Sử dụng thủ môn ngoại: Gần nửa V-League đang sợ thua

17/03/2010 13:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có tới 6 đội bóng ở V-League đang dùng thủ môn ngoại. 10 năm rồi mới có hiện tượng ấy. Một cuộc đổ bộ không thể cưỡng lại, hay chỉ vì có quá nhiều CLB đang sợ thua?

HPHN, Ninh Bình, HAGL, ĐTLA, SLNA và Khánh Hòa, 6 CLB đang thường xuyên sử dụng hoặc đã tung những thủ môn ngoại (hoặc nhập tịch) từ ghế dự bị vào sân sau 5 vòng đấu. 9 mùa V-League trước đây và hơn chục năm sử dụng cầu thủ ngoại, chưa từng có một hiện tượng như thế ở BĐVN.

Không ai muốn thất bại. Nhưng từ quan niệm thắng có nghĩa là không thua tới mức độ sợ thua lại là cả một vấn đề lớn xét trên góc độ tâm lý, chiến thuật và cả sự phát triển của V-League.

Cũng có trường hợp mà ở đó, cuộc khủng hoảng thủ môn nội đã đưa đẩy các CLB tới chỗ phải sử dụng thủ môn ngoại như một sự thay thế bất đắc dĩ. HAGL là một trường hợp như vậy, khi 4 năm qua, sau thời của Văn Hạnh, họ không tự sản sinh và cũng không quyến rũ được một thủ môn nào đủ tin cậy để đứng trong khung thành, phải đưa Michal Syhavy về cấp tốc từ SLNA.


 Người Nghệ An cũng có biệt tài bắt gôn, giờ phải dùng thủ môn ngoại Brasnic

Nhưng HPHN thì lại khác. Viết Nam không phải là một thủ môn quá tồi, và phía trước khung thành của HPHN đã là một trung vệ ngoại và 2 tiền vệ phòng ngự nhập tịch.
 
SLNA cũng có thủ môn Đức Thắng, trở về từ HNACB, một người gác đền mà kỹ thuật bắt bóng bổng và ra vào khá ổn, cộng với phía trước họ cũng là một cặp trung vệ nội có số má là Huy Hoàng – Cao Xuân Thắng.

Bóng đá ngày càng thực dụng, không ai không biết điều đó. Nhưng việc cứ ném vào sân một thủ môn ngoại và chờ đợi anh ta sẽ quần quật cứu thua từ trận này qua trận khác, đó lại đơn thuần là thứ bóng đá tiêu cực.

Cách chơi của HPHN ở sân Gò Đậu mới đây là sơ đồ tất cả cho phòng ngự và chỉ cần 1 cầu thủ cắm ở phía trên chờ đợi cơ hội, rình rập. Thủ môn Justin Myer được sử dụng một cách triệt để ngay từ những phút đầu, và người ta chợt nhận ra, HLV Thành Vinh đã nhập tịch 2 cầu thủ ngoại còn là để ông có thế thoải mái hy sinh một suất ngoại binh cho vị trí thủ môn.

Những đội bóng thủng lưới ít nhất sau 5 vòng đấu không phải là những đội bóng sợ thua, là SHB.ĐN (3 bàn), HN T&T (4). Chỉ có ĐTLA, đội vừa có cả thủ môn ngoại nhập tịch là Santos vừa có cả thủ môn ngoại xịn là Philips mới đạt được hiệu suất mong muốn và phải tới vòng 5 này mới nếm trải thất bại đầu tiên.

Như một sự trêu ngươi, trong danh sách những đội bóng thủng lưới nhiều nhất có cả những trường hợp trao khung thành cho thủ môn ngoại. HAGL thủng lưới 11 bàn. Khánh Hòa thua chẵn chục quả. V.Ninh Bình cũng nhận tới 9 bàn thua. Xét về thứ hạng, HPHN, đội bóng xem ra có vẻ hiệu quả nhất với tư tưởng sợ thua, hiện đang đứng thứ 4.

Không thể coi Michal Syhavy là một thủ môn tồi. Anh là một chuyên gia cứu thua xuất sắc, một người có thể trấn an được cả hàng thủ bằng lối bắt bóng theo trường phái Đông Âu hiệu quả (người Ukraina). Nhưng cũng không bất ngờ khi HAGL thủng lưới nhiều nhất, vì vấn đề còn nằm ở lối chơi và cả hệ thống phòng ngự.

Vậy, có phải đã có nhiều hơn 2 bi kịch ở đây, bi kịch khủng hoảng thủ môn nội và bi kịch của chính các đội bóng sợ thua?

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm