Nghệ thuật cầm còi

05/04/2010 13:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều qua, trên sân Lạch Tray, TT Nguyễn Trọng Thư đã rút đến 2 thẻ đỏ. Đầu tiên, là đuổi Trọng Nghĩa của chủ nhà ở phút 34 khiến cả sân Lạch Tray nổi giận. Nhưng xem tình huống Nghĩa trả đũa với Benicio sau khi ngã thì không thể trách nổi TT 1 câu.

Chưa đầy 10 phút sau, Trọng Thư đưa cục diện lực lượng cân bằng khi rút thẻ vàng thứ hai với Cao Sỹ Cường (HN.T&T). Cũng là quyết định xác đáng. Phút 86, khi XM.HP đang thua 0-1, thì Thư “Mùi” tiếp tục dí chủ nhà một quả phạt đền nữa. Nhìn lại băng quay chậm, Thư không sai. Không hiểu nếu như Cristiano nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách, vị TT trẻ có ra về nổi dù có cảnh sát hộ tống. Nói như thế để thấy đáng mừng cho Trọng Thư, đã thể hiện được bản lĩnh, dám đưa ra những quyết định mà bản thân cho là đúng, dù có thể phải chuốc lấy phiền toái, thậm chí nguy hiểm.



TT Nguyễn Trọng Thư truất quyền thi đấu của Trọng Nghĩa (XMHP)

Nhìn Thư bắt, lại không khỏi so trên sân Vinh trước đó một ngày, còn nóng gấp bội lần Lạch Tray chiều qua. Cầm còi trận này là Võ Minh Trí. Nhưng, Minh Trí chỉ thành công ở phương diện đưa được trận đấu về đích an toàn, bằng những tiếng còi khôn khéo. Còn thể hiện được sự uy nghiêm, ngăn chặn mầm mống của thứ bóng đá triệt hạ nhau, trong từng cú cắt còi, thì không. Nếu Minh Trí mạnh tay, sẽ có vài cái thẻ đỏ được rút ra cho lối đá triệt hạ của chủ nhà.

Bóng đá ta, dân cầm còi thường nhắc nhở nhau muốn yên ổn, thì phải tinh thông “luật 18”. Tức là, những quyết định phải nương theo diễn biến thứ hạng hai đội, sân nhà hay sân khách, cục diện trận đấu, khán giả phản ứng thế nào…


Thế  nên, đã có những tình trạng trở thành vấn nạn của tiếng còi, nổi cộm nhất là bênh vực chủ nhà thái quá, hoặc ngại đụng chạm đến cầu thủ ngôi sao, đội bóng đại gia.


Trách các “vua” một, thì trách bộ phận lập pháp và hành pháp của VFF mười.  Như vụ Công Vinh chẳng hạn. Xử như thế (Ban Khiếu nại xử còn 4 trận từ 6 trận của Ban Kỷ luật), thì trọng tài không ngán đụng cầu thủ “sao” mới là lạ. Làm sao họ có thể yên tâm để điều hành một cách công tâm, dũng cảm, khi không cảm thấy được bảo vệ.


Thư  “Mùi” đã mạnh tay, ngăn chặn được những cái đầu nóng, để rồi vẫn đưa được trận đấu về đích an toàn, đấy cũng là điều nên mừng cho TT trẻ này. Nhìn Thư rút thẻ xong vẫn nhoẻn miệng cười toét, hòa nhã xoa đầu vuốt má “đối tượng”, thấy con ông Chủ tịch Hội đồng TT quả thực đã “lớn”.


Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm