Khởi đầu tệ hại: Viettel sẽ đi về đâu ?

20/03/2010 11:38 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Cả một dàn HLV, rất nhiều lứa cầu thủ trẻ, mới được tuyển chọn hoặc đã ăn tập ở trung tâm gần 1 thập kỷ, giờ đều trông chờ ở đội bóng hạng Nhất Viettel. Họ mong muốn Viettel sẽ chơi tốt ở giải hạng Nhất mùa này, dù không thăng hạng, nhưng cũng sẽ có thứ hạng, và điều đó có thể tác động tới lãnh đạo của Tổng công ty Viettel trong việc duy trì đội bóng.

Viettel đang trải qua một chuỗi trận đấu rất khó khăn, đá 4 trận nhưng chưa biết mùi chiến thắng, chỉ kiếm nổi 1 trận hòa trong ngày khai mạc nhờ HNACB vẫn chưa bắt nhịp ở thời điểm đó, và có hiệu số bàn thắng/thua là 4/13. Một sự khởi đầu chỉ có trong những cơn ác mộng.

Viettel (trái) đứng chót bảng, chưa biết thắng từ đầu mùa - Ảnh: VSI

Nếu chiều nay, Viettel thua tiếp, nó có thể khiến đội bóng này trượt dài trong cuộc chơi ở giai đoạn lượt đi vẫn còn rất dài. Đội bóng chỉ là tập hợp của những cầu thủ trẻ, của những gương mặt không được xếp vào diện nổi trội của lứa cầu thủ đi Bulgaria và Đức tập huấn, cùng với một số cầu thủ trẻ đôn lên từ lứa U19. Đã vậy, 2 tháng nằm chờ quyết định có tham dự giải hạng Nhất hay không hồi đầu mùa đã khiến họ bị ảnh hưởng rất lớn trong kế hoạch chuẩn bị và tuyển quân. 3 cầu thủ ngoại của Viettel chỉ có Clayton là đáng kể, nhưng cựu tiền vệ của TP HCM ở mấy trận đầu còn trục trặc về giấy tờ.

Viettel giờ đang trông chờ ở giai đoạn hai, khi họ sẽ mượn lại một số cầu thủ từ Thanh Hóa, những người không được tạo điều kiện ra sân ở V-League trong thời gian qua. Mục tiêu là để cứu vãn cho mùa giải đầu tiên chơi ở hạng Nhất, và cho cả số phận hàng trăm con người đang nơm nớp lo liệu Viettel sẽ xóa sổ hoàn toàn bóng đá.

Mùa 2009, khi Viettel cùng với TDC.Bình Dương giành vé từ hạng Nhì lên hạng Nhất, tất cả đều coi đây là một bước tiến, để cả 2 đội bóng hoàn thiện hệ thống các đội từ trẻ tới đỉnh cao, tạo ra sự kế thừa, giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát trước khi bổ sung cho đội lớn. Nhưng sự tan rã của Thể Công đã khiến niềm vui ấy tắt ngúm.

TDC.Bình Dương vừa mới sa thải HLV Luis Morgado Rodrigues, đưa trợ lý đội 1 Minh Dũng lên thay, nhưng suy cho cùng, họ vẫn duy trì được cái nền của mình và vẫn đang đi đúng hướng để xây dựng một CLB bài bản, có hơi hướm chuyên nghiệp châu Âu.

Viettel và TDC.Bình Dương, 2 đội bóng từng đi chung một con đường, giờ lại có người xuôi kẻ ngược!

T.P

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm