HLV Calisto trong mắt các học trò: Tâm phục, khẩu phục

31/03/2010 13:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hầu hết các cầu thủ, từng có thời gian làm việc với HLV Calisto, đều khẳng định rằng họ đã học được rất nhiều điều từ ông thầy khó tính và có tiếng là nghiêm khắc.

Ở lần thứ 2 tái hợp cùng ĐTVN, HLV Calisto đã chứng minh rằng mình không chỉ có mỗi tài đọc trận đấu. HLV Calisto còn biết cách phát triển những công nhân đá bóng trở thành nghệ sĩ, hoặc ít nhất là thợ bậc 7/7. Minh Châu, tiền vệ XM.HP và ĐTVN là một ví dụ. Trước khi lên tuyển, Châu là một cái tên rất xa lạ. Thậm chí, đến cái xóm Châu ở sát bên Thủy Nguyên (đại bản doanh của XM.HP, nhưng thuộc địa phận Quảng Ninh), cũng không ai biết anh là cầu thủ. Nhưng giờ, Châu rất nổi tiếng.


Ngoài Minh Châu, có thể nói trình độ chơi bóng của những Phước Tứ, Thành Lương, Việt Cường… cũng được nâng lên đáng kể, dưới sự dìu dắt của thầy “Tô”. Những người trẻ hơn đã tiến bộ vượt bậc từ khoảng 1 năm đổ lại, đó phải là Thanh Hưng, Hoàng Quảng (các cầu thủ thuộc biên chế SHB.ĐN); là Đình Đồng, Ngọc Anh (SLNA) và thậm chí cả Tấn Trường, thủ môn vừa mới tạo kỷ lục về tiền, có giá trị hợp đồng 3 năm lên tới 5 tỷ đồng. Và còn rất nhiều nữa.



Công kênh ông Calisto, các cầu thủ cho thấy họ đặt niềm tin và thán phục thày - Ảnh:QK

Thổi vào các học trò tinh thần chiến đấu, để họ chơi bóng như thể  các cảm tử quân, là một điểm mạnh của HLV Calisto. Chỉ cần đá giữ chân trong một tình huống tranh chấp, là có thể bị mắng như tát nước vào mặt. Ông “Tô” dạy cho họ về niềm tự hào khi khoác trên mình sắc áo đỏ, truyền cho học trò khát vọng chiến thắng và chỉ cho tất cả thấy rằng, họ có thể làm được tốt hơn những gì người ta đã biết. Đó cũng là những tố chất quý và rất hiếm, mà không phải HLV bóng đá nào cũng có.

Nhưng, HLV Calisto cũng có những ích kỷ và đôi khi là quân phiệt, trong binh pháp và sử dụng nhân sự. Chỉ cần làm điều gì đó khiến thầy “Tô” phật ý và không chứng minh rằng mình sẽ nỗ lực, sẵn sàng sửa sai, người ấy có thể tính chuyện khăn gói rời đội bóng. Đó là Thế Anh (9/2008, thời điểm đội bóng đang tập trung ở Hàm Rồng, chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup), là đệ tự ruột Phan Văn Santos, là học trò cưng Văn Khải, là “vua phá lưới nội” tại V-League 2008 Ngọc Thanh… Mai Tiến Thành và Xuân Hợp, 2 cầu thủ gốc Thanh Hóa, suýt chút nữa cũng bị liệt vào nhóm này, nếu không thay đổi cách đá và học cách tư duy vì tập thể.


Cho đến bây giờ, Hoàng Quảng vẫn còn hối hận, sau bận về  trễ hôm cuối cùng của U23 Việt Nam trên đất Lào, khiến thầy “Tô” phải đợi cửa đến gần 2h sáng. Ông “Tô” có thể rất dễ thông cảm, nếu các học trò chủ động lên xin phép hoặc báo cáo, nhưng ông cũng có những nguyên tắc của mình. Quảng sau đó bị loại khỏi lần tập trung gần nhất của ĐTVN và chúng ta đều biết lý do là gì.

Có thể  vẫn còn một bộ phận các cầu thủ không hẳn  đã phục cách làm việc hay con người HLV Calisto, nhưng ông vẫn là thần tượng của họ, ở khía cạnh chuyên môn thuần túy.


THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm