Người đặc biệt ở Milan: Quả bóng vàng chính là ông, Ancelotti

05/11/2008 13:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Từ Reggiana, Parma đến Milan, vị HLV người xứ Emilia luôn biết cách đưa những đội bóng của mình hồi sinh qua khó khăn lúc buổi đầu, để không chỉ vươn đến những vị trí cao, mà còn trở thành số 1.

Milan trở lại ngôi đầu bảng sau 4 năm rưỡi không thể coi là một chiến công phi thường của Ancelotti, bởi trong quá khứ 13 năm cầm quân, ông còn có nhiều thành tích đáng nói hơn thế nữa. Mùa 1995-96, mùa đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình, Reggiana của ông đã tụt xuống cuối bảng hạng B sau 7 trận, nhưng cuối mùa bóng đã lên hạng A cùng Bologna, Verona và Perugia. Mùa bóng sau đó, Ancelotti cùng với Parma tụt xuống thứ 4 từ cuối bảng lên sau 12 vòng đấu và một lần nữa, chiếc ghế của ông lung lay dữ dội. Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Parma đoạt ngôi á quân vào cuối mùa.
 
Mùa 2005-06, Milan kém Juve 12 điểm vào giữa tháng 1/2006, để rồi khi giải kết thúc, chỉ còn kém Juve có 3 điểm. Không Scudetto và ngay sau đó, phán quyết Calciopoli. Sau 16 vòng đấu mùa 2006-07, Milan thậm chí tụt xuống thứ 14, để rồi cuối cùng đoạt chức VĐ Champions League ở Athens và vị trí thứ 4 cuối mùa. Còn mùa bóng này? 2 trận thua liên tiếp đầu mùa trước Bologna và Genoa như một gáo nước lạnh dội lên tham vọng Scudetto trong lúc Pirlo chấn thương. Thế rồi trong 8 trận tiếp theo là 7 thắng lợi và 1 trận hòa (cùng 3 chiến thắng liên tiếp ở Cúp UEFA) để giúp Milan hồi sinh và trở lại với giấc mộng Scudetto.
 
Quả bóng vàng thực sự của Milan là Ancelotti
 
Quả bóng vàng thực sự của Milan không phải là bộ ba Kaka-Ronaldinho-Shevchenko trong bộ sưu tập của ông chủ Berlusconi mà là ông, người đàn ông 49 tuổi (tuổi xung) hôm nay sẽ kỉ niệm đúng 7 năm ngày dẫn dắt Milan. 7 năm trên ghế huấn luyện của một trong những đội bóng khó cầm quân nhất thế giới bởi ông chủ vốn là nhân vật số 1 trên chính trường lúc nào cũng muốn thổi hồn vào đội bóng những tư tưởng của mình là điều không bao giờ dễ dàng.
 

 
Berlusconi muốn điều hành Milan như điều hành chính phủ mà trong đó Ancelotti là một bộ trưởng. Ông áp đặt lối chơi đẹp, đưa về những ngôi sao mà không cần biết vị HLV của mình sẽ sử dụng ra sao và đã không ít lần sỉ nhục vị HLV ấy trước báo chí. Nhưng Ancelotti vẫn đứng vững trước sóng gió, trải qua bao thăng trầm với Milan, giữa chiến thắng và thất bại, đã luôn biết xoay chuyển tình thế, từ việc đổi sơ đồ 4-4-2 ưa thích của ông sang sơ đồ cây thông, đã biết xếp tất cả các ngôi sao vào đội hình và không ngán ngại dạy cho ông chủ những bài học cần thiết (như cách ông giành lại đội bóng trong tay mình đầu mùa này).
 
Ngày 5/11/2001, Ancelotti, một người cũ của Milan, chính thức trở thành HLV rossoneri. 13 ngày sau đó là trận đầu tiên cầm quân, với Piacenza (hòa 0-0. Đội hình ngày đó chơi 4-4-2, sơ dồ yêu thích của ông, học được từ thầy Sacchi, với Abbiati, Contra, Laursen, Costacurta, Kaladze, Gattuso (Chamot 60’), Albertini, Rui Costa (Pirlo 74’), Brocchi (Serghino 46’), Shevchenko, Inzaghi (dự bị: Rossi, Donati, Umit, Simone).
 
Những người ngày ấy giờ vẫn còn: Abbiati, Shevchenko, Inzaghi, Kaladze, Gattuso, Pirlo. Costacurta giờ đã là HLV Mantova. Albertini hiện là phó chủ tịch LĐBĐ Italia. 10 tháng sau Pirlo mới có được vị trí đã đưa anh lên đỉnh thế giới như bây giờ. Từ đó đến giờ đã qua 385 trận nữa, Ancelotti đã lên thứ 2 trong số những HLV có số trận nhiều thứ 2 trong lịch sử Milan, sau huyền thoại Rocco, 459 trận và là hiện là HLV lâu năm nhất ở Serie A. Nếu mùa bóng kết thúc tại đây, Scudetto sẽ thuộc về Milan, nhưng nếu mùa bóng chấm dứt mà Milan không đoạt Scudetto, những lời ngợi khen cho Ancelotti vẫn còn nguyên giá trị.

Có một bộ phim mang tên “7 years itch” (7 năm ngứa nghề), với diễn xuất của Marilyn Monroe và Tom Ewell, dựa theo thuyết sau 7 năm sống đời chồng vợ, sẽ có một ai đó, hoặc cả hai, trong số 2 người “bung ra” để phiêu lưu tình ái. “Người chồng Ewell” Berlusconi có lẽ đã dăm ba lần nghĩ đến những “nàng Monroe” HLV khác, nhưng trong suốt những năm ấy, “người vợ” Ancelotti chỉ một lòng vì Milan. À, thực ra ông có nghĩ đến một cuộc phiêu lưu khác. Nhưng là ở tận châu Phi (với ĐT Senegal). Sau 2010.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm