Dirk Kuyt - luôn sẵn sàng tỏa sáng

11/10/2008 15:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không Robben. Không van Persie. Không nốt Sneijder. Những đôi chân pha lê quá mong manh, như chính số phận của Hà Lan. Và đêm nay, tân HLV Bert van Marwjik, người từng bị nghi ngờ về tài năng khi LĐBĐ Hà Lan bất ngờ bổ nhiệm ông thay thế Marco van Basten, không còn cách nào khác là phải trông chờ vào những nhân tố phụ. Niềm hy vọng lớn nhất sẽ là Dirk Kuyt.

Kuyt không phải là nghệ sỹ như Robben hay van Persie. Cũng không sở hữu tư duy chiến thuật khủng khiếp như Sneijder hay van der Vaart. Anh xuất thân từ vị trí tiền đạo; nhưng không sở hữu bản năng săn bàn đáng sợ như van Nistelrooy. Như cách gọi của một số tờ báo Hà Lan, Kuyt ấy đơn thuần là "công nhân". Nhưng anh chàng "công nhân" ấy luôn được kính trọng và nể phục.

Đôi chân của Kuyt không hề pha lê mà cực kỳ rắn chắc, để có thể giúp anh chạy không biết mệt mỏi khắp mặt sân. Kuyt luôn cống hiến hết mình trong im lặng chứ không mắc bệnh "nổi loạn" - vốn là căn bệnh đã hủy diệt bóng đá Hà Lan trong bao thập kỷ qua (mới đây, van Persie và Sneijder lại công khai chỉ trích nhau). Kuyt ấy lại luôn sẵn sàng đá bất cứ vị trí nào mà HLV yêu cầu. Tiền đạo cũng được. Tiền vệ phải cũng xong. Dù là ở Liverpool hay ĐT Hà Lan.

Còn nhớ, khi tiến vào VCK EURO 2008, Hà Lan của van Basten từng hứng chịu cuộc khủng hoảng lực lượng như hiện tại. Bộ ba đá chính trên hàng công chỉ còn sót lại van Nistelrooy khi mà van Persie và Robben đều dính chấn thương. Trận tập huấn trước thềm giải đấu, đến lượt Babel nhập viện. Van Basten quay sang cầu cứu Kuyt. Và cầu thủ của Liverpool lập tức lên tiếng. Ở trận thắng Italia 3-0, anh là người đã tung 2 đường chuyền quyết định. Khi Hà Lan thắng tiếp Pháp 4-1, Kuyt là người khai thông thế bế tắc. Khi van Persie và Rooben đều trở lại, người dân Hà Lan kêu gọi van Basten nên tiếp tục trọng dụng Kuyt, đừng gạt phăng cống hiến của anh. Phản ứng của Kuyt lúc bấy giờ? Anh nói rằng sẵn sàng trở lại băng ghế dự bị mà không hề trách móc gì van Basten. Đó không phải là lời xã giao.

Ở Liverpool vẫn là một Kuyt như thế. Benitez đưa anh về Liverpool với mục tiêu cải thiện hàng công. Khi hàng tiền đạo quá chật chội, ông liền đẩy anh sang cánh phải. Kuyt đã không hề phàn nàn và đã chơi cực tốt ở vị trí trái sở trường ấy. Tốt đến mức Benitez từ bỏ ý định tăng cường một tiền vệ phải và xem Kuyt là nhân vật không thể thiếu. Mùa này, Kuyt là cầu thủ thi đấu ổn định nhất ở Liverpool. Trong trận thắng M.U 2-1 ở Anfield, Kuyt là cầu thủ xuất sắc nhất. Ở cú lội ngược dòng trước Man City 3-2 vừa qua, Kuyt là người ghi bàn quyết định.

Hà Lan cần những quái kiệt như Robben, van Perise, Sneijder. Nhưng không thể thiếu nhân vật như Kuyt. Anh chính là biểu tượng về tinh thần. Thay vì liên tục nổi loạn và gây căng thẳng ở phòng thay đồ, các ngôi sao nên học cách hành xử của Kuyt - đội bóng là trên tất cả. Một câu nói kinh điển: Nếu người Hà Lan đoàn kết, sẽ không có ai có thể đánh bại họ. Giá như Hà Lan có 11 Kuyt...
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm