Barca - Real Madrid: Cái lý của nhà cái

13/12/2008 14:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - "Hãy đặt tiền vào cửa Real Madrid đi, không phải lúc nào cũng có những cơ hội trở thành triệu phú dễ dàng như hôm nay đâu!". Juande Ramos đã nói một cách đầy hài hước nhưng cũng rất tự tin như thế về trận "Siêu kinh điển" ở Nou Camp đêm nay, một trận đấu mà Real Madrid của ông bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất, rất nhiều.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tỉ lệ đặt cho cửa thắng của Real Madrid trong cuộc đối đầu với Barca lên tới 6/1 (đặt 1 euro ăn 6 euro), đúng là một cơ hội không nhỏ để những CĐV cuồng nhiệt của Real Madrid làm giàu. Tuy nhiên, với những madridista không máu me cá cược, tỉ lệ ấy còn hơn cả một sự xỉ nhục, bởi nó cho thấy đội bóng của họ đang bị đánh giá không cao hơn là bao so với những kẻ đã bị Barca tàn sát ở Nou Camp trước đó như Atletico (1-6), Valencia (0-4) hay Valladolid (6-0). Đừng nghĩ rằng đó chỉ là những con số vu vơ. Để đưa ra được một con số như thế, các nhà cái đã phải phân tích hết mọi yếu tố xung quanh trận đấu để hạn chế đến mức tối thiểu tính may rủi. Trong các yếu tố ấy, có cả việc Real Madrid thay Schuster bằng Juande Ramos.

Chưa phải lúc cho "hiệu ứng Ramos"?

Không phải giới chuyên môn đánh giá không cao khả năng của Ramos. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan nhất, thì đúng là cơ hội gây sốc ở Nou Camp của HLV 54 tuổi này và các học trò hầu như không tồn tại. Vì sao ư? Vì để chặn được Barca ở Nou Camp vào thời điểm này, nếu họ không... tự thua như trận gặp Shakhtar, thì một đội bóng hoặc là phải làm tốt hơn Barca trong việc kiểm soát trận đấu, hoặc là phải có một hàng thủ đông, sung sức và không ngại đá rát, thậm chí là đá xấu, cùng một hàng tiền đạo biết tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất. Với Raul, Higuain và Saviola, Real không thiếu những tiền đạo biết ghi bàn, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn là chưa đủ để bù đắp cho những mất mát to lớn vì chấn thương và thẻ phạt ở các tuyến còn lại.
 
Cơ hội nào cho Real (trắng) trong trận Siêu kinh điển với Barca?

Trận thắng đậm đà trước Zenit đã mang lại cho Real thật nhiều, nhưng với Ramos, ngoài việc tìm lại sự tự tin cho các học trò, chiến thắng ấy chẳng giúp được gì thêm cho quá trình hướng tới "Superclasico". Bởi trận ấy, trong số những "phát kiến" lớn nhất của ông có việc kéo Robben sang phải và đẩy Marcelo lên chơi tiền vệ trái. Cả Robben và Marcelo đều đã chơi cực hay, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa cho trận gặp Valencia; chứ không phải trận này, trận đấu mà họ bị bắn lên tận khán đài vì án treo giò. Không Robben, việc tìm được người lấp vào chỗ trống ở cánh phải đã là cả một nan đề với Ramos, chưa kể tới chuyện dù người đó là ai, anh ta cũng khó, nếu không muốn nói là không thể, chơi tốt được như Robben, tác giả của một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn trong trận đấu với Zenit.

Barca đâu chỉ có Messi

Trong giấc mơ, Ramos có lẽ cũng gọi tên Messi. 17 năm làm HLV, chưa bao giờ chiến lược gia xứ La Mancha lại phải khổ sở nhiều đến vậy chỉ vì một cái tên. Vì Messi, việc Marcelo vắng mặt thậm chí còn khiến ông nhức nhối hơn cả chuyện không có Robben. Bởi Marcelo là người duy nhất trong số các hậu vệ trái của Real thoát được cơn bão chấn thương. Vì có Messi và vì không Marcelo, Ramos mấy ngày qua đã phải đảo tung các vị trí ở hàng thủ, hết kéo Salgado sang trái và Metzelder sang phải, lại tới đẩy Metzelder vào giữa, Salgado sang phải và giao nhiệm vụ bắt chết Messi ở bên cánh trái cho... Sergio Ramos. Thậm chí, ông còn không loại trừ cả khả năng chơi với 5 hậu vệ, dù đó là một cách bố trí xa lạ với cả các cầu thủ lẫn bản thân ông. Vấn đề là ông chưa thực sự an tâm với bất kỳ phương án nào.

Tuy nhiên, có một điều mà Ramos nên nhớ, là Barca không chỉ có mỗi mình Messi. Nếu cứ cố tìm mọi cách để phong tỏa cầu thủ này, Real có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Sevilla: Kèm được Messi, nhưng "chết" vì một cú dứt điểm thần sầu từ chân Eto'o. So với Sevilla lúc ấy, Real lúc này thua thiệt đủ đường. Đội bóng cũ của Ramos được chơi trên sân nhà, có một hàng thủ vững chắc (chỉ để thua 8 bàn trước đó, bằng 1/3 số bàn thua của Real Madrid) và không hề tan nát vì chấn thương. Mà so với Barca lúc ấy, Barca lúc này thậm chí còn mạnh hơn, với Eto'o, Messi hoàn toàn sung sức sau khi được nghỉ trọn vẹn cả tuần, với Henry dường như đã tìm lại được cảm hứng đã làm nên tên tuổi "King Henry". Và quyết tâm hơn gấp bội. 0-1, 1-4 và "hành lang", không người Barca nào quên được những nỗi nhục ấy.

Dự đoán: 3-1

Lực lượng:

Barca: Iniesta đã trở lại tập luyện bình thường, nghĩa là chỉ còn Milito là người duy nhất bị chấn thương.

Real Madrid: Ramos quyết định vẫn mang Sneijder tới Nou Camp, dù khả năng ra sân của cầu thủ này là khá thấp.

Đội hình dự kiến:

Barca: Valdes - Alves, Puyol, Marquez, Abidal - Toure, Gudjohnsen, Xavi - Messi, Eto'o, Henry.

Real Madrid: Casillas - Salgado, Metzelder, Cannavaro, Ramos - Van der Vaart, Gago, Guti, Drenthe - Higuain, Raul.

Đối đầu
07/05/08 Real Madrid-Barca 4-1
23/12/07 Barca-Real Madrid 0-1
10/03/07 Barca-Real Madrid 3-3
22/10/06 Real Madrid-Barca 2-0
01/04/06 Barca-Real Madrid 1-1
 
Phong độ
 
Barca (3-1-1)
09/12/08 Barca-Shakhtar 2-3
06/12/08 Barca-Valencia 4-0
29/11/08 Sevilla-Barca 0-3
26/11/08 Sporting-Barca 2-5
23/11/08 Getafe 1-1
 
Real Madrid (3-0-2)
10/12/08 Real Madrid-Zenit 3-0
07/12/08 Real Madrid-Sevilla 3-4
29/11/08 Getafe-Real Madrid 3-1
25/11/08 BATE-Real Madrid 0-1
22/11/08 Real Madrid-Recreativo 1-0
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm