V-League

Thể Công: Hình như, Galhidi ở đâu đó

22/06/2009 12:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thể Công đá đẹp chết rồi! Ngày ông Hải lần đầu cầm quân thay Vương Tiến Dũng, đã nói như thế khi Thể Công thắng ĐTLA 2-1 ở Hàng Đẫy. Tưởng ông nói chỉ để nói thế thôi, vì hôm đó Thể Công đã tấn công khá nhiều và mạch lạc. Nhưng ngờ đâu cứ mỗi trận đấu qua đi, lại càng thấy Thể Công đá đẹp và tấn công đã chết thật.

Có một Thể Công khác sống dậy. Thể Công xấu xí của ông Galhidi trong 2/3 chặng đường đầu mùa giải 2008. Khi đó, Thể Công thắng bằng sự hợp lý trong đấu pháp được xây dựng dựa trên sở trường thể lực và ý chí kiên cường của đội nhà và tìm cách khoét vào điểm yếu của đối thủ. Nhiều trận đấu, họ gần như không chơi bóng, không tấn công mà chỉ lựa chọn thời điểm rồi cố gắng ăn 1 bàn là xong xuôi tất cả lùi về.

Bây giờ, Thể Công cũng gần như thế. Chơi xấu xí và vô cùng thực dụng. Đôi lúc họ không chơi bóng và cũng không cho đối phương cơ hội chơi bóng. Trừ khii đối thủ chơi quá cởi mở và phòng ngự đột nhiên ngây thơ, kịch bản mới có thể khác.
 
Thể Công (phải) hiện tại chơi xấu xí và vô cùng thực dụng
 
Nhưng, cũng có vài điểm khác biệt, và đó là một sự an ủi. Vị HLV đã 2 lần vô địch V-League luôn chọn chiến thuật chắc chắn và xếp người an toàn, không thích lùi về quá sâu và phòng ngự nhiều lớp một khi có bàn thắng. Ông vẫn khoát tay gọi cầu thủ dâng cao và ông vẫn sẵn sàng ném vào sân những cầu thủ có thiên hướng tấn công để chọc thủng lưới đối phương thêm vài nhát nữa. Hôm qua, khi Thể Công dẫn 2-1 và có dấu hiệu co cụm, ông đã tung Bảo Khanh, Quang Vinh và Oliveira vào sân. Cả 3 đều là những chuyên gia tấn công. Đúng với cái chất ông Hải khi ở Bình Dương đã gây dựng đội bóng này trở thành biểu tượng tấn công của bóng đá Việt.

Nhưng, Thể Công trong thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều hạn chế, như thể lực và thói quen lùi về vẫn chưa được gột rửa. Và vì một điểm, Oliveira, “hàng khủng Brazil” không phải là cầu thủ đẳng cấp, anh rất đỗi tầm thường, vào sân càng làm cho tuyến hai Thể Công gãy đổ.

Có lẽ, phải chờ thêm một thời gian nữa thì Thể Công không xấu xí mới xuất hiện. Còn bây giờ, hãy chấp nhận triết lý 3 điểm mới là bóng đá đẹp nhất, dù Thể Công mùa trước đã chia tay với Galhidi chỉ vì triết lý này.

Phạm Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm