HN.T&T - Victory SC 2-0: Chủ nhà thắng chưa đã

16/03/2011 18:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) – Trước một đối thủ quá yếu, HN.T&T không mấy khó khăn để có chiến thắng đầu tay ở vòng bảng AFC Cup 2011 sau khi đánh bại đội bóng đến từ Maldives, Victory SC với tỷ số 2-0. Dù thắng nhưng đây là một màn trình diễn không thật sự thuyết phục của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi họ bỏ lỡ không dưới chục cơ hội ghi bàn mười mươi, khiến các nhà ĐKVĐ V-League chỉ có được chiến thắng với cách biệt 2 bàn.

Sau trận thua 0-4 trên sân của Muang Thong United ở loạt đấu mở màn, HN.T&T rất khát khao tìm kiếm một chiến thắng đầu tiên tại sân chơi châu lục khi chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Victory SC trên sân nhà. Thực tế trên sân cho thấy đội bóng đến từ Maldives là một đối thủ quá yếu và HN.T&T không mấy khó khăn để giành quyền kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Với đội hình mạnh nhất có thể, chỉ vắng Gonzalo (chấn thương) và Benicio (không được đăng ký), HN.T&T thoải mái phối hợp từ giữa sân và đẩy Victory SC vào thế phải chống đỡ. Ưu thế trên sân sớm được HN.T&T cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Duy Nam sau khi cựu tiền vệ của K.Khánh Hòa có cú cứa lòng hiểm hóc làm tung lưới Victory SC. Dẫn trước từ sớm lại kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nhưng sau đó đội chủ nhà lại thi đấu khá chuyệch choạc, đặc biệt là trên hàng công. HN.T&T dễ dàng triển khai bóng lên phía trên nhưng ở những đường chuyền hay pha xử lý quyết định, họ lại tỏ ra thiếu chính xác.

Các chân sút của HN.T&T đã có một ngày kém duyên khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

Chính vì vậy, dù làm chủ hoàn toàn trận đấu nhưng HN.T&T chỉ một lần chọc thủng lưới  Victory SC sau một tình huống lóe sáng của Duy Nam. Ngoài ra, các cầu thủ chủ nhà có thêm khoảng 3 cơ hội khá ngon ăn để nới rộng khoảng cách về tỷ số, trong đó đáng chú ý là cú đánh đầu chệch cột dọc của Cristiano hay pha bắt vô-lê bị thủ môn đối phương đẩy được của Duy Nam ba phút sau đó.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn trước trận đấu, Victory SC đã chứng tỏ rằng họ chỉ là một đội bóng nghiệp dư khi thi đấu khá tự phát và gần như không có pha phối hợp đáng kể về phía khung thành thủ môn Hồng Sơn. Trong những lần hiếm hoi phát triển được bóng, các cầu thủ đến từ Maldives lại chuyền bóng khá đơn giản vào trong vòng cấm HN.T&T và các hậu vệ đội chủ nhà không mấy khó khăn để hóa giải.

Thế trận trong hiệp 2 gần như lặp lại kịch bản của 45 phút đầu tiên khi chỉ có một đội chơi bóng là HN.T&T, còn Victory SC chỉ biết căng mình ra chịu trận. Nhưng việc tạo ra vô số cơ hội ăn bàn không đồng nghĩa với việc HN.T&T trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương bởi khả năng dứt điểm của các chân sút chủ nhà là quá kém. Tính ra chỉ trong vòng hơn 20 phút đầu hiệp 2, HN.T&T đã tạo ra không dưới …7 cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng các chân sút của HN.T&T đều bỏ lỡ. Những Ngọc Duy, Duy Nam, Văn Quyết đã cho thấy sự vô duyên đến khó tin trước khung thành.

Phải tới phút bù giờ của trận đấu, HN.T&T mới cụ thể hóa được ưu thế vượt trội trên sân bằng bàn thắng thứ hai sau khi Sỹ Cường có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Victory SC rồi dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

+ Bàn thắng: Duy Nam 6’; Sỹ Cường 90’

+ Đội hình thi đấu của HN.T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Tấn Điền (Văn Biển 72’), Quốc Long, Tiến Dũng, Ngọc Duy, Duy Nam, Sỹ Cường, Hồng Minh (Bảo Khanh 64’), Văn Quyết, Matias.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, đội bóng Muang Thong United (Thái Lan) do ông Calisto cầm quân đã hòa 1-1 với Tampines Rovers FC (Singapore) trên sân khách. Như vậy, Muang Thong United tạm thời dẫn đầu bảng G sau 2 trận với 4 điểm, Tampines Rovers FC đứng thứ 2 (cùng được 4 điểm, nhưng kém hiệu số bàn thắng thua), HN.T&T đứng thứ 3 (3 điểm) và Victory SC đứng cuối bảng (0 điểm).


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm