Chelsea - Liverpool: Stamford Bridge đã sụp đổ

27/10/2008 10:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuối cùng, cái ngày mà hàng chục đội bóng ở Premier League chờ đợi mòn mỏi suốt 4 năm 8 tháng đã đến. Đêm qua, bức tường siêu kiên cố Stamford Bridge đã bị đánh sụp bởi Đoàn quân đỏ đến từ Liverpool. Thành tích bất bại trên sân nhà của Chelsea đã dừng ở con số 86.

Lần gần nhất Chelsea bị hạ gục ở thánh địa Stamford Bridge là ngày 21/2/2004, thua 1-2 trước một đội bóng áo đỏ là Arsenal, bởi các bàn thắng của Vieira và Edu. Từ sau cái ngày lịch sử ấy, với hơn 4 năm và 8 tháng, tính chi tiết ra là 1709 ngày đã đi qua, chưa có đội bóng nào lặp lại thành tích của Arsenal. M.U không. Bản thân Arsenal cũng không. Và khi Benitez lần thứ 5 dẫn các học trò đến đây đêm qua, ít ai tin rằng họ sẽ đủ sức đặt dấu chấm hết đối với kỷ lục của Chelsea. Dù đang thi đấu cực tốt trên các mặt trận khác nhau, Liverpool của Benitez nổi tiếng đá kém trước các đối thủ thuộc Tứ đại gia, chỉ giành 2 điểm từ 12 trận gần nhất. Dù Chelsea đang lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng, Scolari đã chứng minh những kẻ thay thế cũng thuộc đẳng cấp cao.
 
Bức tường siêu kiên cố Stamford Bridge đã bị đánh sụp bởi Liverpool

Nhưng cuối cùng Liverpool đã thành công với sứ mệnh lịch sử. Phải thừa nhận, bàn thắng duy nhất của trận đấu in rõ dấu ấn may mắn. Phút thứ 10, từ cú sút không quá mạnh của Alonso, bóng đập nhẹ người Bosingwa, đổi hướng và khiến thủ thành Cech lỡ đà. Nhưng nếu nhìn toàn cục 90 phút ở Stamford Bridge đêm qua, Liverpool hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và ngược lại, Chelsea xứng đáng bị đánh gục trên sân nhà.

Hồi giữa tháng 9, kỷ lục ấy của Chelsea từng nghiêng ngã trước các vị khách M.U. Phải cần đến một tình huống cố định - điểm mạnh nổi bật dưới thời Mourinho - Chelsea của Scolari mới thoát thua. Nhưng dù sao, ở trận ấy, Chelsea vẫn thi đấu ấn tượng, kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo nhiều cơ hội hơn. Còn đêm qua, trong suốt 80 phút từ sau bàn thua, Chelsea đã đá cực kỳ bế tắc và thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt. Một điều hiếm thấy: mãi đến phút 73, Chelsea mới tạo được cơ hội đầu tiên (cú sút của Ashley Cole) và đó cũng là cơ hội duy nhất của họ ở trận này. Sự bế tắc của Chelsea được tạo nên bởi 2 yếu tố. Thứ nhất, hàng tiền vệ của chủ nhà không có nhiều đường chuyền mang tính đột biến cao (Deco đã chơi trận tệ nhất ở Chelsea) dù vẫn kiểm soát khu vực giữa sân, cầm bóng nhiều hơn.
 
Thứ hai, Liverpool của Benitez đã áp dụng chiến thuật và thực hiện lối chơi rất hợp lý. Hợp lý từ việc Benitez bố trí 2 tiền vệ đánh chặn là Alonso và Mascherano nhằm ngăn chặn những cú chọc khe đáng sợ từ các tiền vệ trung tâm Chelsea. Hợp lý từ cái cách họ bố trí tuyến phòng ngự từ xa, ngay ở vạch giữa sân, nhằm giảm sức ép cho hàng thủ. Còn đó là sự hợp lý từ việc triển khai bóng nhanh trên khắp mặt sân mỗi khi có cơ hội phản công (từ một pha phản công trong hiệp 2, Alonso đã sút đập cột). Tóm lại, Liverpool đã đá chặt chẽ và gắn kết từ tuyến dưới lên tuyến trên.
 

Thời của Liverpool đã đến?

Hãy tạm gác lại những vấn đề mà Scolari phải đối mặt từ thất bại mang tính lịch sử này. Trước hết, hãy nhắc đến cơ hội của Liverpool ở mùa này. Phải chăng, sau hơn 4 năm ở Anh, thời cơ của Benitez đã đến?

4 mùa qua, Benitez không thể giúp Liverpool chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League. Có 2 lý do nổi bật. Đầu tiên, Liverpool của Benitez thiếu hẳn tính ổn định của phong độ, lúc thì cực kỳ thăng hoa, khi chỉ biết hòa và bại trong nhiều trận liền. Kế đến là thành tích yếu kém khi đối đầu với các đối thủ trực tiếp. Nhưng trong giai đoạn đầu mùa này, dường như Benitez đã khắc phục được 2 điểm yếu ấy. Sau 9 trận, Liverpool vẫn bất bại, giành ngôi đầu bảng xứng đáng. Họ cũng đã gặp 2 thành viên của nhóm Tứ đại gia (M.U và Chelsea) và đều chiến thắng.

Cuộc đua chỉ mới trôi qua chưa đầy 1/4 chặng đường. Chắc chắn, Liverpool cần phải nỗ lực rất nhiều cho giấc mơ. Nhưng dù sao, hình bóng của nhà VĐ mới đã phảng phất ở đội bóng của Benitez.
 

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm