Thái Lan - Lào 2-2: Quà mừng quốc khánh Lào

02/12/2010 09:09 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - 1 điểm có được trước đội bóng lớn như Thái Lan thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa mà thầy trò HLV David Booth kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Lào, 450 năm Thủ đô Vientina diễn ra vào hôm nay (2/12).

Gương mặt HLV Robson cứ tái đi khi thầy trò ông bị đẩy vào cuộc rượt đuổi tỷ số ngoài sự tưởng tượng. Hẳn khán giả Thái Lan ở quê nhà, ai có người nhà bị bệnh tim phải được để ý đặc biệt. Đúng thế, bởi không thể tin được trước một đội bóng luôn bị xem là kẻ lót đường như Lào lại làm được điều bất ngờ như thế.


Thái Lan (áo sẫm) đã vấp phải sự kháng cự vô cùng quyết liệt của Lào. Ảnh: Getty
Đâu là động lực của Lào? Chắc chắn, đấy là họ đang đá với tinh thần chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Nhưng sâu xa hơn, đấy là sự thôi thúc phát huy hào khí đã đạt được tại SEA Games 25. Việc lọt vào bán kết thực sự đã thay đổi ý thức hệ của cầu thủ Lào hôm nay, họ muốn làm được điều gì đo thiết thực hơn, để thay đổi một nền bóng đá ngưng trệ rất lâu.


Chúng ta thấy rất rõ sự khác biệt đó ở tinh thần thi đấu của Lào và Thái Lan. Các học trò của HLV David Booth vẫn có gì đó tận hiến hơn, dấn thân hơn. Tinh thần cảm tử, kỷ luật cùng nền thể lực sung mãn đã giúp họ khỏa lấp được rất nhiều những hạn chế về kỹ thuật chơi bóng, tư duy chiến thuật so với đối phương. Nói thế bởi rất nhanh chóng, Thái Lan đã thể hiện được sự vượt trội của mình. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Lào. Trong khi đó, các học trò của HLV David Booth cam chịu chơi bài phản công.


Không may cho Thái Lan, khi quá trình say sưa mong kết liễu đối thủ sớm lại bị phá sản bởi một hàng công vô duyên. Ngoài cú dứt điểm dội cột của lão tướng Chaiman phút 40, trước đó Thái Lan đã có 3 cơ hội đối diện thủ môn nhưng Suchao, Sarayooth đều không chuyển hóa được thành bàn thắng. Họ vấp phải một hàng thủ Lào đeo bám rát, giữ cự ly rất tốt. Trong hiệp 1, có đến 5 lần các tiền đạo Thái Lan bị rơi vào thế việt vị.


Mặt khác, Thái Lan chưa cho thấy mình đã có trạng thái tâm lý tốt nhất. Lối chơi của họ quá phụ thuộc vào “ông già” Chaiman cùng sự cơ động của Suchao (8) bên cánh phải. Chúng ta không còn thấy những pha chồng cánh có tốc độ với sự nguy hiểm cao của Suchao và hậu vệ Suree Sukha. Bên cánh trái, hình ảnh Sutee Suksomkit (17) cũng mờ nhạt. Anh này ngoài kỹ năng sút phạt rất “đỉnh”, còn có những màn bám biên trước khi tung những quả treo bóng có độ sát thương cao.


Bàn thắng mở tỷ số của Lào ở phút 55 như một cái tát vào sự hung hăng của Thái Lan. Một quả phạt tưởng chừng vô hại của Singto bên cánh phải, Konekham bật cao đánh đầu loại cả hàng thủ lẫn thủ môn Thái Lan.


Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về Thái Lan. Thế nhưng, phải đến phút 68, Sarayoot mới san hòa 1-1 bằng một cú cứa lòng đẳng cấp cao. Những tưởng thế bế tắc sẽ được cởi bỏ để Thái Lan chứng tỏ được năng lực vốn có của mình. Vậy mà, phút 83, một lần nữa họ để Lào vươn lên dẫn trước. Tiền đạo vào thay người Kanlaya bất thần tung cú sút đầy quyết đoán, quá đẹp mắt ngay rìa vòng cấm để nâng tỉ số lên 2-1. Người Thái đã nghĩ đến một thảm họa mang tên bóng đá khi kim đồng hồ nhích sang phút 90. Rất may, Sarayoot đã tỏa sáng kịp thời, san hòa 2-2 đúng phút 90+2, tránh cho bóng đá Thái Lan một trận thua bẽ mặt.


Rõ ràng, đội hình của Thái Lan cần rất nhiều việc phải hoàn thiện trước khi mơ đến việc chinh phục ngôi vương.


* Bàn thắng: Sarayoot 68’, 90’+2; Konekham 55’, Kanlaya 83’


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm