Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Tiếc cho Atletico!

23/10/2008 08:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

* Sau 3 lượt trận, chỉ duy nhất Barca là đội toàn thắng

(TT&VH) - Chuỗi ngày đen tối vẫn của Atletico đã tạm chấm dứt. Kết quả hòa 1-1 với Liverpool đã tạm giúp HLV Javier Aguirre giữ được chiếc ghế vốn đã lung lay dữ dội sau 3 thất bại liên tiếp ở Liga.

Thực tế, dù thi đấu bết bát trong thời gian qua, song cũng phải thừa nhận rằng Atletico đã không may khi liên tục phải đối đầu với những đối thủ mạnh (Sevilla, Barcelona, Real Madrid) trong bối cảnh bị khủng hoảng chấn thương. Trong trận đấu với Liverpool, tưởng như thần may mắn lại ngoảnh mặt với đội chủ nhà khi trọng tài công nhận bàn thắng ghi trong tư thế việt vị rõ ràng của Robbie Keane cho Liverpool ở ngay đầu trận (14').

Trong thế bị dẫn bàn, HLV Aguirre bắt buộc phải tung Aguero vào sân sau giờ nghỉ. Dù ngôi sao người Argentina không có được điều kiện thể lực tốt nhất, song Atletico cũng đã chơi tấn công hay hơn hẳn. Và đáng ra, họ cũng đã sớm có bàn gỡ hòa khi Aguero dứt điểm tung lưới Reina từ đường chuyền của Forlan. Tuy nhiên, tổ trọng tài đến từ Đan Mạch, những người đã công nhận bàn thắng không hợp lệ của Keane trong hiệp 1 lại phất cờ báo hiệu Aguero đã ở thế việt vị. Nhưng thực tế, pha quay chậm cho thấy "El Kun" vẫn đứng trên hậu vệ Liverpool khi nhận bóng.
 
Atletico Madrid (đỏ) bị Liverpool cầm chân đáng tiếc
 
Chỉ vài phút sau đó không lâu, Simao đã sút trúng cột dọc khung thành thủ môn Reina. Lúc ấy, ai cũng nghĩ rằng hy vọng đã tắt đối với đội chủ nhà. Nhưng 7 phút trước khi hết giờ, chính Simao, cũng bằng một cú sút ở góc độ tương tự đã san bằng được tỷ số cho đội chủ nhà. Kết quả hòa 1-1 khiến 2 đội cùng được 7 điểm sau 3 lượt trận, song Atletico vẫn tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt tới, 2 đội sẽ gặp lại nhau ở sân Anfield của Liverpool. Ở bảng D này, Marseille là đội duy nhất chưa có điểm nào do đã thua nốt cả PSV, với tỷ số 0-2. PSV xếp thứ 3 với 4 điểm ít hơn Atletico và Liverpool.
 
Như vậy, sau 3 lượt trận vòng bảng, chỉ có 1 đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận là Barcelona ở bảng C. Trên sân của Basel, đội quân của HLV Guardiola đè bẹp đội chủ nhà tới 5 bàn không gỡ. Điều đáng chú ý là cả 5 bàn thắng của Barca đều được ghi do công của những cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, trong đó riêng tiền đạo Bojan Krkic lập một cú đúp. Đây cũng là những bàn đầu tiên mà Krkic ghi được cho Barca mùa này. Với chiến thắng ấn tượng này, trận thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi mặt trận, Barca gần như đã chắc chắn giành vé lọt vào vòng 1/8. Trong cặp đấu còn lại, Sporting Lisbon đã giành chiến thắng quan trọng ngay trên sân của Shakhtar Donestk với bàn duy nhất của Liedson.
 
Barca quá mạnh so với Basel
 
Tại bảng A, Chelsea cũng chỉ thắng Roma với tỷ số tối thiểu nhờ công của thủ quân John Terry với pha đánh đầu từ quả phạt góc. Cùng lúc đó, Bordeaux cũng thắng Cluj với tỷ số tương tự. Sau 3 lượt trận, Chelsea tiếp tục dẫn đầu với 7 điểm, Cluj xếp thứ nhì với 4 điểm còn Bordeaux và Roma đều cùng được 3 điểm.
 
Ở bảng B, sau khi bị loại khỏi trận gặp Roma ở Serie A cuối tuần trước vì về muộn, Adriano đã lập công chuộc tội bằng bàn duy nhất đem lại chiến thắng 1-0 cho Inter trước Anorthosis. Trận Panthinaikos - Werder Bremen thì kết thúc với tỷ số hòa 2-2, trong đó bàn gỡ hòa của đội bóng Đức được ghi ở phút thứ 82. Sau 3 lượt trận, Bremen là đội duy nhất chưa thắng trận nào, nhưng cũng chưa hề nềm mùi thất bại. Ở bảng này, Inter dẫn đầu với 7 điểm, kế đến là Anorthosis (4), Bremen (3) và Panthinaikos (1).
 
Kết quả

Bảng A:
Bordeaux 1-0 CFR Cluj
Cadu 54' (phản lưới)

Chelsea 1-0 AS Roma
Terry 77'

Bảng B:

Panathinaikos 2-2 Weder Bremen
Mantzios 36', 68' - Mertesacker 29', Almeida 83'

Inter Milan 1-0 Anorthosis
Adriano 44'

Bảng C:

Basel 0-5 Barcelona
Messi 4'; Sergio 15'; Krkic 22', 46'; Xavi 48'

Shakhtar 0-1 Sporting
Liedson 76'

Bảng D:

Atletico 1-1 Liverpool
Simao 83' - Keane 14'

Eindhoven 2-0 Marseille
Koevermans 72', 85'
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm