U19 VN vô địch giải U21 quốc tế - Cúp báo Thanh Niên: Vẹn cả đôi đường

01/11/2010 10:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Một trận chung kết kịch tính đến nghẹt thở và U19 VN đã xuất sắc vượt qua người Thái, để “bắt” chiếc Cúp giải U21 quốc tế lần đầu tiên ở lại với chủ nhà, sau 3 năm “thất lạc”. Giải quốc tến U21 – Cúp báo Thanh Niên trong lần thứ IV được tổ chức đã khép lại với bữa tiệc dành cho các đội chủ nhà.

Chiến thắng đến muộn

Bàn thắng mở tỷ số của Hải Huy đã đến từ rất sớm, sau một pha tổ chức lên bóng có ý đồ. Bóng từ cánh phải được căng ngang vào trong, với điểm đến là tiền đạo Hà Minh Tuấn. Tuấn không dứt điểm, mà nhả lại cho Hải Huy băng lên từ tuyến 2. Một cú găm mu sát vạch 16m50, bóng đi căng như kẻ chỉ, làm tung nóc lưới U21 Thái Lan. Sau khi bất ngờ để đối phương gỡ bàn, từ một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, các cầu thủ trẻ U19 VN đã lại vùng lên và có bàn thắng quyết định, ấn định tỷ số 2 – 1. Tác giả bàn thắng là Thanh Hùng.



Chiến thắng của U19 VN (áo trắng) là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Quang Nhựt

Bị vắt kiệt sức cho các trận đấu ở vòng bảng và bán kết, U19 VN đã không thể duy trì trận đấu ở tốc độ cao như thường thấy. Bằng chứng là những cầu thủ nổi tiếng là “không phổi” cỡ Quốc Phương, Văn Quyết…, cũng phải thở dốc bằng… miệng. Nhưng trước một đối thủ già giơ như U21 Thái Lan, chiến thuật này là cần thiết. Bằng chứng là chỉ một thoáng chểnh mảng, chúng ta đã phải nhận ngay bàn gỡ. Người ta tính rằng, nếu trong một buổi chiều không đẹp trời và không có sự xuất sắc của thủ thành Bửu Ngọc, U19 VN đã có thể thua trận.

Một chiến thắng phải đội bằng mồ hôi, thậm chí cả máu (thủ thành, người hùng và là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Trần Bửu Ngọc, đã phải chuyển thẳng đến bệnh viện chụp chiếu, với cái cổ chân sưng vù). Ở trận tranh hạng 3 trước đó, Hoàng Nhật Nam đã là người hùng của U21 báo Thanh Niên, dù chỉ có mặt trên sân khoảng 15 phút cuối trận. Cầm bóng đột phá, khiến đối phương phải phạm lỗi và một quả đá phạt hàng rào mẫu mực, Nam có bàn thắng duy nhất trận đấu. Tiền vệ quê Thái Bình này cũng giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.


Nước mắt của Ngọc


Bửu Ngọc chính là cầu thủ góp công lớn nhất cho chiến tích này của U19 VN. Những pha lăn xả bắt bóng ngay trong chân các tiền đạo và những pha cứu thua xuất thần của thủ thành đang trong biên chế Đồng Tháp này đã làm nản lòng không ít các chân sút U21 Thái Lan. Ngay trong bàn thua, Ngọc vẫn là người xuất sắc, khi đã cản phá thành công cú dứt điểm đầu tiên, và chỉ bất lực cho đến khi một cái bóng áo xanh khác nhao lên sút bồi. Nhìn Ngọc bắt bóng, thủ môn đàn anh Tấn Trường (người cũng có mặt dự khán trận đấu chiều qua) cũng cảm thấy yên tâm.


Thực tế, Bửu Ngọc chỉ là sự lựa chọn số 2 trong khung gỗ của U19 VN trước giải đấu này. Sau khi thủ môn Anh Đức dính phốt ở trận gặp U21 Singapore, Ngọc đã thế vai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước trận chung kết, thủ môn xứ Tràm Chim này đã gặp chấn thương, nhưng vẫn nén đau, xung phong đeo găng. Ý chí phấn đấu và tinh thần quyết thắng tuyệt vời, rất đáng học hỏi. Người ta tính rằng, nếu không phải phân bổ giải thưởng cho khách mời (ở đây là thủ môn U21 Thái Lan), Bửu Ngọc xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất giải.


Dẫu sao, chiến thắng cuối cùng của đội bóng mới là điều quan trọng nhất. Nếu có một tinh thần cầu tiến, cùng sự nghiêm túc với nghề, Bửu Ngọc sẽ còn tiến xa. Hôm qua, người ta đã nhìn thấy Bửu Ngọc rơi lệ, nhưng chắc chắn không phải vì đau đớn, mà là nước mắt của người chiến thắng, nước mắt của hạnh phúc.


VIỆT HÒA

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: U19 VN
Á quân: U21 Thái Lan
Hạng 3 và giải phong cách: U21 báo Thanh Niên
Vua phá lưới: Pattana Sokjoho (U21 Thái Lan)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Văn Quyết (U19 VN)
Cầu thủ VN xuất sắc nhất: Văn Quyết (U19 VN)
Thủ môn xuất sắc nhất: Suchin Yen Arom (U21 Thái Lan)

* “Vì miền Trung yêu thương”, đó là thông điệp của trận đấu giao hữu – từ thiện, giữa cựu tuyển thủ TP.HCM và CLB liên quân PV thể thao – Nghệ sỹ TP.HCM trên SVĐ Thống Nhất chiều qua (thời điểm trước các trận tranh hạng 3 và chung kết). Hàng ngàn các CĐV đã đến sân từ rất sớm để chứng kiến tận mắt các thần tượng của họ đá bóng và để chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt vừa trải qua thiên tai. Toàn bộ số tiền quyên góp ở trận đấu này sẽ được BTC trao đến tận tay các gia đình gặp tai ương.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm