Real khủng hoảng, ai nên ra đi?

09/12/2008 14:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Phản ứng đầu tiên và tự nhiên nhất khi một đội bóng lún sâu vào khủng hoảng là nghĩ tới việc thay đổi HLV trưởng. Thực tế là nếu Real Madrid có làm điều đó với Bernd Schuster vào lúc này cũng sẽ không nhiều người cảm thấy ngạc nhiên.

HLV người Đức dường như không còn có khả năng và cũng chẳng muốn kéo Real trở lại quỹ đạo nữa; ông cứ ôm khư khư mãi một lối chơi cũ mèm dù biết rằng nó không còn phù hợp với tình hình mọi tuyến đều tan nát vì chấn thương như hiện nay. Trước Sevilla, dù biết Jimenez sẽ bố trí tới 5 tiền vệ, song Schuster vẫn trung thành với sơ đồ có 3 cầu thủ ở tuyến giữa trong đó có tới 2 người thiên về tấn công, và hậu quả là Real không tài nào chiếm được quyền kiểm soát trận đấu nếu đối thủ không chủ động nhường nó cho họ.
 
Sa thải Schuster có phải là cách tốt nhất để cứu Real Madrid
khỏi khủng hoảng?

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu sa thải Schuster có phải là cách tốt nhất để cứu Real Madrid khỏi khủng hoảng? Trả lời luôn: Không! Bởi những vấn đề gây nhức nhối nhất ở Bernabeu lúc này không phải là tài năng của người ngồi trên băng ghế huấn luyện, mà là của người ngồi trên lô VIP, ở chiếc ghế dành cho Chủ tịch. Làm sao có thể đòi hỏi tính liên tục trong lối chơi của Real Madrid khi mà những cầu thủ tốt nhất của Schuster thay nhau nằm viện, điều mà Real có thể tránh từ trước nếu Calderon không cố tình phớt lờ vai trò của các cuộc kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Làm sao các cầu thủ có thể tập trung chơi bóng được, khi mà ông chủ cao nhất của họ hết vướng vào rắc rối này lại tới rắc rối nọ và suốt ngày bị bêu rếu trên các mặt báo.

Các CĐV không ngờ nghệch tới mức không biết đâu là gốc rễ của vấn đề. Cách nay hơn một tháng, khi Real Madrid bắt đầu lâm vào khủng hoảng và Schuster tưởng mất việc tới nơi, mọi cuộc khảo sát đều cho ra chung một kết quả rằng Calderon, chứ không phải HLV người Đức, mới là kẻ phải chịu trách nhiệm chính. Kết thúc trận thua Sevilla, các CĐV đã đồng loạt vẫy khăn trắng để bày tỏ sự khó chịu với Calderon, và khi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, họ còn kéo nhau tới tận cửa phòng làm việc của ông Chủ tịch. Ngay cả các cổ đông cũng đang bị chia rẽ sâu sắc vì Calderon. Trong Đại hội thường niên diễn ra ngay trước trận Real-Sevilla, phe ủng hộ Calderon và phe phản đối còn suýt chút nữa thì lao vào "tẩn" nhau ngay trong phòng họp sau khi phe phản đối lớn tiếng kêu gọi Calderon từ chức.

Dù HLV có là ai, thì Real Madrid vẫn không thể tìm lại được sức mạnh đích thực nếu nó chưa tìm lại được bầu không khí yên bình. Mà sự yên bình thì lại luôn là thứ xa xỉ kể từ khi Calderon trở thành ông chủ ở Bernabeu.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm