12/12/2008 10:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Raul lại mở thêm được một cánh cửa lịch sử. Bàn thắng thứ 2 của anh vào lưới Zenit là một tuyệt tác thực sự. Thế nhưng, điều mà người ta chờ đợi ở “số 7” là sự tỏa sáng trong những trận đấu lớn, mà cụ thể là trong trận “siêu kinh điển” vào cuối tuần này, chứ không phải là trong những trận đấu vô thưởng vô phạt.
Thực tế, tất cả cũng đã tốn quá nhiều giấy mực để nói về Raul. Đành rằng những gì mà anh làm được trong quá khứ là rất đáng trân trọng. Song để những kỷ lục ấy trở nên có giá trị hơn thì không còn lựa chọn nào khác là Raul phải tỏa sáng trong những trận đấu lớn, mà trận “kinh điển” tới đây là một điển hình. Thậm chí, trong trận đấu đó, Raul càng phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba các đồng đội của mình bởi anh chính là người gián tiếp đưa Juande Ramos về thay Schuster.
Theo tiết lộ của tờ ABC thì từ cách đây 2-3 tuần, Raul đã đi ăn trưa với Juande Ramos. Cuộc gặp gỡ này được dàn xếp bởi tay “cò” nổi tiếng ở TBN Gines Carvajal, đại diện của cả Raul lẫn Ramos. Trong khi đó, ai cũng biết mối quan hệ giữa Raul và Schuster ngày càng xấu đi. Sau thất bại trước Union, chính Raul cùng các chiến hữu là Guti và Salgado đã dàn xếp một cuộc họp giữa cầu thủ, BHL với Ban lãnh đạo để hạch tội HLV người Đức. Vì thế, Raul đã tìm mọi cách nhằm tác động Mijatovic tống Schuster khỏi Madrid để đón Ramos về thay thế.
Những chi tiết nói trên cũng đã lý giải vì sao Raul lại chơi hứng khởi đến thế trong trận mở màn triều đại Juande Ramos. Nhưng điều quan trọng là Raul có nối dài được sự hứng khởi trong trận đấu được mô tả là quan trọng nhất mùa giải đối với Real hay không. Nếu Real thắng được Barca, khoảng cách sẽ được thu gọn xuống còn 6 điểm, còn nếu thua, các nhà ĐKVĐ coi như sẽ phải thoái vị ngay trước lễ Giáng sinh khi mà khoảng cách đã lên thành 12 điểm.
Thêm nữa, có điều này nhắn nhủ riêng cho Juande Ramos. Nếu Raul có thể lật đổ Schuster để đưa ông về Bernabeu thì cũng hoàn toàn biết cách tiễn ông khỏi Madrid sớm hơn dự kiến. Bởi phòng thay đồ ở Bernabeu chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với phòng thay đồ ở White Hart Lane, nơi nhà cầm quân 54 tuổi này đã từng mất kiểm soát dẫn đến việc bị sa thải cách đây 2 tháng.
Thùy Vy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất