Real Madrid: Cuộc chiến Raul - Higuain

07/09/2008 13:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nói vui, thì đó là một cuộc chiến giữa "Đại bàng" và "Thỏ". Ở Bernabeu, Raul là Đại bàng, là một thế lực bất khả xâm phạm. Higuain, như biệt danh của anh, chỉ là một chú thỏ, không có chút tiếng nói nào trong phòng thay đồ. Nhưng nếu những bàn thắng và phong độ trên sân được phép đưa ra quan điểm, thì chúng sẽ ủng hộ chú thỏ, trong cuộc đi săn đại bàng.

Ở Bernabeu, có 2 người đã cười thầm, hay thở phào... thầm, trong thời khắc TTCN mùa Hè đóng cửa. Đó cũng là thời điểm Calderon và cộng sự tuyên bố thất bại trong cuộc chạy đua với thời gian để sắm thêm cho Real Madrid một chân sút mới. Đó là tin tức có lợi cho Raul, bởi nếu đội bóng có thêm một tiền đạo mới, mà chắc chắn đó sẽ là một tiền đạo có tên tuổi, anh chính là người có nhiều nguy cơ mất vị trí nhất. Đó cũng là tin tức làm Higuain thỏa mãn, bởi lúc này, nếu muốn chiếm được một chỗ đứng vững chắc trên hàng công của đội bóng áo Trắng, "Pipita" (Chú thỏ) sẽ chỉ phải vượt qua một chướng ngại vật duy nhất. Chướng ngại vật ấy không phải ai khác, chính là Raul.  

Đằng sau cái ôm này là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Raul và Higuain
 
Nhiệm vụ bất khả thi?
 
Ở Real Madrid, việc lấy chỗ của Raul được so sánh với chuyện di chuyển một trái núi sang chỗ khác bằng... tay không. Từ sau thời Di Stefano (hiện là Chủ tịch danh dự của Real Madrid), Raul chính là biểu tượng lớn nhất của đội bóng áo Trắng. Tên anh và những bàn thắng của anh gắn liền với kỷ nguyên Vàng thứ 2 trong lịch sử Real Madrid, kỷ nguyên của 6 chức vô địch Liga và 3 chức vô địch Champions League. Không chỉ có tài năng, Raul còn sở hữu một khả năng đặc biệt để "trường tồn" ở Bernabeu là lấy lòng các CĐV và thể hiện quyền uy với các đồng đội. Vì thế, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của Real Madrid cũng như của cá nhân Raul, cũng không có ai dám nghĩ đến việc bán đi hay đẩy "số 7" lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho những ngôi sao mới.

Trước đã khó, mùa này lại càng khó hơn, khi mà Raul có vẻ như đang sống trong mùa xuân thứ hai của sự nghiệp, thể hiện qua con số 23 bàn thắng mà "số 7" ghi được sau 46 trận cho Real Madrid ở mùa giải trước (18 ở Liga, 5 ở Champions League). Trong 6 năm trở lại đây, chưa bao giờ Raul ghi được nhiều bàn thắng đến vậy. Một điều đáng nói nữa, là giai đoạn Raul ghi được nhiều bàn thắng nhất cũng trùng khớp với giai đoạn Van Nistelrooy phải nghi thi đấu dài hạn vì chấn thương mắt cá. Nghĩa là, có hay không có những bàn thắng của "Van gol", người được cho là đã một mình mang về cho Real-Capello chức vô địch Liga 06-07, Real Madrid vẫn có thể chiến thắng và lên ngôi vô địch, chỉ cần Raul tỏa sáng là đủ. Như 14 năm qua vẫn thế.

Khi phong độ lên tiếng

Tuy nhiên, có vẻ như phong độ xuất thần ở mùa giải trước là phút lóe sáng cuối cùng của ngôi sao Raul trước khi chìm hẳn vào bóng tối. Phong độ của anh trong những trận giao hữu hồi mùa Hè và cả trong các trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mới là rất đáng báo động. Nếu có một chiếc camera được dành riêng chỉ để quay Raul trong suốt trận đấu, không ai nghĩ tiền đạo này gặp vấn đề: Anh vẫn chơi rất tích cực, chạy chỗ, tìm bóng không ngừng nghỉ. Nhưng vì không có một chiếc camera như thế, và các đạo diễn truyền hình chỉ luôn tập trung vào những điểm nóng, Raul gần như trở thành một bóng ma trên sân. 8 trận giao hữu, Raul chỉ ghi được 2 bàn, dù luôn có tên trong đội hình xuất phát. 3 trận chính thức, 2 ở Siêu Cúp TBN và 1 ở Riazor, anh biến mất luôn.

Người Madrid không phải là không nhận ra được vấn đề của Raul. Trên sân, HLV Schuster hiếm khi để Raul chơi trọn vẹn 90 phút. Ngoài sân, ông và các cộng sự vừa khởi động một chiến dịch chăm sóc thể lực đặc biệt với tiền đạo này. Giới truyền thông thủ đô cũng đang kêu gọi Schuster hãy để cho Raul nghỉ ngơi nhiều hơn. Thực ra, đó chỉ là một cách nói khác của việc hãy tạo nhiều cơ hội hơn cho các tiền đạo khác, cũng là thông điệp mà họ muốn gửi tới Calderon, rằng hãy mua thêm tiền đạo đi. Mà trong khi chưa thể mua ngay được tiền đạo mới, cũng như Raul chưa thể lấy lại được thể lực tốt nhất, thì giải pháp duy nhất và hợp lý nhất cho Schuster chính là tạo thêm cơ hội cho Higuain. Không phải ở 2 biên như trước nay nữa, mà ở vị trí tiền đạo lùi, thay cho chính Raul.

Dũng cảm một lần thử xem, Bernado!

Higuain, "Vua bù giờ"

Mùa trước, Higuain ghi được 8 bàn cho Real Madrid ở Liga, thì có tới 7 bàn được ghi trong khoảng 30 phút cuối trận và mang tính chất ấn định tỉ số. Có thể kể ra đây bàn thắng ở phút 87 vào lưới Almeria, 90 vào lưới Recreativo, 90 vào lưới Racing, 77 vào lưới Bilbao, hay 88 vào lưới Osasuna. Trận gặp Valencia ở Siêu Cúp TBN lượt về mới đây, Higuain cũng chính là người ghi bàn ấn định tỉ số cho Real Madrid, ở phút 88. Thực ra, đây là việc bất đắc dĩ với Higuain, bởi vì anh thường chỉ có cơ hội vào sân trong khoảng thời gian ấy. Nếu Schuster đặt niềm tin vào anh ngay từ đầu?

Sneijder trở lại sớm hơn dự kiến

Thay vì 7 tháng như lo lắng ban đầu, chấn thương mà Sneijder gặp phải trong trận đấu với Arsenal ở Cúp Emirates hồi 3/8 chỉ khiến anh phải nghỉ tối đa 3 tháng, theo ước tính của các bác sỹ. Và bây giờ, thay vì 3 tháng, Sneijder có thể sẽ chỉ mất hơn 2 tháng đề hồi phục. Theo các chuyên gia, tiền vệ người Hà Lan có thể thi đấu trở lại vào đầu tháng 10, bắt đầu trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Espanyol vào ngày 6, và chắc chắn khỏe mạnh hoàn toàn cho trận derbi Madrid với Atletico vào ngày 19.
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm