Gerrard vs. Lampard: Vì sắc áo Tam sư

26/10/2008 11:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong nhiều năm qua, người Anh thường tự hào họ đã sở hữu hai tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới là Gerrard và Lampard. Nhưng các HLV thì bất lực trong việc kết hợp họ với nhau ở ĐTQG. Đêm nay, trong "cuộc chiến giữa những Titan" ở Stamford Bridge, họ sẽ lại so tài để chứng minh ai xứng đáng tồn tại trong sắc áo Tam sư. 

Đêm nay họ sẽ lại so tài để chứng minh ai xứng đáng tồn tại trong sắc áo Tam sư
 
Ở Liverpool, Gerrard đã được xem như một huyền thoại bởi những đóng góp suốt hơn một thập kỷ qua. 450 trận đấu với 100 bàn thắng cùng tấm băng đội trưởng đủ khẳng định vị trí bất khả xâm phạm của anh tại Anfield. Tại Chelsea, Lampard là một động cơ siêu mã lực kéo con tàu Chelsea đi lên, ngay trong những thời điểm khó khăn nhất. Từ Mourinho tới Avram Grant và bây giờ là Felipe Scolari, sự có mặt của anh luôn luôn được thừa nhận. Cùng Liverpool, Gerrard đã giành được danh hiệu cao quý bậc nhất châu Âu (Champions League 2005). Với Chelsea, Lampard thỏa nguyện vô địch Premier League trong 2 mùa liên tiếp.
 
Đêm nay, cuộc chiến ở trung lộ chắc chắn sẽ rất quyết liệt không chỉ bởi Chelsea và Liverpool đang cùng chia sẻ ngôi đầu Premier League mà đó còn là một sự cạnh tranh quyết liệt giữa Gerrard và Lampard. Hơn ai hết, bản thân 2 cầu thủ này đều hiểu rằng họ quá giống nhau và rất dễ giẫm chân nhau khi cùng được bố trí trên hàng tiền vệ ĐTQG. Và như thế, chỉ có một cuộc chiến để giành lấy niềm tin của Fabio Capello trong những đợt tập trung sắp tới. HLV người Italia chắc chắn sẽ dõi theo trận cầu tâm điểm này với sự quan tâm đặc biệt đến khu trung tuyến.
 
Trong nhiều năm qua, từ Eriksson đến McLaren đều không dám loại Gerrard hoặc Lampard khỏi sơ đồ chiến thuật của mình. Lý do thứ nhất: họ quá xuất sắc trong màu áo CLB khiến các HLV đều tiếc rẻ. Lý do thứ hai: nếu người được chọn gây thất vọng, chắc chắn giới truyền thông Anh sẽ được dịp gây sức ép mạnh mẽ. Nhưng Capello là mẫu HLV quyết đoán và không ngại dư luận. Tại Juve, ông từng đày Del Piero trên ghế dự bị, ở Real Madrid, tượng đài Raul cũng không phải "bất khả xâm phạm" với ông. Trận đấu mà ĐT Anh thăng hoa nhất dưới thời Capello (thắng Croatia 4-1) là thời điểm mà Lampard đá trung tâm còn Gerrard vắng mặt vì chấn thương. Đó là cơ sở để quyết định chỉ sử dụng 1 trong 2 cầu thủ này.
 

Tại ĐTQG, Lampard dường như được ưu ái hơn một chút so với Gerrard. Anh hầu như được đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm, còn Gerrard thì thường xuyên phải dạt sang cánh cũng như đẩy lên đá hộ công. Nhưng ở CLB, vai trò dẫn dắt của Gerrard nổi trội hơn so với Lampard. Sự khác biệt ấy thực ra không phải xuất phát từ năng lực cá nhân mà phụ thuộc vào hoàn cảnh ở mỗi CLB. Deco đã trở lại đội hình Chelsea nên tầm ảnh hưởng của Lampard sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong khi đó, Gerrard vẫn hết sức quan trọng, đặc biệt là khi Torres tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Nhưng chính vì không phải chịu sức ép lớn về trách nhiệm như Gerrard, nên về lý thuyết, Lampard sẽ chơi thoải mái hơn hẳn. Trong lần đụng độ gần nhất tại bán kết Champions League 2007-08, Gerrard đã thi đấu đầy bế tắc còn Lampard lại tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp phụ. Ở mùa này, sau 8 vòng, Lampard đã có 3 bàn thắng trong khi Gerrard mới 1 lần lập công. Số 8 của Chelsea hơn hẳn số 8 của Liverpool về hiệu suất dứt điểm nhờ khả năng tung sút ở mọi tư thế. Liệu đó có phải một tín hiệu lạc quan cho Lampard trong cuộc đối đầu này?

Gerrard vs Lampard: Một chín, một mười
 
Kỹ thuật                       8              8

Chuyền bóng                9              9

Dẫn dắt lối chơi          10              8

Sút                              8            10

Tranh chấp                   9             7

Phòng ngự                   8             7

Tốc độ                         9             8

Tổng cộng                 61           57

Không chỉ có ngôi sao lớn…

Ở những trận chiến lớn, người hùng không phải bao giờ cũng là tên tuổi lớn. Trong đội hình của cả Chelsea và Liverpool đều có những cầu thủ sẵn sàng bùng nổ, dù rằng họ không phải những ngôi sao được chờ đợi nhất.

Trên hàng công của Liverpool, Torres dĩ nhiên được đánh giá là niềm hy vọng số một, song cầu thủ chơi ấn tượng hơn cả thời gian qua lại là Kuyt. Tiền đạo người Hà Lan là người ấn định cuộc lội ngược dòng tuyệt vời 3-2 trước Man City (vòng 7) và sau đó tiếp tục là người hùng với cú đúp trong chiến thắng tương tự trên sân Wigan. Ngoài ra, Babel, cầu thủ ấn định chiến thắng 2-1 trước M.U, hay Riera, tân binh đến từ Espanyol, là những ví dụ tương tự.

Ở phần sân bên kia, Chelsea thậm chí còn có nhiều cầu thủ có thể tỏa sáng từ băng ghế dự bị hơn. Salomon Kalou hầu như chỉ vào sân ở hiệp hai nhưng đã có 2 bàn thắng (vào lưới M.U và Porsmouth). Tương tự là Belletti, người hiếm khi được xuất phát từ đầu nhưng cũng đã ghi 2 bàn, trong đó có cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới Boro tuần trước. Thầm lặng hơn thế, song Mikel cũng đã chơi hết sức ổn định và là một trong những nhân tố giúp Chelsea đứng vững khi Essien vắng mặt.

Chính vì thế, đừng ngạc nhiên khi người hùng của một trận đấu lớn chỉ là một cầu thủ ít tên tuổi. Thoải mái về tinh thần, mạnh mẽ quyết tâm và biết cách nắm bắt cơ hội, chính họ mới là người quyết định thế trận trong trường hợp những sự kỳ vọng trở thành nỗi thất vọng.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm