SLNA từ chối vinh dự AFC Cup: Rượu thưởng không uống…

27/05/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Bằng việc “buông” AFC Cup ngay trên sân Vinh, SLNA không chỉ mang tới cảm giác thất vọng và hụt hẫng cho những người trót kỳ vọng vào lá cờ mà đội bóng xứ Nghệ tuyên bố sẽ phất cao ở sân chơi châu lục, mà cú lơi chân này có thể sẽ còn mang lại nhiều hệ luỵ không đơn giản cho SLNA trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Rất nhiều lý do được SLNA đưa ra để biện minh cho việc họ từ chối vinh dự AFC Cup dù cơ hội đã được trao tới tận tay, chẳng hạn như lực lượng mỏng, lịch thi đấu quá dày, tốn kém kinh phí…, nhưng nếu coi SLNA là một luật sư thì thất bại 1-3 trước Peripura Jayapura chẳng khác nào một màn biện hộ quá tồi của đội bóng xứ Nghệ.

SLNA phải “buông” AFC Cup để bảo toàn lực lượng cho V-League? Lý lẽ này rất khó lọt tai, bởi V-League 2011 vẫn còn tới 11 vòng đấu nữa, và với phong cách thi đấu theo kiểu “bóng đá là cuộc chơi dành cho những người đàn ông” như hiện tại, chẳng ai dám chắc SLNA sẽ bảo toàn được lực lượng mạnh nhất của mình cho tới khi bước lên bục vô địch vào cuối mùa.

Nên nhớ rằng ở V-League không chỉ một mình SLNA biết chơi rắn, và bằng chứng là HN.T&T cũng đã dạy cho các cầu thủ SLNA bài học về thế nào là “đá bóng” và thế nào là “đá người” trong cuộc chạm trán giữa 2 đội ở lượt đi mùa giải năm nay. Đấy là trận đấu hiếm hoi ở mùa này mà SLNA “tắt điện” hoàn toàn trước lối chơi ăn miếng trả miếng đầy cứng rắn mà không kém tiểu xảo của HN.T&T, và chỉ có may mắn mới giúp đội bóng xứ Nghệ rời sân Hàng Đẫy với kết quả hoà.

Còn nếu bảo SLNA phải bỏ cuộc vì sợ càng vào sâu ở AFC Cup càng tốn kém thì cũng không thuyết phục, bởi nếu cảm thấy không đủ tiền để chơi AFC Cup thì tại sao SLNA không rút lui ngay từ khi bóng còn chưa lăn, như thế chỉ mất một khoản tiền phạt vài nghìn USD là cùng, quá nhỏ so với tiềm năng của nhà tài trợ chính là Ngân hàng Bắc Á.

SLNA (phải) đã tự đặt mình vào canh bạc được ăn cả ngã về không bằng việc bỏ rơi AFC Cup ngay trên sân nhà

Có thể người SLNA sẽ bảo rằng họ không thể bỏ cuộc như thế vì sẽ làm ảnh hưởng tới bộ mặt của bóng đá Việt Nam, nhưng có lẽ VFF hay phần còn lại của V-League cũng khó có thể cảm thấy tự hào khi chứng kiến cảnh SLNA tung ra đội hình loại C cho một trận đấu tầm cỡ như tứ kết AFC Cup để đạt bằng được mục đích… bị loại, cho dù họ được đá trên sân nhà.

Cái được của SLNA khi họ ngoảnh mặt đột ngột với AFC Cup có thể vẫn chưa rõ ràng, vì hiện tại SLNA chưa có gì trong tay nhằm chứng tỏ rằng họ đã đúng khi buông AFC Cup để tập trung cho V-League, nhưng cái mất thì đã quá cụ thể. Đầu tiên là niềm tin của người hâm mộ, mà việc gần một vạn khán giả Nghệ An đứng dậy bỏ về ngay từ khi trận SLNA-Peripura Jayapura còn chưa kết thúc là một hình ảnh biết nói.

Thứ hai, thất bại này đã khiến mạch trận toàn thắng của SLNA tạm thời bị gián đoạn, và không ai dám chắc sau khi đã đá lơi chân ở AFC Cup, các cầu thủ SLNA có kịp thời lấy lại 100% phong độ và sự tập trung khi trở lại với V-League hay không. Lịch sử bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng đã chứng kiến quá nhiều trường hợp đội bóng chỉ vì chủ động thua một trận cầu “vô thưởng vô phạt” mà đã dẫn tới cả một cú trượt dài.

Khoảng cách 7 điểm giữa SLNA và SHB.ĐN hiện nay là tương đối an toàn, nhưng không có nghĩa là SLNA đã chạm tay vào Cúp vô địch, bởi chỉ cần SLNA sẩy chân một bước thì lập tức họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị các đội bóng phía sau rút ngắn cách biệt. Lượt về mới trôi qua được 2 vòng đấu, nhưng có vẻ như khó khăn đã bắt đầu dồn dập ập tới với SLNA, đầu tiên là chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng yếu nhất giải ĐT.LA và ngay sau đó là chấn thương nặng của tiền đạo chủ lực Kavin Bryan.

Sẽ không ai biết còn những khó khăn gì đang chờ đợi SLNA ở phía trước, bởi đội bóng xứ Nghệ còn phải chạm trán với nhiều đối thủ hạng nặng như SHB.ĐN, HN.T&T hay B.BD, và những ca chấn thương như Kavin có thể xảy ra với bất cứ cầu thủ nào, còn ngay trước mắt SLNA là chuyến làm khách tới Lạch Tray của V.HP, một hành trình hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng.

Nếu thắng Peripura Jayapura để vào bán kết AFC Cup, dù sau đó có thể sẽ bị loại, nhưng SLNA vẫn sẽ được ca ngợi và tán dương, bất chấp thành tích cuối mùa của họ có như thế nào. Song bằng việc ngoảnh mặt với AFC Cup, SLNA đã tự đặt mình vào canh bạc được ăn cả ngã về không, nghĩa là nếu SLNA không đoạt được chức vô địch V-League mùa này thì họ gần như sẽ trắng tay hoàn toàn, bởi giả sử SLNA có lấy thêm được một chiếc Cúp QG nữa cũng chẳng lấy gì làm vinh dự. Lúc ấy, hẳn là SLNA sẽ lại rất nhớ AFC Cup, bởi họ chỉ cách lịch sử và cột mốc do B.BD thiết lập có 90 phút nữa mà thôi.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm