Hành tinh bóng đá

Vòng 12 Ligue 1: Cổ tích không bao giờ chết

01/11/2008 08:08 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, người dân ở tỉnh lị thuộc vùng hành chính Rhone-Alpes miền Đông nước Pháp ấy cũng không thể tưởng tượng được ra rằng đội bóng nhỏ bé của họ, Grenoble, lại đang bay cao đến thế.

46 năm mòn mỏi chờ đợi cho ngày trở lại hạng đấu cao nhất nước Pháp của Grenoble đã chấm dứt vào mùa giải năm ngoái, khi họ xếp thứ ba ở Ligue 2 và giành một suất thăng hạng. Giờ đây, Grenoble vẫn sống trong những ngày tháng ngọt ngào khi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở Ligue 1, nơi cuộc chiến bao giờ cũng khắc nghiệt hơn cả bởi những đối thủ rất nặng ký. Cuộc phiêu lưu của Grenoble ở nửa trên bảng xếp hạng, thậm chí có lúc là ở vị trí số một, như một làn gió mới thổi vào bầu không khí bóng đá ngày một ảm đạm của đất nước hình lục lăng.

Lật giở những trang tư liệu, thật ngạc nhiên khi nhận ra rằng lịch sử của đội bóng nhỏ bé ấy lại có một khởi đầu từ rất sớm. Grenoble được thành lập năm 1892, với cái tên Football Club de Grenoble, tức họ ra đời trước cả những CLB có truyền thống nhất của nước Pháp như Saint Etienne (1920) và Marseille (1899). Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử, với bẩy lần thay tên đổi họ, Grenoble Foot 38 là danh xưng chính thức của đội bóng này trong vòng hơn 10 năm trở lại đây (từ 1997). Năm 2007 đánh dấu một trang mới trong lịch sử đội bóng, khi họ giành quyền thăng hạng cùng Le Havre và tượng đài một thời của bóng đá Pháp, Nantes.
 
Grenoble đang viết nên câu chuyện cổ tích

Trong số ba đội bóng chân ướt chân ráo lên hạng, có lẽ cái tên duy nhất gợi được sự kính nể là Nantes. Nhưng đó chỉ là vì những gì đội bóng ấy đã làm được trong quá khứ, khi “tiếng hót cuối cùng trong bụi mận gai” của “Chim hoàng yến” đã cất lên cách đây bảy năm với chức vô địch 2001, trước khi đế chế ấy dần dần tàn lụi (đỉnh điểm là chiếc vé xuống hạng vào mùa 2007) và được thay thế bằng sự thống trị tuyệt đối của.Lyon trong bảy năm liên tiếp. Le Havre không có quá khứ vinh quang, nhưng ít ra họ là nhà vô địch Ligue 2, vẫn có một chút đáng gờm. Chỉ có Grenoble, một con số 0 tròn trĩnh, là chẳng được ai nhắc đến trước khi mùa giải 2008/2009 mở màn.

Grenoble đã chứng minh cho tất cả thấy đó là một sai lầm. Trong khi Nantes chỉ đứng thứ 15, cách khu vực xuống hạng vỏn vẹn 3 điểm còn Le Havre xếp áp chót, thì tân binh bé nhỏ ấy đang sánh vai cùng những người khổng lồ như Lyon, Bordeaux và Marseille trên nhóm đẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1. Thậm chí trong giai đoạn đầu mùa giải, Grenoble đã được nếm trải cảm giác “làm vua” sau 2 vòng đầu toàn thắng, trước các cựu binh Sochaux và Rennes.

Thành công ấy không hề là ngẫu nhiên, nó đến từ một lối chơi đoàn kết,“biết mình biết người”, từ tài cầm quân của HLV người Bosnia Mehmed Bazdarevic và sự tỏa sáng của những bản hợp đồng mới (L.Courtois, D.Moreira) cùng những người cũ (Nassim Akrour, Sofiane Feghouli). Riêng bộ đôi Akrour – Moreira đang sở hữu mỗi người bốn bàn thắng ở Ligue 1, góp phần quan trọng giúp Grenoble bay cao.

Vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng sít sao về điểm số hiện tại chưa thể bảo đảm cho tương lai của Grenoble vào cuối mùa giải. Nhưng ít ra nó cũng chứng minh rằng những điều kỳ diệu vẫn tồn tại. Cùng với Hull City ở Premier League, Hoffenheim ở Bundesliga hay Malaga ở Liga BBVA, Grenoble đang viết nên những câu chuyện cổ tích bất tận trong bóng đá hiện đại. Những chuyện cổ tích không bao giờ chết.
 
Vòng 12

Chủ nhật (2/11), 01h00: Nancy – Bordeaux, Toulouse – Caen, Nice – PSG, Lorient – Grenboble, Auxerre – Valen, Lille – Nantes, 03h00: Marseille – St.Etienne, 23h00: Rennes – Sochaux, Le Havre – Monaco.

Thứ Hai (3/11), 03h00: Lyon – Le Mans.

Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm