Khi Owen trở lại

30/08/2008 11:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không phải ngẫu nhiên mà tuần này, HLV Fabio Capello chọn sân Emirates làm địa điểm để dự khán. Ngoài Theo Walcott của Arsenal, người mà ông rất muốn xem giò, xem cẳng là chân sút kỳ cựu Michael Owen của đội khách Newcastle.
 
Tạm biệt những trận đấu giao hữu thử nghiệm, giữa tuần sau, ĐT Anh sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2010 với các đối thủ Andorra và Croatia. Ngay sau khi vòng đấu thứ 3 giải Ngoại hạng Anh kết thúc vào đêm mai, HLV Fabio Capello sẽ công bố danh sách 24 tuyển thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu này. Chính vì thế, Capello đã phải "chạy sô" thực sự. Trở về từ Monaco sau khi chứng kiến trận siêu Cúp châu Âu giữa Zenit và Man Utd, ông sẽ lại tất bật với vòng 3 Premier League cuối tuần này.

Ở trận đấu giao hữu gần nhất hôm 21/8, ĐT Anh đã liên tục rơi vào thế phải rượt đuổi trước đối thủ CH Czech. Và nếu như không có bàn thắng ở phút 90 của Joe Cole thì Capello và các học trò đã phải muối mặt nhận một thất bại trên sân nhà Wembley. Đó là một màn trình diễn đáng thất vọng của hàng công Tam sư khi mà cả Rooney, Heskey và Defoe đều không gây được ấn tượng đặc biệt và việc thay đổi nhân sự ở mặt trận này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Kể từ khi lên nắm ĐT Anh, Fabio Capello đã liên tục thử nghiệm hai sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và 4-5-1 và kết quả ở những trận giao hữu trong năm 2008 đã phần nào cho ra đáp án. Với sơ đồ 4-4-2 truyền thống, Anh thắng nhẹ nhàng Mỹ (2-0) và Trinidad (3-0). Còn với sơ đồ 4-5-1, họ thất bại trước Pháp (0-1), hút chết trước CH Czech (2-2) và chỉ thắng sát nút Thụy Sĩ (2-1). Phải chăng 4-4-2, sơ đồ quen thuộc hơn với các cầu thủ Anh, là sự lựa chọn tối ưu ở thời điểm này? Vấn đề của ĐT Anh dưới thời Capello là họ thiếu hẳn một mẫu trung phong điển hình giống như Lineker hay Shearer trước đây.
 
Owen (phải) cần chứng tỏ mình trước Capello

Được đá chính ở 4 trong số 5 trận giao hữu, Wayne Rooney xem ra được HLV người Italia khá ưu ái nên nhiều khả năng anh sẽ chiếm một suất chính thức trên hàng công của ĐT Anh, còn Heskey và Defoe có thể sẽ phải "ra rìa" sau màn trình diễn thiếu thuyết phục vừa qua ở cả màu áo ĐTQG cũng như CLB. Capello cũng đã xem giò Dean Ashton (West Ham) khi CLB của anh làm khách trên sân Man City, nhưng thảm bại 0-3 cùng sự mờ nhạt của tiền đạo này khiến ông thất vọng. Tương tự, Crouch cũng không thể hiện được mình ở trận Portsmouth thua M.U 0-1. Cơ hội đã mở ra đối với chân sút kỳ cựu Michael Owen.

Thực ra, trong con mắt của Capello, Owen không phải sự lựa chọn hàng đầu trên hàng tiền đạo của ĐT Anh. Dưới thời ông, tiền đạo của Newcasle mới thi đấu đúng 45 phút ở hiệp hai trận giao hữu thua ĐT Pháp 0-1. Anh không được gọi ở 3 lần tập trung gần nhất, một phần vì chấn thương, một phần vì không được Capello ngó ngàng. Tuy nhiên, ở vào hoàn cảnh hiện tại, khi ĐT Anh rất cần một tiền đạo đẳng cấp và giàu kinh nghiệm thì Owen đã có sự trở lại đầy ấn tượng trong màu áo CLB khiến cho Capello phải thay đổi quan điểm của mình. Đêm nay, ông sẽ tiếp tục kiểm chứng phong độ của tiền đạo một thời được xem là thần đồng của bóng đá Anh này.

Owen không góp mặt ở trận đấu mở màn Premier League với M.U (hòa 1-1) vì chưa bình phục hẳn chấn thương. Tuy nhiên, ở hai trận đấu sau đó, anh là người hùng thực sự của "Chính chòe". Vòng 2 Premier League, Owen ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Newcastle trước Bolton. Vòng 2 Carling Cup, anh cũng sắm vai đấng cứu thế bằng bàn thắng quyết định ở phút 97, giúp Newcastle thoát hiểm với chiến thắng 3-2 trên sân Coventry City. Dù rằng không còn thể lực sung mãn như xưa, song những phẩm chất của một trung phong hàng đầu của anh thì vẫn còn, nhất là khả năng chọn vị trí trong những tình huống không bóng. Tại Emirates đêm nay, chính Owen sẽ quyết định đóng hay mở cánh cửa trở lại ĐTQG đối với mình. Những cơ hội như thế không nhiều, và anh cần phải nắm lấy.
 

40 Với 40 bàn thắng sau 89 trận chơi cho ĐTQG (từ năm 1998), Michael Owen hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều trong lịch sử đội tuyển Anh, xếp sau Bobby Charlton (49), Gary Lineker (48) và Jimmy Greaves (44). Anh còn đang giữ kỷ lục ghi 26 bàn cho ĐT xứ sương mù ở những giải đấu chính thức.

TUẤN CƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm