Hành tinh bóng đá

Dư âm trận Tây Ban Nha – Armenia 4-0: Chút ưu tư của Del Bosque

12/09/2008 09:57 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các CĐV sân Carlos Belmonte “nhà quê” chắc chẳng còn mong gì hơn khi chứng kiến đội nhà ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Armenia, kéo dài chuỗi bất bại lên 25 trận, lập kỷ lục 37 trận không thua tại các kỳ VL World Cup, đồng thời leo lên ngôi đầu bảng 5 sau 2 lượt đấu mà chưa để thủng lưới bất cứ bàn nào.
 
Trong khi đó, đối thủ nguy hiểm nhất của TBN ở bảng này là TNK thì lại suýt thua Bỉ ngay trên sân nhà. Nhưng thực tế, Del Bosque chưa hẳn đã hoàn toàn hài lòng...
 
Trận đấu ở Albacete được báo chí TBN ví von như là phần 2 bộ phim... “Sự im lặng của bầy cừu”. Armenia quá nhỏ bé so với đội bóng vừa lên ngôi ở EURO 2008, và nếu các chân sút của ĐT TBN không bỏ phí quá nhiều cơ hội, tỷ số còn có thể cao hơn hơn thế nhiều (nên nhớ là cũng trong đêm đó, Bosnia đã thắng Estonia 7-0).
 

Nhưng dù thế nào thì vẫn phải dành những lời khen tặng cho đội quân của Del Bosque. Bởi điều quan trọng là họ vẫn giữ nguyên tinh thần chiến thắng từ EURO 2008. Lần đầu tiên dưới thời Del Bosque, TBN chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 như ở những trận vòng ngoài tại EURO 2008. Khi đó, Villa đá cặp với Torres. Còn giờ, người thế vào vị trí của “Chú nhóc” là Guiza. Song quyết định quan trọng nhất có lẽ là việc Del Bosque quyết định gạt Capel và đẩy Iniesta sang đá ở cánh trái.

Chính quyết định nói đã giúp TBN quay trở lại với lối chơi tiqui-taca quen thuộc thay vì sử dụng quá nhiều đường bóng bổng như khi có Capel. Tiền vệ của Sevilla giữ bóng quá lâu, trong khi tiqui-taca được cắt nghĩa một cách đơn giản là chuyền và di chuyển. Bàn mở tỷ số của Caldevila ở phút thứ 6 và bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Villa đều xuất phát từ cánh của Iniesta, người được chơi trên “sân nhà” (quê ở Albacete, sân Carlos Belmonte cũng là nơi Iniesta ra mắt ở trận gặp Nga năm 2006).

Trong hiệp 2, dù Del Bosque sớm sử dụng cả 3 sự thay đổi người (Alonso thay Guiza phút 56, Krkic thay Cazorla phút 65’, Fabregas thay Xavi phút 73’), song lối chơi của TBN vẫn được giữ nguyên, bởi hầu hết vẫn là những con người cũ dưới thời Aragones. Alonso và Fabregas phối hợp đê Villa nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Senna ấn định chiến thắng bằng một cú sút xa. Như vậy, sau khi Capel tỏ ra chưa hòa nhập được với “La Roja Furia” ở trận gặp Bosnia, Del Bosque đã phải sớm từ bỏ ý định làm mới ĐT TBN mà quay lại gần như hoàn toàn với quỹ đạo cũ.

Dĩ nhiên, Del Bosque muốn tạo dấu ấn bằng việc cho Krkic ra mắt. Cầu thủ trẻ của Barca cũng chơi không đến nỗi nào, nhưng rõ ràng, sự có mặt của cầu thủ này dường như chỉ mang tính chất tượng trưng, với ý nghĩa là cho tương lai. Còn chiến thắng ở Carlos Belmonte thì vẫn mang “màu sắc Aragones”. Phải chăng đó là yếu tố khiến Del Bosque chưa hẳn hài lòng với chiến thắng 4 sao trước Armenia?

37 Kể từ sau trận thua Đan Mạch 0-1 ngày 31/3/1993 ở VL USA 94 đến nay, TBN chưa hề nềm mùi thất bại ở các kỳ VL World Cup, qua 37 trận, vượt qua kỷ lục cũ của ĐT Đức (36 trận).
618 TBN đã không để lọt lưới bàn nào từ sau trận thắng Hy Lạp 2-1 hôm 18/6 ở lượt cuối vòng bảng EURO 2008, trải qua 618 phút liên tiếp.

Villa vượt qua Zarra

Với việc lập cú đúp , tiền đạo David Villa đã vượt qua huyền thoại Zarra để lên xếp thứ 7 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất mọi thời của ĐT TBN, với 21 bàn sau 38 trận, ngang với Michel. Villa hiện cũng chỉ kém thành tích của Julio Salinas và Di Stefano 3 bàn. Dẫn đầu danh sách này vẫn đang là Raul với 44 bàn. Lần đầu tiên Villa ghi bàn cho TBN là ở trận gặp San Marino tháng 2/2005.

Krkic đã ra mắt

Với chiếc áo số 13 trên lưng, tiền đạo bố là người Serbia này được tung vào sân ở phút 64 thay cho Cazorla, qua đó trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra mắt ĐT TBN với 18 tuổi và 13 ngày, vượt qua thành tích của Cesc Fabregas trước đây (18 tuổi, 9 tháng 22 ngày) và chỉ kém Angel Zubieta, người ra mắ ĐT TBN năm 1936 khi mới 17 tuổi 9 tháng. Tuy nhiên, hẳn Bojan không muốn giống như Zubieta. Ông này chỉ có vỏn vẹn 2 lần khoác áo ĐTQG và không ghi được bàn thắng nào, trong khi Bojan hẳn không muốn dừng lại ở đây. Có một điều đáng tiếc là ở các trận gặp Đan Mạch và Bosnia, cha mẹ Krkic đều có mặt để chờ đợi được thấy con mình ra sân, nhưng cả hai lần ấy Krkic đều ngồi ngoài suốt 90 phút. Lần này, họ quyết định ở nhà xem TV thì con mình lại được ra mắt chính thức!
 
 H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm