Những chiếc ghế "nóng" ở Premier League: Sau Keane, Ince là Hughes?

22/12/2008 12:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong khi người thầy Ferguson đang thưởng thức hương vị chiến thắng ở Cúp các CLB thế giới, thu thập thêm 1 trong 2 danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập (chỉ còn Cúp UEFA) thì ở nước Anh, chỉ trong tháng 12, lần lượt các học trò của ông giương cờ trắng với nghiệp HLV.
 
Đầu tháng là Roy Keane, tự nguyện rời Sunderland khi đội bóng tụt dốc. Giữa tháng là Paul Ince, bị sa thải sau chuỗi 11 trận không thắng (6 trận toàn bại) ở Blackburn. Và trong những ngày cuối cùng của tháng có lẽ là Mark Hughes, đang gây thất vọng lớn ở Man City.
 
Khi mua Man City vào cuối tháng 8, kèm theo đó là vụ chuyển nhượng kỷ lục của mùa hè 2008, những ông chủ người Ả rập đã yêu cầu Mark Hughes phải giúp Man City lọt vào tốp 4. Đơn giản, chỉ có như vậy, Man City mới có sức hút với các ngôi sao lớn. Nhưng chỉ sau 4 tháng, Man City đang ngụp lặn ở khu vực xuống hạng và đang đứng thứ 3 từ dưới lên. Hôm qua, họ đã bị đội bóng đang đứng bét bảng West Brom hạ gục.
 
Sau Keane, Ince là Hughes "bật bãi" khỏi ghế HLV?

Hôm qua, Man City lại thiếu vắng Robinho vì chấn thương. Sự lệ thuộc quá lớn vào chân sút người Brazil đã buộc Man City phải trả giá. Nhưng Mark Hughes không thể đổ lỗi cho sự thiếu vắng này. Không Robinho, đội hình Man City vẫn còn hàng loạt ngôi sao như Shaun Wright-Phillips (trị giá 10 triệu bảng), Benjani (11 triệu bảng)... trong khi đối thủ của họ kém hơn hẳn về mọi thứ, từ con người đến đẳng cấp, và đã xác định sẽ trở lại giải hạng Nhất mùa giải tới.

Đây đã là thất bại thứ 10 sau 18 vòng mùa này, là trận thua thứ 4 trong 5 trận gần đây (trận còn lại thì hòa). Man City thời gian qua đã bộc lộ quá nhiều vấn đề, nổi bật nhất là sự yếu kém của hàng thủ và phong độ sân khách. 9 trận sân khách mùa này, Man City chỉ thắng 1, hòa đến 3 và thua 5.

Chắc chắn, Man City ấy không thể là đội bóng dành cho tốp 4. Những sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông cũng không thể xoay chuyển tình thế. Có lẽ, đã đến lúc những ông chủ người Ả rập nói lời chia tay với Mark Hughes, người đã được kỳ vọng rất nhiều và tạo cơ hội không ít. Và dù sao, Premier League mùa này đang có "mốt" thay tướng, đổi vận.

Blackburn lập tức đổi vận sau khi sa thải Paul Ince và tin dùng Sam Allardyce. Sunderland cũng đổi vận. Và cả Newcastle nữa, từ sau khi sa thải Keegan và trọng dụng Kinnear. Cũng trong lượt trận đêm qua, Newcastle đã đánh bại Tottenham 2-1, qua đó leo lên gần giữa BXH.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm