*Đồng Nai.B thắng 5 – 4 trên chấm 11m
(TT&VH) -
Vượt qua SLNA trong trận chung kết kịch tính, bóng đá trẻ Đồng Nai đã ghi tên mình vào lịch sử, với chức vô địch giải đấu mang tính bản lề cực kỳ quan trọng: U21 QG. Một trận đấu rất hay, để rồi hạnh phúc vỡ òa đan xen những tiếc nuối. Nước mắt cũng đã rơi…
*Kịch tính như phim hành độngPhút thứ 6, Hồng Dương đệm bóng cận thành từ đường chuyền dọn cỗ của Tuấn Anh. Tỷ số là 1 – 0 cho Đồng Nai.B, sau một pha lên bóng cực kỳ bài bản. Không phải đợi lâu, SLNA có bàn gỡ hòa 1 – 1, từ tình huống sút bóng ngoài vòng cấm của Trọng Phi. Thế Cường, với pha lắc bóng hiểm hóc sau cú đá phạt của đồng đội, giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ vượt lên dẫn trước 2 – 1. Lúc ấy, trận đấu mới chưa trôi qua 1/3 thời gian thi đấu chính thức.
Chiến tích vô địch giải U21 QG – Cúp báo Thanh Niên 2010 thực sự là một chiến tích lịch sử với bóng đá Đồng Nai. Ảnh: Quang Nhựt |
Hiệp 2 mới diễn ra được vài phút, Tuấn Anh sau 2 cú sút liên tiếp đã làm mành lưới của SLNA rung lên và trận đấu trở lại vạch xuất phát. Lại Trọng Phi với cú dốc bóng thần tốc từ phần sân nhà, trước khi tỉa rất vừa chân cho Đình Bảo trên đà băng xuống. Một cú ngoặt bóng và ra chân rất nhanh của Đình Bảo, lưới của Đồng Nai.B rung lên lần thứ 3. Một bàn thắng tuyệt đẹp, thậm chí có thể xem là kiệt tác, kết tinh của pha bóng tổ chức tấn công nhanh hoàn hảo.
Không chịu đầu hàng, Đồng Nai.B dồn lên ép sân và lần thứ 2, họ có bàn quân bình tỷ số, sau cú đá phạt hàng rào của Thành Tân. Kịch tính tiếp tục leo thang ở loạt sút luân lưu định mệnh, với rất nhiều những cú đá hỏng và phải cần đến lượt sút thứ 9, trận đấu mới ngã ngũ. Có đôi chút tiếc nuối cho xứ Nghệ, nhưng thẳng thắn mà nói, chiến thắng cho đội bóng trẻ miền Đông Nam Bộ là hoàn toàn xứng đáng. Họ đã chơi bóng bằng tất cả đam mê và một tinh thần chiến đấu quật cường.
Nghẹt thở, ngỡ ngàng, bùng nổ…, những người khó tính nhất khi theo dõi trận đấu này, cũng phải ngả mũ thán phục 2 đội bóng trẻ. Trận đấu SLNA và Đồng Nai.B chính là cuộc rượt đuổi ngoạn mục về tỷ số, bằng thứ bóng đá tấn công phóng túng, hiệu quả.
*“Chết” vì những sai lầmTrong số báo trước (ngày 17/10), TT&VH đã ví cuộc lật đổ đế chế SLNA như một điệp vụ với Đồng Nai.B. Chiến đấu với tất cả những gì mình có, Đồng Nai.B đã thành công. Tất nhiên, cũng phải kể đến những sai sót trong tổ chức trận đấu của SLNA. Nó bắt đầu từ một thay đổi rất khó hiểu của BHL đội bóng xứ Nghệ, với sự xuất hiện của tiền vệ Khắc Ngọc trên sân, ở nửa cuối hiệp nhì (thời điểm mà SLNA đang dẫn 3 – 2 và tạo được một thế trận rất khả quan), mà lý do là tiền vệ Huy Hùng đã đuối sức, nên buộc phải có sự điều chuyển.
Phút 75, Khắc Ngọc cầm giấy thay người tiến đến bàn trọng tài thứ 4. Không chỉ có GĐĐH Hồ Văn Chiêm (dự khán trận đấu trên khán đài sân Pleiku), mà những người hiểu chuyện, bắt đầu có cảm giác bất an. Suốt những phút hiện diện trên sân, Khắc Ngọc gần như không tham gia vào bất cứ tình huống phòng ngự từ xa nào của SLNA, chỉ đứng… xem đồng đội chiến đấu.
Người ta thấy thương Cảnh Dương, khi khu giữa sân của SLNA bị phá nát. SLNA đánh mất thế trận về tay đối thủ. Và điều gì phải đến đã đến, với bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận của Đồng Nai.B. Cộng với một tâm lý rất yếu, những sai lầm rất thiển cận của người trẻ xứ Nghệ, trong loạt sút luân lưu, SLNA đã tự tay dâng chức vô địch cho đối thủ. Không thể trách mình thiếu may mắn, với 5/4 quả sút 11m thất bại. Một bài học đắt giá cho địa phương từng 3 lần lên ngôi ở giải đấu này.