(TT&VH Cuối tuần) - Cơn bão mang tên Hoffenheim đã tràn qua và làm náo loạn bảng xếp hạng Bundesliga. Mạnh mẽ và đầy bất ngờ, dường như Hoffenheim muốn thách thức tất cả.
Giữa một tập hợp những cầu thủ đầy triển vọng, Vedad Ibisevic, chân sút hàng đầu của Bundesliga hiện nay, đã ghi được 11 bàn thắng và thu hút cả sự quan tâm từ Man Utd, Everton và Tottenham. Tiền đạo người Bosnia & Herzegovina là một trong “bộ tứ nguyên tử” của Hoffenheim trên hàng công, gồm Salihovic – Obasi – Ba – Ibisevic. Nếu Ibisevic đang thống trị danh sách ghi bàn ở Bundesliga thì Salihovic chính là cầu thủ sút phạt tốt nhất giải vô địch quốc gia Đức thời điểm này. Ba, một tên tuổi lạ lẫm đến từ Senegal, là người đá cặp ưng ý với Ibisevic bên cạnh Obasi, tuyển thủ Nigeria vừa đoạt huy chương Bạc Olympic 2008.

Tiền không phải là vấn đề đối với Hopp, nhưng ông cũng không ném những đồng euro vào Hoffenheim theo kiểu một tay chơi mới phất. Hơn 120 triệu euro là những gì ông đã đầu tư vào Hoffenheim trong suốt gần 20 năm qua. Tốn kém nhất là dự án xây mới SVĐ Rhein-Neckar, có sức chứa 30.000 và khánh thành vào tháng 1/2009, nhằm thay thế cho sân bóng mang tên Dietmar Hopp chỉ có hơn 1.000 chỗ ngồi và 5.000 chỗ đứng. Hiện tại, Hoffenheim vẫn đang mượn sân Carl-Benz làm sân nhà trước khi chuyển sang chỗ mới ở giai đoạn lượt về.
Trong tiếng Đức, Hoff có nghĩa là hy vọng. Và những người lạc quan đang liên tưởng đến thành công của Kaiserslautern năm 1998, vô địch ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng. Vẫn đang thống trị bảng xếp hạng Bundesliga sau 10 vòng đấu, tại sao Hoffenheim không có quyền hy vọng vào một kỳ tích như thế nhỉ?
|
Vòng 11
Thứ Bảy (1/11), 02h30: Leverkusen – Wolfsburg, 21h30: Bremen – Hertha, Hoffenheim – Karlsruher, Cottbus – Schalke, Stuttgart – Cologne, Bayern – Bielefeld, Hannover – Hamburg. Chủ nhật (2/11), 23h00: Dortmund – Bochum, Gladbach – Frankfurt. |