Domenech lại thoát hiểm: Dân chủ kiểu Escalettes

16/10/2008 12:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Như một sự sắp đặt khéo léo, Raymond Domenech một lần nữa được giải cứu khi đã đứng bên bờ vực thẳm. Cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) được tổ chức chưa đầy một ngày sau trận thắng Tunisia 3-1 đã đưa ra quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào vị HLV 56 tuổi đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận sau những thành tích kém thuyết phục của “Les Bleus” ở EURO 2008 cũng như vòng loại World Cup 2010.

Ai cũng biết Jean-Pierre Escalettes và Raymond Domenech là đôi bạn thân, rất thân, dù họ chênh nhau tới 17 tuổi. Ngoài mối quan hệ tâm giao theo kiểu “huynh đệ”, giữa Escalettes và Domenech còn có mối quan hệ chiến lược – đối tác trên cương vị là những nhà quản lý bóng đá hàng đầu ở Pháp. Với tư cách là thành viên của FFF từ năm 1985, Tổng thư ký FFF trong những năm 1990 và nắm trong tay vấn đề tài chính của FFF, Escalettes đã thành công trong việc hỗ trợ Domenech ứng cử vào cương vị HLV đội tuyển Pháp, thay thế Jacques Santini sau EURO 2004.

Chỉ nửa năm sau khi đắc cử, Domenech – với tư cách là thành viên của Hội đồng HLV quốc gia, đã dùng ảnh hưởng của mình để lobby, giúp Escalettes chiến thắng trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch FFF với số phiếu áp đảo 92,56%. Từ đó đến nay, “bộ đôi huyền ảo” Escalettes – Domenech đã mặc sức thao túng các hoạt động của FFF cũng như đội tuyển Pháp, khi mà huyền thoại Michel Platini còn bận rộn với cuộc chạy đua vào cương vị Chủ tịch UEFA và sau đó, khi thắng cử thì đầu tắt mặt tối với cả núi công việc ở cơ quan này.
 
Như một sự sắp đặt khéo léo, Raymond Domenech một lần nữa
được giải cứu khi đã đứng bên bờ vực thẳm.
 
Mùa Hè 2006, khi đội tuyển Pháp trở thành á quân thế giới, chính Escalettes đã chủ động ký bản hợp đồng mới với Domenech, có thời hạn đến hết World Cup 2010 kèm theo mức lương hậu hĩnh 3 triệu euro mỗi năm. Đến EURO 2008, khi đội tuyển Pháp thất bại nặng nề - bị loại ngay từ vòng bảng với vẻn vẹn 1 điểm và 1 bàn thắng, mối quan hệ Escalettes – Domenech bị đặt trước thử thách lớn, không phải vì hai bên bất đồng chính kiến mà chủ yếu do áp lực từ dư luận. Vị Chủ tịch FFF đã ra tay cứu bạn theo cách của riêng mình, một hình thức dân chủ “kiểu Escalettes”.
 

Nhằm xoa dịu những cái đầu nóng sau thất bại của đội tuyển Pháp, Escalettes tuyên bố FFF cần thời gian để phân tích nguyên nhân thất bại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Domenech. Khoảng thời gian gần 3 tuần sau đó là đủ để mọi chuyện nguôi ngoai và cũng đủ giúp Escalettes vận động hành lang đối với các thành viên của FFF. Để tránh đối đầu dư luận, Escalettes đã không lấy danh nghĩa Chủ tịch FFF ra bảo vệ Domenech, thay vào đó ông dùng tập thể. Một cuộc họp bất thường của FFF được triệu tập để nghe giải trình của Domenech. Một cuộc bỏ phiếu kín được tiến hành và mọi chuyện đâu lại vào đó, đúng như kịch bản mà Escalettes là đạo diễn tài ba.

Cũng bằng chiêu bài lấy ý kiến tập thể, một lần nữa Escalettes lại giải nguy cho Domenech bằng một cuộc bỏ phiếu tương tự, diễn ra vào ngày hôm qua. Kết quả chẳng khác phiên bỏ phiếu hôm 3/7 là mấy: 19 người ủng hộ Domenech ở lại, 1 người chống, 1 người không tham dự. Sức ép đè nặng lên đôi vai Domenech sau trận hòa 2-2 trước Romania nhanh chóng được giải tỏa với nước cờ chẳng có gì mới của Escalettes. “Mục tiêu 5 điểm sau 3 trận đã không được Domenech hoàn thành, nhưng 4 điểm cũng đâu có tệ”, Escalettes bình luận về quyết định của FFF ủng hộ Domenech giữ cương vị HLV đội tuyển Pháp cho đến hết World Cup 2010.

“Vì một nắm euro”

Escalettes ủng hộ Domenech còn là vì lợi ích của chính mình. Là người cầm khóa két của FFF, ông hiểu rõ hậu quả trước mắt và lâu dài với việc ngân quỹ bị thâm hụt 6 triệu euro – khoản tiền đền bù nếu đuổi việc Domenech (2 năm còn lại của hợp đồng, lương mỗi năm là 3 triệu euro). Như thế là bạn ông vừa mất việc, bị bôi bác mà tương lai ông cũng bị đe dọa. Vậy thì tội gì không tìm mọi cách để cứu Domenech và cũng là để tự cứu lấy mình?

“Ân nhân” nữa của Domenech: Cứu tinh Gourcuff

Nhưng trước khi có thể nói lời tri ân với Escalettes thì trước hết, Domenech cần phải dành lời cảm ơn chân thành nhất đến các học trò, đặc biệt là tiền vệ Yoann Gourcuff. Các thành viên của đội tuyển Pháp đều lên tiếng bênh vực Domenech và quyết tâm đá đến cùng để giành kết quả thuận lợi, qua đó giúp ông thầy tránh được sự phán quyết từ FFF và sự phán xét từ dư luận. Rõ ràng, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều nếu đội tuyển Pháp thua Serbia, Romania hay Tunisia.

Dù im hơi lặng tiếng ở Barcelona nhưng khi khoác áo “Les Bleus” kèm theo chiếc băng đội trưởng, Henry lại bùng nổ, tiếp tục bứt phá với thành tích 48 bàn thắng cho đội tuyển Pháp (qua 107 trận), một kỷ lục mới. Vừa trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương, Franck Ribery không ngần ngại chơi hết mình bất chấp nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến cả sự nghiệp luôn rình rập. Nhưng nổi bật nhất trong màu áo đội tuyển Pháp thời gian qua phải kể đến Gourcuff.

Được Milan cho Bordeaux mượn, được ra sân thường xuyên, Gourcuff đã tìm lại chính mình như thời khoác áo Rennes mà anh từng được tung hô như một “Zidane mới”. Sinh ra trong một gia đình bóng đá, với người cha Christian Gourcuff hiện đang dẫn dắt Lorient ở Ligue 1, tiền vệ 22 tuổi này đã mang trong mình những tố chất đặc biệt của một nhà tổ chức trên sân cỏ. Mới ra mắt đội tuyển Pháp hôm 20/8 trong trận giao hữu với Thụy Điển mà giờ đây, Gourcuff đã chững chạc như một thủ lĩnh.

Những pha xử lý bóng thông minh, những đường chuyền sắc sảo, những cú sút mạnh như búa bổ và những cú xoay người khống chế bóng mang dáng dấp của Zidane, Gourcuff trở thành ông chủ ở khu vực giữa sân của đội tuyển Pháp. Trận gặp Serbia, Gourcuff là người chơi hay nhất, chuyền bóng giúp Anelka ghi bàn thứ hai cho đội tuyển Pháp. Trận gặp Romania, chính Gourcuff đã tung ra cú “đại bác” từ khoảng cách 35m, ấn định tỷ số 2-2. Trận gặp Tunisia, cả hai bàn thắng của Henry đều xuất phát từ những đường kiến tạo của Gourcuff.

Sau những ngày tháng tăm tối ở Milan, Gourcuff đã bừng tỉnh trong màu áo Bordeaux và đội tuyển Pháp. Domenech đã tạo điều kiện cho anh tỏa sáng và đáp lại, anh đã góp công lớn cứu vị HLV 56 tuổi này khỏi chiếc thòng lọng treo cổ đang siết chặt sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của “Les Bleus” thời gian qua. Bóng đá Pháp tiếp tục đau đầu với cái tên Domenech, nhưng cũng được đền đáp phần nào bởi sự xuất hiện của một “Zidane mới”.

 

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm