Roma – Inter 0-4: Không thể cưỡng lại Inter

20/10/2008 08:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Inter đang lấy sân Olimpico làm thánh địa của mình, hoặc là họ đang biến việc giành trọn 3 điểm trên sân của Roma thành truyền thống. Năm thứ ba liên tiếp, Inter rời thủ đô Rome với 3 điểm trọn vẹn và đẩy đội chủ nhà vào cơn đau ngày một nặng thêm.

Tính chất quan trọng của trận đấu này đã buộc HLV Luciano Spalletti phải tung đội trưởng Totti vào sân ngay từ đầu, dù anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối. Việc Totti trở lại, trong toan tính của Spalletti, có hai cái lợi. Ngoài tác dụng củng cố tinh thần cho toàn đội bóng trước thách thức rất lớn đến từ đối thủ đáng ghét Inter, còn giúp cho Roma tạo được thêm chút ít sức ép lên hàng thủ đối phương, phần nào đó giúp giảm tải cho tuyến phòng ngự của chính họ. Với sự vắng mặt của cặp trung vệ chính thức Panucci – Mexes, hàng thủ của Roma gần như không tồn tại. Loria chơi như “nhà quê ra tỉnh”, còn Juan vừa chạy vừa… nghỉ.
 
Ibra lại tỏa sáng với một cú đúp
 
Trong khi đó, Jose Mourinho cũng có một sự bố trí bất ngờ là tung tiền đạo ít tên tuổi Obinna vào sân, cứ như một sự cười ngạo vào sức mạnh của đội chủ nhà (hay là thông cảm cho khó khăn của Roma?). Nhưng cũng có thể Mourinho e ngại tiền vệ Mancini sẽ không thể đạt phong độ cao thi phải thi đấu trong sự la ó của những tifosi cũ, trong hoàn cảnh Adriano và Balotelli, các tiền đạo còn lại, cùng chưa có thể lực hoàn hảo. Ngoài bàn ấn định tỷ số, tiền đạo người Nigeria này đã gần như biến mất trên sân, nhưng Inter đâu có cần anh, một khi họ đã có Ibrahimovic.
 
Sự trở lại của Totti không giúp được gì cho Roma
 
Inter chỉ mất có 5 phút để khẳng định sức mạnh, khi Ibrahimovic đón đường chuyền dài vượt tuyến để lốp bóng qua đầu thủ môn Doni ở góc hẹp, trong một pha phản công nhanh như chớp. Bên phía Roma, Totti đã chơi xông xáo hơn mong đợi, nhưng sự trở lại của anh chẳng giúp các học trò của Spalletti đạt được hiệu quả cao hơn trong các pha tấn công. Cầm bóng tới 60% thời lượng, nhưng Roma không tìm ra bất kỳ khe hở nào của Inter, để mãi đến khoảng 10 phút cuối hiệp 1, họ mới tạo ra được cơ hội khả dĩ đầu tiên. Nếu may mắn hơn, De Rossi, Taddei hay Vucinic cũng đã có thể có bàn thắng, nhưng cũng phải nói rằng Inter đã phòng ngự kín kẽ. Trong khi đó, Doni đã liên tục vất vả trước những cú sút của Quaresma, Maicon hay Muntari.
 
Inter quá mạnh so với Roma
 
Các CĐV của Roma đã rất mong chờ đội nhà sẽ tiếp tục lối chơi ấn tượng khi hiệp 2 bắt đầu, nhưng họ mau chóng phải thất vọng. Cũng chỉ cần 80 giây sau khi bóng lăn trở lại, Inter nhân đôi cách biệt. Vẫn là Ibra, trong một pha lên bóng thoải mái bên rìa trái khu cấm địa Roma, đã tung cú sút chéo góc chính xác. Nếu ở pha bóng ngay sau đó, Cicinho tận dụng được cơ hội mười mươi mà Vucinic tạo cho, thì hẳn là Roma đã không đau đớn đến thế, bởi lần lượt ở 2 phút 54 và 56, tỷ số 0-2 đã biến thành 0-4 sau những cú sút cực khó từ ngoài vòng cấm của Stankovic và Obinna. Roma chính thức sụp đổ, và khoảng thời gian còn lại chỉ chứng kiến nỗ lực tìm bàn danh dự trong vô vọng của họ. May mà chủ nhà còn không thua thêm, vì Maicon đã đưa bóng trúng cột trong tình huống cả hàng thủ Roma đứng bất động.
 
Roma cần phải chấp nhận thất bại, chấp nhận tỷ số nặng nề, bởi đơn giản, đối thủ Inter đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với họ. Đơn giản, đội quân của “Người đặc biệt” là không thể cưỡng lại.
 
Đội hình ra sân:

Roma: Doni; Cicinho, Loria, Juan, Riise; De Rossi, Aquilani; Taddei (Okaka 75'), Perrotta (Brighi 76'), Vucinic; Totti (Menez 69').

Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Chivu, Zanetti; Stankovic (Dacourt 78'), Cambiasso, Muntari; Obinna, Ibrahimovic (Cruz 82'), Quaresma (Mancini 68').
 
Bàn thắng: Ibrahimovic 5’, 46’, Stankovic 54’, Obinna 56’)
 

Bảng xếp hạng Serie A 2008/09 - Vòng 7

Vị trí

CLB

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1

Inter

7

5

1

1

13

5

16

2

Udinese

7

4

2

1

12

5

14

3

Catania

7

4

2

1

8

4

14

4

Napoli

7

4

2

1

10

7

14

5

Lazio

7

4

1

2

15

10

13

6

Milan

7

4

1

2

11

6

13

7

Fiorentina

7

4

1

2

9

6

13

8

Atalanta

7

4

1

2

8

6

13

9

Genoa

7

4

0

3

10

7

12

10

Palermo

7

4

0

3

10

10

12

11

Lecce

7

2

3

2

8

8

9

12

Juventus

7

2

3

2

6

6

9

13

Siena

7

2

2

3

5

5

8

14

Roma

7

2

1

4

8

12

7

15

Bologna

7

2

0

5

6

10

6

16

Chievo

7

1

3

3

5

9

6

17

Torino

7

1

2

4

7

11

5

18

Sampdoria

7

0

4

3

4

11

4

19

Cagliari

7

1

1

5

2

10

4

20

Reggina

7

0

2

5

4

13

2

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm