Real Madrid hậu Superclasico: Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn

16/12/2008 13:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đằng sau những cảm xúc lẫn lộn của trận "Siêu kinh điển" là một thực tại cực kỳ khắc nghiệt với Real Madrid. Nhưng thầy trò Ramos phải chấp nhận thực tại ấy, và sẵn sàng đương đầu với nó.

Thực tại khắc nghiệt

Đau hay không đau, đáng hay không đáng, hậu quả cuối cùng của thất bại 0-2 ấy thực ra cũng không khác gì những thất bại bại khác: Bạn đánh rơi 3 điểm, còn đối thủ của bạn có thêm 3 điểm. 4 vòng gần đây, Real Madrid đã đánh rơi tới 9 điểm như thế. Cùng thời gian ấy, những Sevilla, Valencia chỉ mất có 4 điểm. Tệ như Villarreal cũng vẫn lãng phí ít hơn Real 1 điểm, trong khi Atletico Madrid đã tận dụng tốt cơ hội các đội bóng lớn "cắn xé" lẫn nhau, "nhặt" 10/12 điểm để lần đầu tiên sau một thập kỷ vượt mặt đại kình địch cùng thành phố trên BXH Liga. Trong chớp mắt, Real Madrid thấy mình bị đẩy xuống tận vị trí thứ 6, kém ngôi đầu bảng tới 12 điểm, kém nhóm dự Champions League 3 điểm và chỉ hơn Deportivo, kẻ đang lăm le đẩy họ ra nốt khỏi top 6, vỏn vẹn có 2 điểm.
 
Phong độ xuất sắc của Casillas là một tín hiệu tốt cho sự hồi sinh của Real.

Thay vì hậm hực, nuối tiếc hay than khóc cho thất bại ở Nou Camp, người Real Madrid nên nhìn thẳng vào một sự thật, là nếu tiếp tục không thắng được Valencia trong trận đấu ở Bernabeu cuối tuần này, nguy cơ không thể giành được một suất sự Champions League mùa tới không hề là cái gì đó quá xa xôi. Một sự thật nhức nhối khác: Cuộc khủng hoảng lực lượng đã khiến Real Madrid điêu đứng trong thời gian qua sẽ còn tiếp tục ám ảnh họ, ít ra là cho tới khi TTCN mùa Đông mở cửa trở lại. Trận gặp Valencia, Juande Ramos chào đón sự trở lại của Marcelo và Robben sau án treo giò, nhưng lại mất Sergio Ramos vì lý do tương tự, trong khi Cannavaro, Guti và Sneijder vẫn đang phải chạy đua cùng thời gian để có thể kịp hồi phục cho trận đấu cuối cùng của năm 2008. Thêm những cơn đau đầu mới cho "thợ hàn" Juande.

Nhưng Trái đất vẫn quay...

... Và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sự khắc nghiệt của thực tại sẽ không còn khiến bạn quá sợ hãi, một khi bạn đã chấp nhận và sẵn sàng đương đầu với nó. Khách quan mà nói, không phải tất cả mọi thứ đằng sau tấm màn "El Clasico" đều u ám với người Real Madrid. Từ trận đấu ấy, người ta thấy rằng Casillas vẫn có thể là "Thánh Iker" của ngày nào, chỉ cần có một người biết khơi dậy trong anh ngọn lửa chiến đấu, một ngọn lửa mà từ sau thành công vượt bậc ở EURO 2008 chỉ còn leo lắt cháy. Người ta cũng thấy, rằng Metzelder chưa hẳn đã là một kẻ vứt đi. Ở Nou Camp, trung vệ người Đức đã có trận đấu xuất sắc nhất từ khi tới Bernabeu, bọc lót hoàn hảo cho Sergio Ramos trong cuộc chiến với Messi và hai lần đánh chặn thành công những nỗ lực nhập thành không có trong kịch bản của Abidal và Yaya Toure.

Nhưng sự hồi sinh của những người như Casillas và Metzelder, và ở một mức độ nào đó là Raul và Salgado, là chưa đủ để Real Madrid có thể chắc chắn sẽ giành trọn 3 điểm trước một đối thủ đang không ngừng lớn mạnh như Valencia. Real Madrid cần phải đổ nhiều mồ hôi hơn nữa trên sân tập để lấy lại những gì đã mất, và bù đắp những gì đang mất. Từ thứ Tư này, đội bóng áo Trắng sẽ chính thức trở lại với lịch tập luyện 2 buổi mỗi ngày mà họ đã không sử dụng đến từ giai đoạn tập huấn trước mùa. HLV thể lực Marcos Alvarez và chuyên gia dinh dưỡng Antonio Escribano, hai cánh tay phải của Ramos, cũng đã bắt đầu công việc của họ, với mục tiêu giúp các cầu thủ Real Madrid tìm lại sự thanh thoát và mạnh mẽ của đôi chân trong thời gian sớm nhất có thể. Trước khi muốn "chơi" với trái bóng, bạn phải chạy được cùng nó cái đã.

Những gì đã không giết được bạn sẽ chỉ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Từ thái độ của thầy trò Ramos, có thể tin họ đã không chọn cách buông súng sau thất bại trong trận "Siêu kinh điển". Có thể họ sẽ không bao giờ san lấp được khoảng cách 12 điểm như lịch sử đã nói thế, nhưng ít nhất, họ cũng không thể cho phép mình được phép chấp nhận điều đó. Còn sống, là còn phải hi vọng.
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm