Bobby Robson: Ung thư đã vào giai đoạn cuối

08/08/2008 11:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong cuộc đời của mình, huấn luyện viên lão thành Bobby Robson đã bốn lần vượt qua các đợt bùng phát của căn bệnh ung thư. Nhưng vào tuổi 75, ông thừa nhận sẽ không thể chiến thắng “nó” được nữa ở lần thứ 5 này.
 
 
Thế giới bóng đá chuẩn bị mất một trong những huyền thoại của mình. Sau 17 năm chiến đấu với căn bệnh thuộc loại “tứ chứng nan y”, cựu cầu thủ- HLV Bobby Robson cho biết căn bệnh ung thư của ông đã đi vào giai đoạn cuối và theo các bác sỹ, cuộc sống của ông chỉ được tính bằng vài tháng nữa.

Robson, một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất của nước Anh trong mọi thời đại, bắt đầu phải sống chung với “cancer” từ năm 1991, khi lần đầu người ta phát hiện mầm mống của căn bệnh quái ác này. Từ đó ông đã bốn lần vượt qua sự bùng phát của “nó” bằng điều trị y tế và bằng khát vọng sống mãnh liệt để cống hiến hết mình cho sân cỏ.
Phải đến 13 năm sau khi phát bệnh, năm 2004, Robson mới chịu từ bỏ băng ghế chỉ đạo câu lạc bộ, lúc đó là Newcastle. Ba năm sau, ông cũng phải rút lui khỏi chức trợ lý cho Steve Stauton, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Irland. Vào thời điểm đó, ung thư đã chạy lên não và các bác sỹ khuyên ông nên ngơi nghỉ. Còn bây giờ, “nó” chạy về phổi, và ở giai đoạn cuối, nên tình hình là không thể đảo ngược được nữa.
“Tôi chấp nhận điều mà các bác sỹ nói với tôi, và tôi hoàn toàn tỉnh táo để tận hưởng những ngày còn lại. Tôi biết mình trước sau gì rồi cũng ra đi, nhưng ai rồi cũng phải thế vào một ngày nào đó và tôi nghĩ rằng mình cũng đã tận hưởng từng phút của cuộc sống này rồi”, người chiến binh của làng bóng đá thế giới tâm sự với báo chí.
Sự suy sụp và buồn chán là những từ không nằm trong cuốn từ điển của Robson, cựu HLV của những đội bóng tên tuổi như PSV Eindhoven, Sporting, FC Porto và FC Barcelona. “Thực tế, tôi rất may mắn đã sống lâu đến như vậy sau khi phát hiện bị ung thư. Tôi muốn cảm ơn các bác sỹ đã hết lòng chăm sóc. Dù thời gian sống không còn nhiều, nhưng tôi sẽ không ngồi một chỗ để nghĩ điều gì sẽ xảy ra với mình sắp tới”, cựu HLV người Anh thổ lộ.
Hành động mới nhất của Robson là ủng hộ cho Quỹ mang tên ông 643.000 euro để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư.

Ông cho biết: “mùa hè vừa qua thật thanh bình. Tôi đã xem Giải quần vợt Wimbledon, đã chơi cricket, tham gia giải golf ở Bồ Đào Nha và được Liên Hội Các nhà Quản lý Giải Bóng đá tôn vinh và tặng quà”, đồng thời khẳng định ông sẽ ra đi với tấm lòng thanh thản.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm