Roy Keane chia tay Sunderland: Xứ sương mù khắc nghiệt

05/12/2008 09:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Premier League đang thể hiện sự khắc nghiệt vốn có. Trong vòng 3 tháng qua, đã có 5 HLV bị mất việc, trong đó Roy Keane là nạn nhân mới nhất. Mối tình giữa nhà cầm quân 37 tuổi này và Sunderland đã chấm dứt sau hơn 2 năm gắn bó.

Thực ra đây là một kết cục không khó đoán. Đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 dẫn dắt Sunderland, Roy Keane cùng các học trò thảm bại 1-4 trước Bolton ngay tại sân Ánh sáng và bị các CĐV la ó dữ dội. HLV này đã bóng gió về một sự ra đi. Ông tự nhận lỗi về mình và băn khoăn “Ngày nào tôi cũng tự hỏi liệu mình có phải là sự lựa chọn đúng đắn với Sunderland hay không?” Phong độ tồi tệ của Mèo đen thời gian qua với 6 thất bại trong 7 trận gần nhất và vị trí thứ 18/20 ở Premier League chính là câu trả lời. Sáng hôm qua, Keane đã nói chuyện với chủ tịch Niall Quinn và các thành viên trong ban lãnh đạo CLB để thông báo quyết định từ chức.

Cái bóng của Ferguson

Ở Premier League, Sir Alex Ferguson là một biểu tượng cho sự bền bỉ với hơn 22 năm dẫn dắt M.U. Đến thời điểm này, đã có không ít học trò của ông đi theo nghiệp HLV, nhưng cái bóng của ông thầy vẫn còn quá lớn. Ferguson đã 25 lần đối đầu với các học trò cũ trên băng ghế huấn luyện và chỉ thua vỏn vẹn 2 trận. Ở mùa giải năm nay, Ferguson tiếp tục thể hiện cái uy của mình khi chiến thắng cả hai cậu học trò cũ Paul Ince (2 lần) và Mark Hughes. Còn Keane thì đã đầu hàng khi chưa kịp trở lại Old Trafford.
 
Mối tình Roy Keane - Sunderland đã chấm dứt sau hơn 2 năm gắn bó.

Kể từ sau thất bại 0-2 trước M.U ở vòng 7, Blackburn đã trải qua 9 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng (3 hòa, 6 thua) ở Premier League và tụt từ vị trí thứ 7 xuống áp chót. Giữa tuần qua, dù chỉ đưa một đội hình với đa số là dự bị, M.U cũng loại Blackburn và điều đó khiến chiếc ghế của Ince đang lung lay dữ dội. Cuối tuần trước, đến lượt Mark Hughes gục ngã trước ông thầy trong trận derby thành Manchester và tụt xuống thứ 15, quá thất vọng với hàng chục triệu USD mà các ông chủ Ả rập đã bỏ ra để mua sắm đội hình đầu mùa giải. Tương lai của HLV người xứ Wales cũng đang là một dấu hỏi và không ai dám chắc ông sẽ còn tại vị sau lễ Giáng sinh.

Keane không phải một HLV tồi và càng không phải thiếu lòng can đảm. Chỉ hai tháng sau khi giã từ sự nghiệp, ông đã nhận lời dẫn dắt Sunderland. Khi đó đội bóng này đang đứng cuối BXH giải hạng Nhất sau 4 vòng. Kết thúc mùa giải 2006-07, Sunderland đã giành chức vô địch và thăng hạng. Song môi trường Premier League thì khắc nghiệt hơn hẳn. Sunderland đã thoát hiểm vào phút chót nhờ hơn khu vực nguy hiểm đúng 3 điểm. Và bây giờ họ tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng dù trong vòng 2 năm qua, Sunderland là đội bóng nhộn nhịp nhất trên thị trường chuyển nhượng với tổng cộng 80 triệu bảng cho việc mua sắm đến 33 cầu thủ.

Kể từ đầu mùa giải, Sunderland là đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ nhất ở Premier League với tổng cộng 27 người. Điều này đã thể hiện sự thiếu ổn định và bế tắc của Keane trong cách vận hình những con bài mà ông có trong tay. Chính việc mua sắm tràn lan với không ít món hàng hớ đã đẩy HLV này vào thế khó xử trong cách dùng người và hậu quả là Sunderland lĩnh đủ.
 

Cục diện mới của Tứ đại gia

Xét về thứ tự thì không có gì thay đổi, song cuộc đua đến chức vô địch giữa Tứ đại gia Premier League đang có những thay đổi hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Chiến thắng bất ngờ của Arsenal trước Chelsea ở vòng trước đã hé lộ nhiều vấn đề. Chelsea dưới thời Scolari không mạnh mẽ và chắc chắn như người ta tưởng, còn Arsenal đã trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch và bản thân họ luôn là một ẩn số đáng gờm. Sự thất thường của thầy trò Wenger khiến những đối thủ như Wigan (vòng này) hay Boro có hy vọng, nhưng lại khiến Liverpool ở vòng 18 cực kỳ e ngại

Liverpool e ngại cũng phải. Mặc dù đang dẫn đầu giải Ngoại hạng với khoảng cách 6 điểm với M.U và 8 điểm so với Arsenal, song đội chủ sân Anfield đang phải đối đầu với một vấn đề lớn: ghi bàn. Trong 3 trận đấu gần nhất, Liverpool chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng (của Gerrard vào lưới Marseille). Ngày hôm qua, Rafa Benitez đã nhận một tin không vui nữa khi tiền đạo con cưng Fernando Torres, người đang ở TBN để chữa trị chấn thương gân khoeo, sẽ phải nghỉ tới hết năm. Điều đó đồng nghĩa với việc anh vắng mặt ở 6 trận đấu nữa (Blackburn, Hull, Arsenal, Bolton, Newcastle và PSV Eindhoven). Robbie Keane đã tịt ngòi gần 1 tháng (từ ngày 8/11), Dirk Kuyt là mẫu tiền vệ cần cù nhưng không phải một tay săn bàn, trong khi đó khó có thể trông chờ đội trưởng Gerrard tỏa sáng trong mọi trận đấu.

Trong hoàn cảnh ấy, chiến thắng của M.U ở tứ kết cúp Carling vừa qua khiến nhiều đối thủ của họ giật mình bởi một lối chơi tấn công đầy cống hiến. Những chất chứa của Tevez suốt từ đầu mùa giải dường như đã được dịp bùng nổ ở trận tiếp Blackburn giữa tuần qua. Tiền đạo người Argentina đã ghi tới 4 bàn thắng (gấp đôi số bàn ở 20 trận kể từ đầu mùa) và kiến tạo bàn còn lại. Sự giải tỏa cơn khát của Tevez là một tin mừng cho hàng tấn công M.U bởi Cristiano Ronaldo không thể góp mặt trong trận đấu đêm mai vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở vòng trước.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm