Scandal ở Chelsea: Drogba "đi đêm" với Inter

26/11/2008 10:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có Drogba thì không có sự bình yên ở Stamford Bridge. Bất cứ người Chelsea nào cũng nhận ra điều đó; nhưng họ nhiều lần chọn giải pháp... lờ đi. Lần này, có lẽ Chelsea không thể không giải quyết dứt điểm. Đêm thứ Hai vừa qua, Drogba đã bí mật liên hệ với Inter.

Những Abramovich, Kenyon và Scolari không thể không giật mình khi đọc một tin sốc trên tờ Gazzetta dello Sport số ra sáng qua. Theo tờ báo thể thao số 1 của nước Ý, trong một nhà hàng ở Fulham đêm thứ Hai đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa những nhân vật nổi tiếng: đại diện của Drogba là Pierre Frelot, GĐTT của Inter là Marco Branca và siêu cò người Bồ Đào Nha Jorge Mendes, vốn cũng là đại diện của Mourinho. Khi những nhân vật ấy gặp nhau, đề tài chắc chắn là chuyển nhượng và mục tiêu không ai khác chính là chân sút người Bờ Biển Ngà của Chelsea, Didier Drogba.
 
Nay làm HLV Inter, Mourinho (trái) đang tìm cách kéo
cậu trò cũ Drogba (phải) về với mình?
 
Thông tin này đúng là sốc. Nhưng nếu nhìn lại, nó là hệ quả lôgic sau những gì mà Drogba thể hiện sự kính trọng của anh đối với Mourinho cũng như những lần nổi loạn của anh ở Chelsea từ sau sự ra đi của vị HLV người Bồ Đào Nha này. Chỉ vài ngày sau sự kiện Mourinho bị sa thải, Drogba đã phơi bày cuộc khủng hoảng nội bộ ở Chelsea qua cuộc phỏng vấn với tờ France Football: "Tôi biết có một số người tìm cách đẩy ông đi. Hòa bình ở đây đã tan vỡ. Cuộc sống ngày càng ngột ngạt". Một tháng sau đây, anh lại gây sốc khi tung ra cuốn tự truyện mang tự đề Portrait of a Hero (chân dung của một người hùng), trong đó anh thổ lộ rằng: "Tôi chưa bao giờ thích đến Chelsea. Sau khi rời Marseille, tôi chỉ muốn khoác áo các đội bóng lớn của Tây Ban Nha hoặc Italia".
 
Lời thổ lộ đó hoàn toàn chân thật bởi hồi mùa Hè năm 2006, Drogba từng bị bắt gặp cùng PCT Milan là Adriano Galliani bước ra từ một nhà hàng ở Milan và sự việc này chỉ chìm xuống nhờ sự can thiệp khéo léo của Mourinho. Đến mùa Hè vừa rồi, tưởng như Drogba gia nhập Milan đến nơi nhưng vụ chuyển nhượng đã tan vỡ vào phút chót khi 2 bên không đạt được sự thống nhất về phí chuyển nhượng.

Chelseacạn kiệt sức chịu đựng

Phía Chelsea luôn nhắc đi nhắc lại rằng họ rất cần tài năng của Drogba. Và sự thực, Chelsea nhiều lần im lặng chịu đựng những cơn nổi loạn thiếu chuyên nghiệp của Drogba. Nhưng có lẽ, sau cú sốc này, sức chịu đựng của họ đã cạn kiệt.

Ngày Drogba rời Chelsea chắc chắn không xa. Đặc biệt sau những diễn biến trong vài tháng gần đây. Drogba đã vắng mặt giai đoạn đầu mùa này vì chấn thương đầu gối. Mãi đến trận gặp Cluj tại Champions League, anh mới trở lại; nhưng rồi sự tái phát của chấn thương đã khiến anh vắng mặt thêm 5 trận. Tương lai của Drogba ở Chelsea đã trở nên mờ mịt hơn khi ở trận gặp Burnley tại Cúp Carling mới đây, anh đã ném đồng xu lên khán đài và hậu quả là phải lĩnh án treo giò 3 trận từ FA. Mùa này, Drogba chỉ đá chính vỏn vẹn 4 trận; nhưng Chelsea vẫn thẳng tiến trên các mặt trận quan trọng nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của chân sút Anelka. Trong thời gian vắng bóng Drogba, Anelka đã ghi đến 13 bàn cho Chelsea và hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League. Trước sự bùng nổ của Anelka, BLĐ của Chelsea đã cân nhắc đến khả năng bán Drogba. Vấn đề còn lại là thời điểm...

Và giờ đây, thời điểm đã đến. Chelsea chẳng có lý do gì để níu giữ một chân sút để tâm trí ở tận Italia, không có tình yêu và sự kính trọng đối với Stamford Bridge và bây giờ không có sự đóng góp nào đáng kể cho đội bóng trên sân cỏ. Họ sẽ bán Drogba ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này nếu bổ sung được một chấn sút đáng kể.

Nhưng nếu vậy, Chelsea coi như trở thành nạn nhân của cái bẫy mà họ từng giăng ra. Mùa hè 2006, Chelsea từng lôi kéo Ashley Cole theo đúng cái cách mà Inter đang làm với Drogba: các tay đại diện, nhà hàng và đi đêm.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm