Indonesia- Malaysia 5-1: Lịch sử gọi tên

02/12/2010 08:24 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) -  Một tỷ số quá khủng khiếp giã vào lưới Malaysia và Indonesia quá xứng đáng để có được chiến thắng đó. Quan trọng hơn, đội bóng đất nước vạn đảo này đã truyền đi một thông điệp: họ sẽ làm mọi cách để vô địch.

Đêm qua, sân Gelora Bung Karno đóng vai trò quá quan trọng trong chiến thắng của Indonesia. Đấy thực sự là thánh địa, là chảo lửa sẵn sàng bóp nghẹt bất cứ một đội bóng nào kém bản lĩnh.


Indonesia đã thể hiện phong độ quá vượt trội so với Malaysia. Ảnh: Getty
Một trận đấu đượm lửa ngay từ đầu, Malaysia vẫn bùng lên không cam chịu để đối phương định đoạt số phận của mình. Cũng như Lào, họ bất thần mở  thắng mở tỉ số trước do công của Idlan (9), sau đường căng ngang của Mohd Sali. Thế nhưng,  chỉ 2 phút sau, chủ nhà đã bàn quân bình tỉ số trong một tình huống báo hiệu Malaysia sẽ bị dập vùi. Trong một pha xuống bóng bên cánh trái, hậu vệ Mohd Sbrebin Matabu có đường căng ngang vào vòng cấm địa. Cùng lúc, tiền đạo Abdul nhảy lên bỏ bóng để rồi hậu vệ Asra của Malaysia đã quýnh quáng tự đốt lưới nhà. Có được bàn thắng, Indonesia đã bộc lộ vị thế là một ứng cử viên nặng ký của chức vô địch. Lối chơi của họ đa dạng, tốc độ cao dựa trên nền thể lực sung mãn.


Trước những pha tấn công như vũ bão, hàng phòng ngự của Malaysia đã bị phá vỡ. Phút 32,  tiền đạo số 9 Gonzales có pha xử lý hoàn hảo nâng tỷ số lên 2-1 sau đường chuyền rất nhạy cảm của đồng đội.


Nếu như hiệp 1 Malaysia còn có những phút thể hiện được chút bản lĩnh, thì bước vào hiệp hai gần như họ buông xuôi. Chỉ mới 7 phút trôi qua, lưới của họ một lần nữa rung lên, mà lỗi lầm lại chính từ khâu phòng thủ quá hớ hênh. Hay nói cách khác, đấy là kết quả của một pha tấn công mẫu mực bên phía chủ nhà. Hậu vệ Ridwan lên tham gia tấn công, sau đó có pha bật tường với số 19 Ahmad, thoát xuống sửa bóng nhẹ nhàng vào lưới nâng tỉ số lên 3-1.


Sau khi dẫn trước với cách biệt 2 bàn, Indonesia chơi khá thoải mái. Họ chủ động giảm nhịp độ tấn công. chủ động giảm nhịp độ tấn công, bóng được triển khai bên phía cánh trái nhiều hơn.  Phút 76, họ tiếp tục nâng tỉ số lên 4-1 do công của cầu thủ vừa vào sân thay người, Suyono (14) .


Phút bù giờ 90+3, họ tiếp tục nhấn chìm Malaysia bằng bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc nâng tỉ số 5-1. Đấy là phần thưởng cho tiền đạo Irfan (17), người đã chơi rất hay nhưng lại vô duyên trước đó.


Với chiến thắng này, Indonesia vươn lên đứng đầu bảng A đồng thời cánh cửa vào bán kết đã mở toang với họ.


* Bàn thắng: Mohd Sbrebin Matabu 22’,  Gonzales 32’, Ahmad 52’, Suyono 76’, Irfan 90’+3; Idlan Talaha  20’


HỮU QUÝ

Bảng xếp hạng tạm thời bảng A

TT

Đội

T

T

H

B

BT

BB

Đ

1

Indonesia

1

1

0

0

5

1

3

2

Lào

1

0

1

0

2

2

1

3

Thái Lan

1

0

1

0

2

2

1

4

Malaysia

1

0

0

1

1

5

0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm