsea quá thấm thía điều này.

Cách đây một năm, họ đã dành cho Andriy Shevchenko không biết bao nhiều lời ca tụng sau khi anh sút tung lưới Liverpool tại trận tranh Community Shield để rồi trong chín tháng sau đó chứng kiến tiền đạo người Ukraina chìm nghỉm ở Premiership khắc nghiệt. Tuy nhiên, màn ra mắt thành công của Florent Malouda trong màu áo Chelsea cuối tuần trước, cũng tại một trận tranh Community Shield, đang hứa hẹn một tương lai rất tươi sáng cho tiền vệ người Pháp tại CLB phía Tây London.

Bàn thắng của Malouda cho thấy những phẩm chất tuyệt vời của anh. Nhận đường chuyền thông minh của Ashley Cole bên cánh trái, Malouda phản ứng rất nhanh. Với chiều cao chỉ 1m81 và thân hình khá mảnh khảnh (73kg), Malouda mạnh mẽ vượt qua sự truy cản quyết liệt cũng như nỗ lực kéo áo tuyệt vọng của Rio Ferdinand trước khi hạ thủ môn Edwin van der Sar bằng má ngoài chân trái trong tư thế khó khăn.

Tại lễ ra mắt Chelsea
 
Pha va chạm rất mạnh với Van der Sar khiến Malouda chỉ có thể đá được 7 phút trong hiệp 2 trước khi nhường chỗ cho Claudio Pizarro, một tân binh khác của Chelsea cũng chơi trận ra mắt. Tuy nhiên, trong khi tiền đạo người Peru rời sân Wembley với ký ức cay đắng vì đá hỏng quả penalty trong loạt đá luân lưu, tiền vệ người Pháp có quyền hài lòng.

Đi lên từ con số 0

Tuy không được nhắc đến nhiều trong số những vụ tuyển mộ đắt giá nhất Premier League mùa hè này, Malouda có thể lại là cầu thủ thành công nhất không chỉ vì anh có quyết tâm sắt đá và tài năng đã giúp anh đi lên từ con số 0.

Chào đời cách đây 27 năm tại Guiana thuộc Pháp, Malouda lớn lên cùng những trận bóng đá trên các đường phố ở Cayenne, thành phố quê hương anh, cho đến khi được cựu thủ môn CLB PSG và ĐT Pháp Bernard Lama khuyên thử vận may ở Pháp. Từ biệt gia đình, bạn bè, Malouda một thân một mình sang Pháp. Điểm đến là thành phố yên bình Chateauroux, cách Paris 2 giờ xe chạy về phía Nam, nhưng vẫn là một thế giới khác hẳn so với quê nhà. Từ đây, Malouda tiếp tục hành trình đưa anh đến Chelsea.

Tại CLB Chateauroux, Malouda được ra mắt giải hạng Nhì năm 16 tuổi và đá tổng cộng 59 trận. Do Chateauroux không có khả năng thăng hạng, 4 năm sau, Malouda chuyển đến En Avant Guingamp, nơi anh là đồng đội của Didier Drogba. Cuối mùa giải 2002-03, Guingamp đến làm khách tại Lyon, đội lên kế hoạch lấy trận cuối cùng sân nhà làm bữa tiệc ăn mừng chức VĐ Pháp đã giành được trước đó. Tuy nhiên, bữa tiệc đó bị phá hỏng bởi chiến thắng 4-1 của đội khách, trong đó Drogba và Malouda mỗi người khi 2 bàn. Đó là bàn thắng thứ 14 và 15 của Malouda trong 92 trận khoác áo Guingamp. Drogba khởi đầu mùa giải kế tiếp trong màu áo Marseille, còn Malouda trở lại Lyon.

Trong 4 năm chơi bóng tại sân Stade Gerland, Malouda ghi được 25 bàn/138 trận ở Ligue 1, giành được 4 chức VĐ Pháp và hợp thành với Eric Abidal thành hành lang vững chắc bên cánh trái Lyon để rồi cả 2 được HLV Raymond Domenech gọi vào ĐTQG. Sau trận ra mắt ĐTQG gặp Ba Lan ngày 17/11/2004, 2 mùa hè sau Malouda kiếm được quả penalty để Zinedine Zidane mở tỷ số cho ĐT Pháp trong trận CK World Cup 2006. Ở giải này, Malouda và Abidal biến cánh trái thành nhân tố năng động nhất của ĐT Pháp.

Chelsea- lựa chọn số 1

Trong lúc các CĐV MU vẫn ngây ngất trước chiến thắng thứ hai của Alex Ferguson trong 12 lần đọ sức với Jose Mourinho, các fan của Chelsea hài lòng và hy vọng về sự phối hợp ăn ý và sáng tạo giữa Malouda và Ashley Cole bên cánh trái.

Tình bạn và lời khuyên của Drogba có ảnh hưởng lớn tới quyết định chọn Chelsea thay vì Liverpool của Malouda. Malouda chịu ơn Didier vì đã giới thiệu anh với Chelsea: “Anh ấy là người bạn tốt và tôi rất ấn tượng trước sự tiến bộ của anh ấy kể từ khi đến Anh. Tôi tin chắc hiện không có tiền đạo nào giỏi hơn Drogba. Anh ấy có thể lực, tốc độ, khả năng chơi đầu tốt và nhạy cảm ghi bàn. Bây giờ Drogba đã biết kết hợp tất cả những phẩm chất ấy thành sức mạnh đáng sợ. Được đá cùng Didi thật hấp dẫn. Tại Guingamp, chúng tôi rất hiểu nhau và nhiệm vụ của tôi là chuyền bóng để anh ấy ghi bàn. Tôi cùng hài lòng vì gặp lại Michael Essien. Cũng như Drogba, Essien là một “quyền lực siêu nhiên”, một tiền vệ đẳng cấp thế giới”.

Với giá 13,5 triệu bảng, Florent Malouda rõ ràng là “món quà” đắt tiền mà ông chủ Abramovich tặng Mourinho sau một mùa giải Chelsea bị chỉ trích về lối đá kém hấp dẫn. Có vẻ như Mourinho rất trân trọng món quà ấy khi ông coi tiền vệ người Pháp là nhân tố quan trọng trong đội hình Chelsea mới đang quyết hạ bệ M.U bằng lối chơi tấn công hấp dẫn không kém. Với Joe Cole, Shaun Wright-Phillips, Arjen Robben và Malouda, Mourinho tuyên bố mùa này ông sẽ khiến các hàng phòng ở Premier League phải khổ sở.

Khả năng chơi phòng ngự của Malouda có thể sẽ hữu ích cho Chelsea nếu họ lại rơi vào cuộc khủng hoảng chấn thương như mùa giải năm ngoái, nhưng anh tin mình sẽ có cơ hội cống hiến được nhiều hơn nếu tham gia tấn công. Malouda luôn muốn khẳng định mình ở vị trí tiền vệ tấn công bởi lối chơi tấn công sáng tạo và tiến lên phía trước là bản năng của anh.

Tham vọng cá nhân của Malouda đang bùng cháy và Malouda hy vọng sẽ thành công tại Premier League: “Premiership là cục nam châm cực lớn. Nó thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và tôi hào hứng được thử sức với họ. Tôi biết Chelsea đang thực sự khao khát lần đầu tiên giành Cúp VĐ Champions League và hy vọng tôi có thể giúp họ thoả ước nguyện. Tôi tin rằng Premiership là giải đấu phù hợp với mình nhưng tôi không phải mẫu người thụ động. Tôi hiểu rằng cần phải nỗ lực để giành được vị trí ở đội hình chính”.

Malouda (trắng) trong màu áo ĐT Pháp tại WC 2006
 
Malouda còn hy vọng Chelsea là bệ phóng đưa anh thành thủ lĩnh ĐT Pháp: “Nếu thành công tại Chelsea, tôi sẽ trở thành một trong những thủ lĩnh của ĐT Pháp, không chỉ sau khi Thierry Henry và Patrick Vieira từ giã ĐT mà có thể là ngay từ năm tới”.
 

Vì sao Malouda chọn Chelsea

Malouda tin rằng anh sẽ đem lại sự cân bằng hoàn hảo mà Chelsea thiếu ở mùa trước: “Tôi lắng nghe những yêu cầu của Mourinho và ngay lập tức hiểu rằng Chelsea là CLB dành cho mình. Jose Mourinho biết tôi có thể cống hiến những gì. Ông ấy muốn sử dụng các cầu thủ đá cánh nhiều hơn và coi tôi là nhân tố thiết yếu trong lối chơi ấy. Tôi cũng có những cơ hội lựa chọn khác trong mùa hè và đã nói chuyện qua điện thoại với HLV Benitez của Liverpool, nhưng ông ấy dường như không thực sự quyết tâm muốn có tôi. Tôi cũng được Real Madrid quan tâm, nhưng Chelsea đã luôn là sự lựa chọn số 1 của tôi và bây giờ tôi muốn đền đáp lại niềm tin của họ”.

Florent Malouda

- Sinh ngày 13/6/1980 tại Cayenne, Guiana thuộc Pháp

- Cao 1,81m, nặng 73kg

- Các CLB: Chateauroux (1996-2000), Guingamp (2000-03), Lyon (2003-07), Chelsea (từ 2007)

- Thành tích: 4 chức VĐ Pháp (2004, 2005, 2006, 2007); 3 Cúp QG Pháp (2004, 2005, 2006); á quân World Cup 2006

- Với ĐT Pháp: chơi 30 trận/ghi 3 bàn, chơi trận đầu tiên gặp Ba Lan ngày 17/11/2004

Hoàng Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm