Tròn 2 năm ông Calisto dẫn dắt ĐTVN: Gập ghềnh một mối lương duyên

31/03/2010 10:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ngày mai (1/4) sẽ kỷ niệm tròn 2 năm nhiệm kỳ thứ 2 của HLV Calisto với các ĐTQG Việt Nam (1/4/2008-1/4/2010).

HLV Calisto được bổ  nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam sau một cuộc sàng lọc và tuyển chọn rất rắc rối, và người chiến thắng cuối cùng, HLV Calisto, tuy không phải là sự lựa chọn của số đông (tại VFF) song lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía dư luận.

Chính người đưa ra quyết định lựa chọn HLV Calisto sau đó đã giải thích rằng ông thầy người Bồ Đào Nha được chấm vì đây là “giải pháp an toàn”, sau khi sự cố thảm bại của ĐT U23 Việt Nam diễn ra tại SEA Games 24 trước đó mấy tháng đã khiến một số lãnh đạo VFF thiếu chút nữa “bay ghế”.


Và khi HLV Calisto được VFF chính thức chấm cho chiếc ghế HLV trưởng, ông thầy này lại không nhận được tin báo hỷ đầu tiên từ VFF, mà lại là từ báo chí  và những người bạn thân thiết với ông. Nhưng nỗi truân chuyên của HLV Calisto chưa dừng lại ở  đây, vì trong thời gian đầu dẫn dắt ĐT Việt Nam, phong cách huấn luyện của ông tỏ ra rất khác biệt so với những vị tiền nhiệm nên đã bị một số “nhà chuyên môn” ở VFF chê là “nhà quê”.


 Chiến thắng lịch sử ở AFF Cup 2008 có công đầu của HLV Calisto  - Ảnh:QK

Sự vất vả của HLV Calisto cũng thể hiện ngay khi ông lên danh sách tập trung ĐT Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 5/2008. Lúc đó, HLV Calisto đã có sự nhầm lẫn giữa 2 cái tên Lí Lâm Huy và Phan Quí Hoàng Lâm, 2 học trò của ông ở ĐT.LA, khiến cho Lâm Huy mừng hụt vì được “gọi nhầm” vào ĐT Việt Nam. Ngay sau đó, tới lượt Công Vinh từ chối lên ĐT Việt Nam vì bị trật khớp khuỷu tay khi đang thi đấu cho SLNA ở V-League, còn Văn Bình và Trọng Hoàng bị SLNA giữ lại để thi tốt nghiệp THPT.

Rồi trong suốt 2 năm nhiệm kỳ của mình ở ĐT Việt Nam, HLV Calisto luôn  đối mặt với những rắc rối do các học trò gây ra, từ việc Huy Hoàng, Thế Anh xin rút khỏi ĐT Việt Nam, hay thủ môn Santos “dằn dỗi” vì bị dư luận phê phán nặng nề sau trận thua Turkmenistan tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2008 nên đã xin chia tay ĐT Việt Nam với lí do “chăm sóc vợ sắp sinh”.

Rất nhiều những trường hợp như thế, và rồi HLV Calisto đã phải thốt lên rằng ông chưa thấy ở đâu cầu thủ từ  chối làm nghĩa vụ quốc gia nhiều như ở ĐT Việt Nam.

Đến cận ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto còn vướng víu vào một vụ quan hệ lằng nhằng với nguyên trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT Mai Đức Chung. Hậu quả là 5 tuyển thủ được ĐT Việt Nam cho ĐT U22 QG mượn tạm bị lỡ cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2008, còn HLV Calisto cũng không hề được cung cấp tư liệu về ĐT Malaysia tại Merdeka Cup 2008 như đã hứa hẹn.

Có thể nói, năm  đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của HLV Calisto ở ĐT Việt Nam là một hành trình thực sự bão dông, nhưng đã được kết thúc bằng quả ngọt AFF Suzuki Cup 2008. Còn năm 2009, mọi sự với HLV Calisto suôn sẻ hơn rất nhiều nhưng cuối cùng lại chấm dứt với nỗi thất vọng tràn trề tại SEA Games 25.

Hoàng Huy

320 lượt cầu thủ & cuộc đãi cát tìm vàng

2 năm, 12 lần tập trung đội tuyển quốc gia (6 lần trong năm 2008) và 1 lần tập trung U23 Việt Nam, ông Caliston đã gọi cả thảy 320 lượt cầu thủ.

Dĩ nhiên, không phải cứ mỗi lần tập trung là lại toàn các cầu thủ mới. Có khá nhiều cầu thủ được mặc định là có suất trong mỗi lần tập trung, nhưng trong 320 lượt ấy, có không ít người chỉ lên một lần rồi về. Thủ môn có Đậu Ngọc Tân, hậu vệ có Chí Công, Thanh Giang, Văn Nhiên, Xuân Luân, Văn Duyệt…, tiền vệ có Hoàng Lâm, Văn Bình… và tiền đạo có Hà Minh Tuấn…

V-League có 14 CLB, với khoảng trung bình 20 cầu thủ được cho là có đủ trình độ chơi bóng ở giải đấu này cho mỗi đội. Nhưng mỗi CLB lại có 5 cầu thủ ngoại. Thành ra, chỉ có khoảng 210 cầu thủ để lựa chọn cho quá trình xây dựng đội tuyển. Sự bổ sung ở giải hạng Nhất không nhiều, chỉ cá biệt được một vài trường hợp.

Theo ước tính, trong 320 lượt lựa chọn, ông Calisto đã thử sức khoảng 60 cầu thủ cả thảy cho cả cấp độ U23. Và như thế, để có 1 cầu thủ được chấm, ông Calisto chỉ có hơn 3 ứng cử viên.

Nếu nói càng ít người để sàng lọc cũng không sai, vì nó không buộc ông Calisto và các cộng sự phải đau đầu so bó đũa.

Nhưng cho nó là 1 thách thức thì cũng đúng. Vì phải có bột mới gột lên hồ!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm