Vòng bảng Champions League đêm qua: Không có bất ngờ!

26/11/2008 08:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Lượt đấu thứ 5 vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng lớn đều giành kết quả thuận lợi để lọt vào vòng knock-out.

Sau lượt đấu đêm qua đã xác định đủ 8 đội ở các bảng E, F, G, H giành quyền đi tiếp. Đó là Villarreal và Manchester United ở bảng E, Bayern Munich và Lyon ở bảng F, Arsenal và Porto ở bảng G, Juventus và Real Madrid ở bảng H.

Ở bảng E, hai đội đang chiếm ưu thế là Villarreal và Manchester United đã có một trận hòa đúng như “kịch bản” để dắt tay nhau vào vòng sau. ĐKVĐ M.U là đội cầm bóng ít hơn nhưng lại tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn và nếu không có sự vô duyên của các chân sút M.U và sự xuất sắc của thủ thành Diego Lopez, “Tàu ngầm vàng” đã phải nhận bàn thua. Hòa trận này, Villarreal và M.U có cùng 9 điểm nhưng đội bóng nước Anh xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua.
 
Cầm chân nhau không bàn thắng, Villarreal (vàng) và M.U cùng đi tiếp

Ở bảng F, Bayern Munich tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội khi nhẹ nhàng vượt qua Steaua Bucuresti với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Klose (2 bàn) và Toni. Trong khi đó, ĐKVĐ nước Pháp Lyon đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng 2-1 trước Fiorentina ngay trên sân khách để cùng “Hùm xám” dắt tay nhau vào vòng sau.

Tại bảng G, đội bóng đang trong cơn khủng hoảng Arsenal phải rất nhọc nhằn mới vượt qua Dynamo Kiev với tỷ số tối thiểu để giành quyền đi tiếp. Trong trận đầu tiên đeo băng thủ quân, Cesc Fabregas đã chơi xuất sắc và là linh hồn của Arsenal. Chính tiền vệ người Tây Ban Nha đã có đường chuyền từ sân nhà cực kỳ chính xác cho Bendtner ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ở trận đấu cùng giờ, Porto đã đánh bại Fenerbahce 2-1 ngay trên sân khách để cùng Arsenal lọt vào vòng sau.
 
Fabregas đã có trận đấu đầu tiên đeo băng thủ quân của Arsenal
 
Ở bảng H, Zenit đã tự loại mình khỏi cuộc đua giành chiếc vé còn lại cùng Real khi để đội bóng đã giành quyền đi tiếp, Juventus cầm chân không bàn thắng. Với sự trợ giúp từ “Bà đầm già” cộng với quyết tâm chiến thắng cao độ, Real Madrid đã giành trọn 3 điểm từ đội chủ nhà BATE bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt ở Belarus.
 
Niềm vui của các cầu thủ Real
 
Thủ quân Raul là tác giả bàn thắng duy nhất cho Real, đây cũng là pha lập công thứ 62 của Raul trong 129 trận tại Champions League. Với kết quả này, Juve và Real là hai cái tên của bảng H lọt vào vòng knock-out.
 
Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm