Sống lại cái tên Cảng Sài Gòn

08/07/2011 12:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sáng sáng đến sân Tao Đàn thấy các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn chỉnh tề với màu áo truyền thống của đội Cảng Sài Gòn ngày nào đang hướng dẫn từng bài tập cho các cầu thủ nhí lại thấy nhớ một cái tên lẫy lừng một thời. Trên sân tập đầy đủ những công thần ngày nào của Cảng từ các thời khác nhau. Từ Phạm Huỳnh Tam Lang, Dương Văn Thà… đến Nguyễn Hồng Phẩm, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Hồ Văn Lợi, Lê Anh Dũng… cùng ra sân nắn nót cho các em nhỏ từng động tác.

Trên khán đài, các phụ huynh hạnh phúc khi mang quý tử mình đến sân trao tay những người thầy mẫu mực từng là niềm tự hào của bóng đá TP.HCM. Trong số những phụ huynh đấy, tôi thấy đạo diễn thể thao kỳ cựu Đỗ Bình (đang công tác ở VTV) mang con đến gửi gắm các thầy Cảng Sài Gòn rồi thích thú nhìn thằng bé chập chững từng động tác đá lòng. Anh Bình nói rất thật: “Tôi là dân từng tham gia với đội Quân khu Thủ đô nhưng lại rất kết Cảng Sài Gòn, mê lối đá đấy, mê lối chơi giàu nghệ thuật, giàu cống hiến và mê nhất là những ông thầy dìu dắt các em các cháu với phương châm khỏe và trở thành người tốt không chỉ trên sân mà còn trong cuộc sống…”.

Anh Bình cũng thú thật là anh không mong con trai mình thành cầu thủ nhưng thấy hạnh phúc khi cháu đến sân và mặc chiếc áo Cảng Sài Gòn và ngoan ngoãn vâng theo lời hướng dẫn của các thầy.

*    *    *

Ông Tam Lang hiện đã tuổi thất thập dù rất yếu nhưng vẫn vui khi nhìn các cháu giày tất chỉnh tề học đá bóng từ những động tác vỡ lòng. Đây là ý tưởng của ông với các học trò của mình khi muốn cái tên Cảng Sài Gòn không chết đi. Ông mừng và hạnh phúc bởi chỉ chiêu sinh hè nhưng học trò đến rất đông và điều đấy chứng tỏ người hâm mộ bóng đá TP.HCM vẫn còn tin yêu, còn nhớ cái tên Cảng Sài Gòn nhiều lắm.

Cựu danh thủ Tam Lang là một trong những hình ảnh tiêu biểu của đội bóng Cảng Sài Gòn

Nói chuyện với ông khi nhắc đến những cái tên sinh sau đẻ muộn sau khi cái tên Cảng Sài Gòn biến mất ở giải đấu cao nhất thì ông trầm ngâm buồn tâm sự: “Ngày cái tên đấy không còn nữa tôi buồn lắm. Một cái tên truyền thống sống với bóng đá Sài Gòn thế mà đâu có ai ngờ khi lên chuyên nghiệp thì cái tên đấy lại bị thay thế theo xu hướng làm bóng đá của những doanh nghiệp muốn thay tên đổi họ để đội bóng tồn tại mà bất chấp giá trị truyền thống, bất chấp những cái tên đi sâu vào lòng người hâm mộ”.

*    *    *

Nhìn các học trò nhí vui bên các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn và hạnh phúc với bộ trang phục Cảng xúng xính lại nhớ ông Ba Hiền ngày nào từng là CĐV trung thành sống chết với màu áo Cảng Sài Gòn. Năm 2001, trước khi nhắm mắt, ông Ba Hiền nhắn con trai một ước nguyện: “Khi chôn cha hãy chôn cùng chiếc áo của cầu thủ Cảng Sài Gòn”. Ngày ông ra đi, khi liệm ông, tuyển thủ Đặng Trần Chỉnh cầm chiếc áo số 10 của mình bỏ vào quan tài ông cùng trái bóng có chữ ký toàn đội.

Những hình ảnh đấy cứ sống mãi với Cảng Sài Gòn và bây giờ khi cái tên đấy tưởng chết rồi lại thấy nó sống lại bên các cầu thủ nhí vui cùng quả bóng với những người thầy không muốn chết cái tên Cảng Sài Gòn.

Những người thầy đấy vẫn tận tụy bên các cậu học trò yêu cái tên và yêu màu áo Cảng Sài Gòn. Bất chợt lại nghe một tiếng thở dài và lời nhắn nhủ: “Biết đâu một ngày nào đó cái tên đấy lại sống với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam…”.

Biết đâu…

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm